1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm giác lần đầu thi đh?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi congadien, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cảm giác lần đầu thi đh?

    các bác đừng xoá nhé,noi trước thế,mình thi khối a thi xong rồi ngồi nhà chán ko chịu đc lang thang lên đây nói linh tinh cho sướng .
    CẢM giác lúc tôi mới bước vào phòng thi là chị giám thị xinh ko chịu đc,hồi hộp lắm,trong lúc thi thì có lão lấy nhân sâm ra uống nữa .thi xong thì vui lắm dù ko làm đc bài ra sớm 30'' .tưởng thi thì áp lực lắm .............................nói như điên ý,vì bây giờ ngồi nhà ko có chuyện gì làm cả chán (muốn nói bậy quá)
    có ai có cảm nhận lúc thi thì nói cho tôi nghe với
  2. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì đâu bé ạ !
    Chuyện thường ngày ở huyện mà thôi
    Năm sau tiếp tục nhé, nếu muốn "xả" bớt thì vào room mà chat bé ạ !
    :D Cố lên
  3. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thi Đại Học chỉ có Áp Lực khi bạn thực sự chú tâm vào nó.Ban coi trọng tương lại bạn tất cả là đây,bạn quay đầu nhìn về 18 năm bạn thấy công lao của bố mẹ,tình cảm của bố mẹ kì vọng của bố mẹ đặt vào bạn.Bạn sẽ thấy ap lực rằng mình phải đỗ,mình phait hoành thành bài tập.Nói những lời như bạn,bạn chỉ thấy cái mình thấy,bạn còn vô tư với những việc đó lắm,chắc ông bà già của bạn đã lo cho bạn.Hoặc lo cho 1 suất đi du học
  4. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đừng căng thẳng quá, cứ đi thi như đi chơi là được
  5. MyFinalHeaven_LMHT

    MyFinalHeaven_LMHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đỗ gòi , đỗ gòi , sắp thành Sinh viên lớp 13 gòi
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lần thi đầu tiên hử...chẹp để nhớ xem nào...cũng lâu roài...lúc mới vào phòng thi ngó quanh xem có em nào xinh ko???...kết wả là dập tắt ngay ý định làm wen với 1 ai đó...ka ka ka...tiếp theo...ngó nghiêng xem có ai có ý định giống mình ko???...cũng ko luôn...thế là đành rút bao thuốc ra phì phèo...môn thi đầu tiên bắt đầu...ngồi đợi giám thị...làm wen được với 1 anh học năm 1 CĐ Bách Khoa...bảo đi thi thêm 1 trường nữa...lão ấy làm toán đỉnh lắm...tiếp đến giám thị vào 1 bố già và 1 mẹ trẻ ( xấu tệ )...bắt đầu đọc quy chế rồi phát giấy...không gian im lặng...chỉ mình ta ngó nghiêng...phát đề...nhìn đề mà não cả lòng...khó lòi mắt ( với trình độ của mình )...ngồi nghiên cứu mãi ko được...ta đành lòng chấp nhận sự thật đi thi cho vui ( ! )...ngồi làm vài dòng cho có đi thi...được nửa trang thì chán wá nên thôi chả viết nữa ( thế mà cũng đươc 1 mới sợ chứ... )...ngồi nghịch...thế là bố già tưởng mình hoạt động cách mạng...ra tìm tài liệu ( ! )...nhưng mỗi tội chả có cái wé gì gọi là tài liệu cả...lão ấy lại đi lên...ngồi thêm 1 h nữa mà chửa được ra...chán wá ngồi viết nhật kí từ sáng đến lúc đó...được hơn 1 mặt giấy ( giá mà đề thi bảo viết nhật kí chắc mình đỗ roài... )...ngồi trong phòng thi được 2h là được ra...mình nộp bài và té ngay...ra ngoài đợi con bạn cùng lớp thi ở trường gần đấy...ngồi trước trường đó uống trà đá...mấy phụ huynh của các sĩ tử khác thấy mình cầm đề ra hỏi là cháu cũng thi à...đã làm xong bài rồi cơ à...giỏi thế...rồi trố mắt nhìn mình bằng con mắt khâm phục(lạy chúa chứ...)...xong rồi con bạn cũng ra...hic hic hic...lâu ơi là lâu...đi ăn trưa way lại chỗ thi...tiếp tục như thế với 2h ngồi trong phòng thi rồi té ra ngoài...lại gặp các phụ huynh ấy...lần này còn tệ hơn...các bác hỏi han đủ kiểu...nào thì đề có khó ko cháu ( dạ thưa bác đề rất chi là khó ạ ...)...nào thì sao cháu làm nhanh thế ( dạ thưa bác ko làm được chứ còn làm sao ạ...)...nao thì chắc cháu giỏi lắm con trai Hà Nội mà (hãnh diện hộ mấy đứa cũng ở Hà Nội vì được nghe khen hộ chúng nó )...ngày thi đầu tiên kết thúc ở đó...ngày thứ 2 môn cuối...cố gắng làm bài mất 15'' (như kiểm tra ở lớp sau đó mới chú ý đến giám thị...thì mới phát hiện ra chị giám thị hôm nay xinh đáo để( )...ngồi chống cằm nhìn chăm chăm vào mẹt chị ý...làm chị ý ngượng wá ( ! ) đi ra rồi lại đi vào...lại được 2 h thì lạ té ra...lại gặp mấy bác phụ huynh ấy...lại nhìn mình với wả hạt nhãn to gấp mấy lần nhãn công nghiệp...hỏi han...mình bảo ko làm được nên mới ra sớm...hôm nay lại được nghe 1 bác nói hay cháu có người nhà trong trường rồi à...nghe mát lòng mát dạ...mình mà có người nhà trong trường thì đâu phải ngồi tổng cộng 6 tiếng đồng hồ cơ chứ...
    lần thi đầu tiên của tôi đấy...thật 100%...và cuối cùng tôi thiếu tận 11 điểm...nghĩ lại cũng thấy hay hay...tuy là thi xong roài nhưng vẫn chúc các bạn điểm cao nhá...nếu chẳng may ko đủ điểm thì hãy cố gắng lần sau nhá......
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chưa thi đã bít trượt rùi ,chán wá
  8. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn thịnh tình của các bác,thi là đỗ chứ lị,ko co chuyện năm sau,mà ông bà già lo thì cũng có(mày mà ko đỗ thì đi bộ đội con ạ)bây giờ chờ vào đại học đây,ngân hàng toàn gái xấu
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Buồn chỉ 1 cảm giác thế,hôm nay xem cái đáp án.Chán thật sao trong phòng thi cứ đinh ninh làm đúng ,để rồi mỗi chỗ sai 1 ít kéo tuột điểm xuống.Buồn thế,chán quá đi mất thôi,cảm giác thi dh cũng chẳng có gì cả vì mình coi thi dh như là ngồi làm bài kiểm tra trên lớp,chỉ có điều..... làm bài ko cẩn thận ,chán chán quá đi mất thôi,truợt trưọt truờng này rồi.Buồn thế!!!!!
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế là thi xong rồi nhỉ,mỗi người 1 tâm trạng vui buồn,có điều gì ức chế tức tối gì cứ xả hết ra đây( nhưng ko được nói vi phạm nội quy).
    Thế là xong ,12 năm học chỉ vỏn vẹn có trong 180 phút vàng ngọc,trong phòng thi thì cứ dưong duơng tự đắc ,cứ tưởng là làm đúng lắm,cái tội bất cẩn.Về thì tiếc ngẩn ngơ chán ơi là chán.Cái tội làm bài ko để ý sai loạn hết cả lên,cái mình tưởng đúng lại sai.Nhưng chẳng làm gì được,thi xonglà hết,thôi lại 1 năm nữa cầy sâu cuốc bẫm,nghe mà đáng sợ quá

Chia sẻ trang này