1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác nụ hôn đầu tiên ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khimap, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mấy bác tả kinh quá, kiểu vậy first kiss của em , em phải dùng thuốc hút ẩm để giữ cho khô, hay phải dùng thau hứng ở dưới qué !
    4 mắt nhìn nhau ta chớp chớp
    môi khẽ chạm môi nụ hôn đầu !!!
    Tết! Tết! Tết! Ui sao lòng mong đến tết ...
    Tết ngày xưa chờ pháo đỏ lì xì
    Tết ngày nay ngày cày hai, ba cuốc
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Mắt chớp chớp, miệng đớp đớp , như kiểu nghiện ý nhể ?
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  3. Aducvr

    Aducvr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bác heo_con gì đó kiss thằng bé còn....thò lò mũi hay sao mà có cảm giác kinh tởm thế. Đừng lừa trẻ con thế nó sợ chứ.
    Em thấy kiss thì cũng chẳng kinh mấy mặc dù có hơi "ướt át" một tí chút nhưng bù lại thấy...yêu nàng hơn. he hic (mỗi tội là em chẳng làm gì mà nàng toàn kêu là ...đau lưỡi mới chít chứ)
    Yêu vợ nhất trên đời
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hô, chẹp, ngày ấy mình với thằng cu đấy chơi trò vợ chồng, đầu óc bé tí, có biết làm cái quái gì đấu, kiss cũng kiss vào má chứ có được môi kề môi đấu cơ chứ, tiếc thiệt, hê hê, mười mấy năm sau thì biết thật, nhưng mà nghĩ vẫn còn đau, bị đá roài nên chả thấy ngọt gì ráo, xem nào, nhớ lúc đấy, sợ vãi... chẹp, ngây thơ trong sáng, biết gì đâu mà không sợ... Dù sao thì theo như các nhà khoa học fân tích, để thực hiện 1 nụ hôn tốn nhiều năng lượng lắm đấy, ai thích giảm cân cố gắng nhiều vào (không tích tự mình hôm chùn chụt vào tay mình) ngoài ra có 1 vài tác dụng phụ khá hưu ích đó là làm tinh thần phấn chấn, làm việc khá khẩm hơn nhiều,,, thế thì người ta mới đua nhau đi tìm người iu để kiss chứ lị. Cái này heo con không nói pậy đấu, tin đi... báo viết đấy...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hơ !
    Môi chạm vào môi em
    Thời gian như đứng lại
    Dòng sông cũng ngừng chảy
    Làn gió cũng thôi bay

    Ôi hương vị ngất ngây
    Của men say tình ái
    Nụ hôn đầu tiên ấy
    Suốt đời anh không quên
    He he , chẳng bít có đúng không nũa ?
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  6. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hic, cám ơn nha, định nhờ mấy bồ chữa cho tui căn bệnh sợ hôn mà mấy bồ làm ghê quá, fen này tui quyết định đốt cháy giai đoạn, cho qua cái giai đoạn môi kề môi ấy đi, tiến thẳng đến giai đoạn sau luôn, hi vọng là bớt hãi hùng hơn.
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, đâu có hãi hùng hồi nào đâu nhỉ, rất hay ho và thích thú đấy chứ, này nhé, nhiệt độ tăng làm cho má đỏ hây hây, xinh ơi là xinh, mà như bác gì nói ý, xong 1 ca''i thấy trái tim rạo rực, iu nó hơn, lời quá... Giai đoạn sau tớ cũng chưa thử, thử đi, xem thế nào, tớ bắt trước, mà giai đoạn sau là giai đoạn gì? Đánh răng hay nhai keo cao su?
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, chưa jì đã định giã từ cuộc chơi là sao? chớ có bỏ qua cái giai đoạn ấy, không là tiếc lắm đấy nhá. Mà bác này cũng không phải sợ hun đâu, cũng đừng coi nó là cái căn bệnh jì cả, cái này là chuyện thường thui mà, người ta chả nói có hun mới có iu là jì, vô tư đi! tuy thế nhưng mà chẳng phải khuyến khích bác gặp đâu k đó đâu nhá
    I Love The Way You Love Me ...
  9. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác này có mang theo gương bên người à? Sao mà bít được "má đỏt hây hây" --- Tớ chả thấy thế (nói đúng hơn là lúc đó chả nhìn thấy mặt đâu mà bít đỏ như Quan Vũ hay đen như Bao Chửng nữa), thế mà phía các bác lại tự nhìn thấy vậy , lạ ghê cơ!!!
    Giai đoạn sau tớ cũng chả bít là kí jì nữa, chắc là ... hun tiếp chăng????
    I Love The Way You Love Me ...

Chia sẻ trang này