1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác nụ hôn đầu đời - Phét tất cả những gì liên quan đến nụ hôn-Kỉ lục hôn của tớ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovedorothy, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihi ,thấy mọi người vào đây nhộn nhịp quá nên F cũng lò mò dzô đây chia sẻ
    Bạn trai của F hình như cũng giống như nhiều người ấy ,hôn thì không những miệng hoạt động mà tay cũng táy máy ,lúc đầu ghét không chịu được !!
    Đó là một ngày trời thật đẹp và 2 đứa mới đi chơi về (ghé nhà bạn người ta đó mà ) ,mệt gần chết luôn .Mình ngã vật ra so fa định đánh một giấc thì anh chàng lại lò dò tiến lại ,ngồi bên cạnh mình ,mà sao lúc ấy anh chàng trông dễ thương tệ !! ,hai đứa chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn vào mắt nhau mất ...1 phút và chàng kiss ! Lạy chúa ,lúc đó chàng kiss như giông bão vậy ,chẳng hề nghĩ đó là first kiss của mình ,làm như có cảm tưởng chàng đang dọn dẹp cái miệng mình vậy ,làm mất hứng hết trơn !! chưa hết ,hôn thì hôn thôi ,mà nụ hôn đầu nữa dzậy mà anh ta cho cái tay đi du lịch tùm lum ,bực không thể tả được ! Nhưng mà lần thứ 2 chàng rút kinh nghiệm ,nhìn mình say đắm rồi nhẹ nhàng cắn môi mình ,rồi từ từ mới đưa lưỡi vào .... cái đó mới được coi là first kiss đấy các bác ạ !!
    Mà bọn em lạ lắm kia : hôn rồi mới đến nắm tay ,chẳng theo thứ tự gì cả ,đúng khong6 ạ ? Nhưng bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy nó ngọt hơn đường dù không còn bên nhau nữa ....hoá ra first kiss của em cũng không kinh dị như em nghĩ ,và người mình hôn đầu tiên cũng là người mình yêu chớ không phải xui xẻo như nhỏ bạn em : "bị" người ta ép buộc hôn !!!!
    Nói chung với mọi người thì first kiss có ý nghĩa vô cùng to lớn ,nhất là với con gái ! Sau này dù có chồng là một người đàn ông khác ,nhưng khi nhớ lại ngày xưa ,mấy ai quên được nụ hôn đầu ???
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    há há chắc là lúc ấy chú ở trong quán karaotay chứ gì
  3. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Mấy bác có cần "ngây thơ" thế không? Người ta nói Hôn nhau suốt đêm , chứ có nói Hôn môi nhau suốt đêm đâu. Hai năm rõ mười thế còn gì
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Oái,bác này thâm thuý thật,cao thủ cao thủ....Đúng là K không tinh ý thật Ngượng quá...
    Thế cho em hỏi luôn,thế nào là first kiss,là cái kiss vào lips đầu tiên à?Theo em ,cái gọi là first kiss,phải là cái kiss first với người mình yêu thực sự,còn những trường hợp bị ''ép hôn'' như kiểu bạn bác j phía trên thì ...
    Best regards
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện first kiss lại nhớ đến cái first kiss của mình, đầy lãng mạn và chắc là không ai có thể quên, mặc dù bây giờ thì nàng đã có gia đình và mình cũng đã có người yêu khác. Đấy là hôm mình trốn học về nhà, nhà cách trường 8h đi tàu, đáng ra mình đã về nhà từ chiều và 2 người đã ở bên nhau, nhưng mình lại muốn đi xe buýt để về nhanh hơn, k0 may giữa đường xe hỏng, vậy là tận 12h đêm mới về đến nơi, không vào nhà mình mà về...nhà nàng. May sao hôm ấy nhà nàng cả bố và mẹ đều không ở nhà. Mình về muộn vậy,không tiện gọi cổng nhưng nàng vẫn đang chờ mình. Sau đấy là nụ hôn đầu đời, thật tuyệt đối với cả 2, 2 người nằm nói chuyện với nhau suốt đêm, sáng hôm sau nàng dậy giặt quần áo và để cho mình nằm ngủ, hì...Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tuyệt, ở với nhau suốt đêm mà chỉ hôn và nằm nói chuyện, cảm giác được ở bên nhau thật hạnh phúc.
    Bây giờ mà như vậy thì không biết là chuyện gì sẽ xẩy ra, hì...cái thời trong sáng ấy.....
  6. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Em cũng đú với ! Nụ hôn đầu của em chán lắm , tối đó em di xem film cùng bạn về , thế là phải trở nó về vì nhà nó gần nhà em ! Về đến trước cửa nhà nó 1 đoạn thì nó bảo dừng sợ bố mẹ nó (lúc đấy mình nghĩ trong đầu con dở hơi tao với mày có yêu nhau giè đâu mà mà dừng chỗ xa lại tối thế này ) nhưng cũng được không sao mình đi về luôn . thế là tớ quay xe,lúc quay xong quay lại để chào nó thì nó ôm chặt lấy cổ mình rồi hôn ! hix bất ngờ quá với lại cũng không nghĩ là nó bạo thế , thế là lúc đầu dãy dụa 2 tay hơu loạn hết cả lên , còn không xoay được hết người lại vì còn đang ngồi trên xe , con kia nó cũng biết nó túm tay mình vào bụng nó hehe nhưng mà ngày xưa ngây ngô chả biết gì mình bỏ tay ra rồi bỏ em ra không hôn nữa , fát ngôn 1 câu :"Dở hơi à ! Đang ngồi trên xe mỏi bỏ xừ " rồi té mất ! hehe nhưng nụ hôn đó nhưng cuộc tình thì không thành do mình mải mê chinh chiến quên mất yêu đương !
    dẫu sao nhìn lại con bé đấy mình vẫn phải bụm miệng
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Khi hôn thì ta làm gì nhỉ?không lẽ chỉ có mở miệng và lè lưỡi ra...người kia lè lưỡi lại....hôn lâu quá không biết có bị nuốt nước miếng không?
  8. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cậu này chán quá, nó cướp nước miếng của mình thì mình cướp lại nước miếng của nó, chẳng ai thiệt gì đâu mà sợ
  9. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hix... lúc đầu tức là phải có lúc sau phải ko... bây giờ thì rồi phải ko??
    Hix.... nói người lại ngẫm đến ta
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, hôn nhau lần đầu tiên khi 2 đứa đang....... lơ lửng giữa trời, nhưng mà hôn nhau xong thì mình....chẳng biết phải làm gì, nói gì cả chỉ biết nhắm mắt và tựa vào ngực người ta thôi

Chia sẻ trang này