1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác nụ hôn đầu đời - Phét tất cả những gì liên quan đến nụ hôn-Kỉ lục hôn của tớ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovedorothy, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hehhe... đọc chuyện của ông em chết cười nhưng mà fát hiện ra nói dối... hiehie... hoá ra ko fải được các chị dạy mà con bạn em máu fết nhờ, cầm tay cho vào bụng nó nữa chả bù cho mình hồi bằng tuổi á hiehie... hơi bị trong sáng hí hí hí;.. à nhưng tại sao nó lại cho tay em vào bụng nó? có nhầm ko

    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 29/10/2004
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên của mình được kèm theo 1 cái tát như trời giáng vào giữa khuôn mặt đẹp giai của mình. Hôm ấy ( lâu lắm rồi, 7 hay 8 năm gì đấy) Mình đưa nàng về đến cổng nhà nàng mà mới có 8h tối, lúc ấy nghĩ lùa nàng về sớm quá thì cũng phí riệu thế nhưng nàng cứ nằng nặc đòi về. cáu mà không làm gì được mới akay chứ. thế là liều mình như chẳng có túm lấy vai nàng rồi hôn trộm một phát, chẳng biết hôn vào đâu nữa (hình như vào mũi thì phải). nàng giựt mình giãy rụa rồi thoi mình một phát vào bụng rồi tiện tay tát thẳng vào mặt mình không thương tiếc rồi chạy vào nhà. Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu nổi tại sao bị ăn tát, liệu có phải mình hôn trượt vào mũi nàng ( điểm nàng cần hôn là môi cơ mà) . Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu, nàng đi lấy chồng còn mình bơ vơ. híc tiếc....( Sao ngày xưa mình ngu thế không biết )
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến việc hôn nhau nhắm mắt hay mở mắt. Tớ đang tưởng tượng lúc chàng và nàng hôn nhau , cả hai cùng mở mắt trừng trừng nhìn nhau, eo ôi, khiếp, mắt toàn lòng trắng , ặc ặc có cho thêm xèng thì tớ cũng chả dám hôn hít kiểu đấy, kinh lắm
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nụ hôn đầu đời, mà là nụ hôn đầu tiên với một người.
    Anh ta làm ở một hãng dược (tử vi mình bảo lấy chồng làm nghề y, cho nên, mình bắt đầu để ý anh chàng này). Anh ta đẹp trai, cao ráo, tóc hơi dài và xoăn. Chả hiểu sao đến lần gặp thứ hai (thật ra là lần gặp đầu tiên, vì lần kia là gặp tình cờ thôi), anh ta đã cắt phăng mất bộ tóc yêu kiều của mình.
    Bọn tớ rủ nhau đi chơi cầu lông. Anh ta đánh dở tệ và rất hay bông đùa. Sau đó bọn tớ thách nhau đấu cờ vua. Ván cờ bày sẵn, anh ta lại một lần nữa làm một tay chơi dở ẹt. Dở đến mức sau mỗi nước đi tớ lại trêu anh ta, và anh ta ngượng nghịu ... hôn vào tay tớ. Thế rồi chả hiểu sao lại hôn môi. Mỗi nước cờ là một nụ hôn, cứ như thế, bọn tớ hôn nhau kiểu French Kiss, kiểu VN, và nhiều kiểu được gọi tên theo tất cả các nước mà bọn chúng tớ biết được (gọi tên cho vui ấy mà, anh ta rất nghịch). Tàn ván cờ bọn tớ tặng nhau một số nụ hôn thật sâu, rồi hát nghêu ngao một số bài của The Beatles theo đĩa của anh ta.
    Và thế là blah blah blah .
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Đoạn bla bla bla nhiều ẩn ý quá chị ạ
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    To Xinh_nhat_mang: Cảm ơn em đã đọc bài, cái đoạn khó hiểu ấy nằm ngoài chủ đề topic mất rồi
    Còn đây là nụ hôn đầu đời thật sự đây:
    Nụ hôn đầu đời lúc 5 tuổi
    Tôi còn nhớ bạn ấy tên Phạm Trần Duy T. Bạn ấy học mẫu giáo cạnh lớp tôi, một hôm cô giáo tôi ốm, chúng tôi được chia nhỏ ra để ghép lớp. Tôi được chuyển sang học lớp của bạn ấy.
    Lúc bấy giờ tôi chưa đọc Tom Sawyer, nhưng cũng thấy bạn T. này khá khoe mẽ, khi tôi sang đến lớp thì bạn ta liên tục giật tóc, béo má, ... các bạn gái chung quanh. Bạn ấy còn thường xuyên đi ra đi vào đóng cửa mở cửa. Thế rồi chả hiểu sao bạn ấy ngồi được vào cái ghế cạnh ghế của tôi, và bất ngờ xoa tay lên mặt tôi rồi hôn vào má tôi. (Hình như là má trái)
    Tối hôm ấy, khi đang nằm chơi ở nhà, tôi buột miệng kể chuyện hôn hít ấy. Cả nhà cười rầm và trêu tôi mãi.
    Chuyện "tình yêu" của chúng tôi kéo dài trong năm lớp lá ấy. Bạn T. hay mua quà bánh cho tôi ăn, khi tôi sổ mũi hoặc mặt mèo thì dùng khăn lau mặt cho tôi. Một lần tôi bị cô giáo phạt vì tội tranh giành với một bạn nữ trong lớp, bạn T. ấy đứng ở cổng trường đợi tôi về. Mẹ tôi đã đến đón, bà rất tức giận khi biết tôi bị phạt và dọa sẽ tiếp tục phạt tôi ở nhà. Bạn T. ấy bèn xin với mẹ chịu đòn thay tôi.
    Những câu chuyện mờ nhạt về bạn T. tôi chỉ nhớ có thế.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , nụ hôn đàu của em chỉ có 5s thôi àh?. hic hic , vậy có phải là ............. nhanh quá không?. Nhưng mà tại vì lúc đó cả 2 có bít kiss đâu................hehe, giờ thì cũng thay đổi chút chút nhưng mà để hôn suốt đêm như ilovedorothy thì............. bái phục, nghiêng mình bái phục. . Hôn mãi vậy không chán àh?. Hay là bác có bí quyết ........... j khác, dạy cho bạn bè với
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Vì chú đã hôn vào cái lúc người ta không thích, không cần, không muốn, không mời chứ còn sao nữa. Khi nàng đã có cảm hứng, thì mình có thể ôm hôn, vuốt ve, nâng mặt, bẹo má nàng thoải mái . Còn lúc khác thì hãy cẩn thận, không khéo sẽ phải ăn tát như chú
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu của mình tuy thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng, vì sau nụ hôn áay tớ đã nói lời chia tay. Hoàn cảnh của tớ rất đặc biệt có lẽ dù có nói ra cũng chẳng ai hiểu được. Sau này khi môt người khác hôn mình theo cái cách mà người ta gọi là "French kiss" thì chỉ làm mình nhớ đến nụ hôn đầu và nhớ đến người ấy. Có lẽ nụ hôn đầu đối với tớ là ngọt ngào và giữ đượpc ấn tượng sâu đậm trong mình nhất.
  10. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi mọi người cũng có nhiều kỉ niệm với nụ hôn đầu đời ghê. Tớ cũng xin kể 1 chuyện ngày tớ còn trẻ con í mà. Hồi tớ học 4 í trong lớp có cậu lớp trưởng học giỏi , thông minh lúc nào cũng được cô giáo khen. Tớ thì chả biết hát hò gì nhưng cũng được cô cho làm quản ca. Thế rồi chả biết thế nào "cái thằng" lớp trưởng lại " bồ kết" mình . Ngồi trong lớp cứ hay nhìn trộm mình. Một hôm đi học về cậu ta gọi mình quay lại thì ôi thôi cậu ta hôn chụt một cái vào môi mình làm mình ko kịp phản ứng gì cả. Khổ nỗi lúc ấy mình đang ngai kẹo cao su ..híc..híc....Đấy kỉ niệm nụ hôn đầu đời của tớ là thế...

Chia sẻ trang này