1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm giác sau khi cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mit_uot060784, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cảm giác sau khi cưới

    thật khủng khiếp sao mà mệt đến thế ,có ai giống mình ko ??? khi vừa tan tiệc thì bụng đói meo ,chân mỏi giã rời vẫn fải cười nói thật tươi ,chỉ muốn được nằm ngay tại chỗ ,về đến nhà lại dọn dẹp nhà ,fòng cưới thì nhiều bóng quá ám khí lại chết . chia sẻ với mình đi nhé
  2. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy mới chỉ cưới 1 lần mà đã kêu quá trời vậy àh? Thế còn những ai cưới 2 lần như tớ thì sao nhỉ ( hic,84 nên thế đấy).
    Lần 1: Trèo đèo lội suối 70km về tới nhà chồng, say xe bụng đói meo lập tức thay đồ, chồng đèo ra chợ mua thức ăn về nấu tạm cho mọi người ăn. Đã thế, chồng mình cậy đang đẹp trai( mặc vest+cavat trông "ấy" lắm) lại còn bẩu :"Eo, cứ như boss chở osin đi chợ ấy nhỉ". Cay.Quá cay!
    Lần 2:Từ nhà mình về nhà chàng cử hành hôn lễ rồi vòng vèo ra nhà hàng tiệc tùng. Mình và chồng mệt mỏi rã rời vẫn phải tươi cười nhăn nhở, bụng vẫn đói meo, nhìn mọi người ăn uống hỉ hả mà bụng dạ kêu gào thảm thiết may quá mình được mẹ chồng tiếp tế cho tí xôi và 1 chú tôm.
    NHƯNG túm lại bọn mình, gia đình, bạn bè (trừ đứa nào thầm thương trộm nhớ CD CR) đều rất vui và hạnh phúc. Rất hạnh phúc.
  3. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết cảm giác ấy thế nào, hẹn 6 tháng nữa lên trả lời nhé
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế ! 1tháng 5 ngày nữa thôi!
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ai cũng thế thôi. Mình còn méo mồm, đói meo mà chẳng ăn nổi gì vì mệt
  6. thichxxx

    thichxxx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    khổ rồi sướng rồi khổ :P
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đói hả các cô dâu xinh đẹp?
    Trong SG, các nhà hàng đếu chuẩn bị thức ăn cho CD-CR ăn trc tiệc muh. Vợ chồng nhà tớ ham ăn + chả lo lắng gì nữa (đến lúc đó còn lo lắng gì thêm cho mệt, có giải quyết được j nữa đâu ), thế nên 2 đứa rủ nhau quất 1 bụng no căng, thế là đi chào khách, mặt tươi như hoa, cừơi toét hết cả miệng (nên bị trên là lấy đc chồng/vợ nên chúng nó mừng ra mặt kìa )
    Hôm đón dâu, ngôi trên xe hoa, 2 đứa đã bảo nhau: thôi, đã cố gáng hết sức rùi, cái gì đc hay chưa đc thì mặc kệ, từ giờ phút này, hãy tận hưởng ngày vui của chúng mình, đừng quan tâm những chuyện khác nữa. Vậy nên tâm trạng rất vi vẻ và thoải mái. Lúc đưa dâu mà cứ cười toe toét, chả nhỏ đc giọt nước mắt nào cả, nhìn hình chẳng cảm nhận đc "bi kịch" gì cả
  8. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    VC tớ giống bạn này, cũng chén sạch món bò nấu tiêu & soup cua của nhà hàng trước khi trang điểm nên ko bị cơn đói hành hạ, mặt mũi hai đứa cứ gọi là tí ta, tí tớn.
    Tuy nhiên, tối hôm đó có một sự cố nho nhỏ mà cả nhà mình nhớ đời. Số là tiệc tan lúc tầm 9.30pm vì vậy có một số họ hàng ở xa ko về kịp nên phải ngủ lại nhà mình. Ông chú họ của mình nửa đêm trong người còn chút hơi men, ko biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà tưởng lan can nhà mình là cái cửa toilet nên leo qua rồi làm luôn 1 phát bổ nhào từ tầng 2 xuống mái tôn nhà hàng xóm, thật may là chú ko bị rơi tõm xuống đất, nếu ko thì khó mà bảo toàn tính mạng, khổ ải cứ gọi là vô biên cho bọn mình rồi. Quả là một phen hú vía nhớ đời. Cũng nhờ biệt tài đu dây, bay lượn mấy vòng này mà ông chú được mệnh danh là "ảo thuật gia" luôn từ đó. Thật hết biết.
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    huhu nhà mình cô dâu ,chú rể ,bố mẹ đứng đón khách xong đâu đấy là vào cử hành hôn lễ từ lúc đó là cứ cầm ly rượu đi cảm ơn thôi ,mọi người ra về gần hết ,chỉ còn 1 mâm bạn thân của 2 vợ chồng mới vào ngồi nghỉ ăn 1 chút tí gọi là .kinh nghiệm cho thấy là các cô dâu cứ ăn no nê ở nhà đi rồi đến đó chỉ việc đứng và cười thôi nhé .hãi quá .1 lần là đủ rồi ko dám lần nữa đâu .
  10. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    haha, tớ thik cưới lắm,đang tính tháng 6 này đi chụp ảnh có cả con zai mí cưới tiếp phát nữa.Người ta nói đời cưới 1 lần, nhưng tớ giao hẹn với anh zai "Hứng lên nhà mình cưới nhá",cũng như là 1 ngày tụ họp bạn bè,ăn uống,hát hò,sống lại cảm giác ngày đầu là VC ý.Trước nhà tớ xem bói bảo thằng này (xã nhà tớ) đào hoa,ít nhất phải cưới 2 lần,2 vợ,nhưng mờ lấy tớ đc khuyến mãi cưới vài lần,cứ như là cưới đc mấy vợ ấy,đào hoa quá đi nhờ .Ai cũng bảo tớ Hâm,nhưng kệ.
    Còn hôm cưới tớ vui lắm,ko đói tí nào vì CD-CR ăn bốc trước khách hết rùi,đã thế còn cắt cả bánh ngọt ,lôi cả sữa ,nước ngọt ra uống .Báo hại lúc tiếp khách,mình cứ 1 chốc là "biến mất",khó chịu mỗi đọan váy vóc lằng nhằng chạy vào WC thoai.Cũng khá mệt,chân đi đôi gộc 12 phân đau gần chết,lần này rút kinh nghiệm,làm đôi 7 phân thui.

Chia sẻ trang này