1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm giác lần đầu thi đh?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi congadien, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế là thi xong rồi nhỉ,mỗi người 1 tâm trạng vui buồn,có điều gì ức chế tức tối gì cứ xả hết ra đây( nhưng ko được nói vi phạm nội quy).
    Thế là xong ,12 năm học chỉ vỏn vẹn có trong 180 phút vàng ngọc,trong phòng thi thì cứ dưong duơng tự đắc ,cứ tưởng là làm đúng lắm,cái tội bất cẩn.Về thì tiếc ngẩn ngơ chán ơi là chán.Cái tội làm bài ko để ý sai loạn hết cả lên,cái mình tưởng đúng lại sai.Nhưng chẳng làm gì được,thi xonglà hết,thôi lại 1 năm nữa cầy sâu cuốc bẫm,nghe mà đáng sợ quá
  2. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    180 x 3 em ơi.
    Hix nhớ đến cái báo HHT lúc nào cũng ra rả Thi ĐH ko phải con đường duy nhứt thành công nhưng có hiểu cho rằng tự lập ở tủi 18 ko phải là cách chung cho những triệu thí sinh lớp 13.
    Chán nói chuyện đời. Điên thật.
    Chúc cho sai lầm ko nặng quá chứ 1 năm cuốc bẫm thì khổ và tinh thần cũng nhụt mất rồi
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    1 chút của sự hồi hộp lo lắng --> khó ngủ - trằn trọc -- híc híc
    sau đó thì .. vô phòng thi làm quen chí choé .. đến giờ làm bài là làm một mạch thui hihi !
    thi khối B mới sợ .. trông thi chặt hơn khối A đã thía bọn nó hầu như toàn thi đợt đầu tiên nên hiền lành quá .. chán ! Phù may mà lúc làm bài mình cũng làm một mạch .. duy thi Sinh .. một thằng nó lấy bài tờ 1 của mình . sợ quá ! May thoát .. !
    Bà con thi cử ra sao nhỉ ? Năm nay sẽ lấy điểm khá cao ? sợ thiệt ! mà cho hỏi tí khoa CNTT ĐH QUỐC GIA .. kiến thức học trong năm có nhiều ko nhỉ ?? Hình như box ta có ai học bên đó ? anh Sơn sao ý nhẩy ?

  4. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ồng này nhắng quá.
    Thế bi h ông đỗ DH chưa
    Tôi có thằng bạn thi cách đây 2 năm, hôm biết kết quả hỏi nó tình hình thế nào - nó đưa 2 ngón giữa ra
    Hỏi thiếu 1 điểm ah - nó nói ko thiếu 11 điểm
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    he he trời ơi - laychúa tôi - chả biết phòng mí bà thế nào chứ ... trong mí chục thằng con trai phòng tui ... chả có đứa nào đẹp traicả .. híc híc ! đúng là có tia cũng phải chuồn !
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thằng Vũ học QG chứ không phải anh ! Anh ở nhà mwahhahaa
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đi thi thấy thế nào nhở ? Chả sợ chả gì cả , trượt cũng đến thế mà thôi . một chữ bẻ đôi cũng chả học thì còn làm ăn gì nữa cơ chứ ! 1 năm nữa để mà ôn thi mới nhục chứ hì hì thôi , đến giờ thì trách ai cơ chứ hì . Bác nào làm bài đc thì chúc mừng các bác nhá ,. cổng trường ĐH với em năm nay xa quá roài các bác ơi . Hai hôm thi thì hôm nào cũng 11h mới về đến nhà ... Thi cử gì ... 3h snág ngủ .. 5h sáng dậy , bắt đầu sờ đến Văn hì hì ..Nào ngờ rơi đúng cái bài mà mình chả bao giờ nghĩ rằng sẽ vào ... hic hic Tiếng hát con tàu và chí phèo ặc ặc ... Lúc đầu giờ vào phòng thi mượn một đứa để xem bài Chí Phèo ông chú nói chứ " CHí Phèo thì bịa dễ ý mà " Thế là thôi , chả xem nữa ... Thôi làm đc hết trừ ông " Nguyễn Tuân " sáng ra dở ra , nghĩ chứ " chắc chả vào ông này đâu " Thế nên đọc nhớ đc mỗi năm sinh năm mất , bốc phét đc một tẹo ... 10h làm xong bài . chả thèm đọc lại , nộp luôn. đọc lại chắc chả muốn nộp bài nữa ặc ặc . Thi với cử !
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Giống tôi,chẳng hiểu thi thế nào ,mà bây giờ cũng ngồi ở nhà
    Cảm giác đi thi chẳng có gì ,đến viết 1 đống những cái gì mình có thể viết rồi đi về
    Chán
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhắng mới sợ chứ...sự thật trăm phần trăm nhá...he he he he...bây h ko thi nữa thất nghiệp vô học...ka ka ka ka......
  10. XIII_9508

    XIII_9508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hơi thi năm nay hả? Thi xong chán lắm chẳng có gì để nói.
    Bài năm nay thực sự mà nói thì là dễ cả 3 môn (khối A). Thế mà tui đây sai be bét chán ko chịu được. Thi Toán thì làm nhầm Hình tính toán sai mất toi hết luôn 2điểm rùi bà con ạ, Đại thì lại ...sai ... tính toán . Còn môn Lý chết tiệt nữa chứ mấy bài trên thì dễ rùi làm xong 4 bài đầu chưa làm đến bài Quang Hình thì thấy đề thật là dễ uổng công học hành năm lớp 12 mà cuối cùng lại ra đề vớ vỉn thế này. Còn bài Quang cuối thì ... iem lại sai ở đoạn cuối mới buồn thảm. Trong khi mình ung dung ra sớm 30'' ngồi chơi trong phòng nữa chứ Lý thuyết lý ko học bỏ mất 1điểm thì .. ko có gì để nói rùi nhưng cũng hơi hơi tiếc. Hoá thì .. ko nói môn mình dốt nhất.
    Nói chung năm nay đề thường thui mà mình trượt đến nơi rùi nhục mắt quá giờ nghĩ đến cảnh học lớp 13 .. thôi kệ bỏ qua đi. Giờ cứ phải hi vọng là mình vẫn đỗ mới được. Nên họp forum 18 cũng ok iem đi chơi cho vui ko đến lúc có KQ lại phải học ko còn time để chơi nữa rùi.
    -----------------
    Con người là phải luôn biết hi vọng chứ gì biết đâu đấy năm nay điểm lại thấp mình lại đỗ

Chia sẻ trang này