1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm giác sau khi cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mit_uot060784, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày "chống lầy" lên ttvn chủ yếu là vào HPGD, kô mún mon men đâu nữa..
    Lí do lười tập thể dục ( chồng iem nghĩ thế ạ), nên em nhanh mệt, đứng tí đã muốn lăn đùng ra.. Vui đấy nhưng chỉ muốn nhanh nhanh đến chiều tối để về nhà ngủ...( chứ kô phải sốt ruột đếm phòng bì nhé).
    Thích mỗi cái là chồng tình cảm, thỉnh thoảng lúc khách trước mới đi qua, khách sau chưa kịp bước tới, quay sang ôm chầm cô dâu 1 cái rất phấn khích, chắc tại cô dâu trẻ tuổi, xinh đẹp (do trang điểm chuẩn)...
    Mới cưới được có gần 1 tuần, giờ vẫn phê..

  2. chuotxinh84

    chuotxinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nghe các nàng kể cũng hơi hãi hùng thật , vì mình chỉ mới đang nghĩ đến viễn cảnh, cô dâu váy áo xinh đẹp đứng cạnh chú rể thôi, chứ chưa nghĩ đến cái giai đoạn mệt mỏi và đói meo.
    Nhưng nhờ có kinh nghiệm của các nàng mà mình sẽ phải đánh chén 1 trận no căng rồi mới chiến đấu. He he!
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Phù, xong rồi, mệt nhưng vui.
    Lấy chồng rồi thấy yêu chồng hơn một chút, khác hẳn lúc trước khi cưới, ke ke
  4. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mình cưới cũng gần 3 năm rồi mà vẫn còn nhớ....
    Hôm cưới đúng là bận rộn và mệt phờ. Chẳng biết việc gì mà cứ loay hoay bận rộn (dù là chuẩn bị kỹ). Cái cảm giác mình nhớ nhất là đói bụng và buồn ngủ.
    Đặt tiệc 32 bàn, đặt thêm 1 bàn cho CD-CR và ba mẹ 2 bên ăn sau khi khách về (chuẩn bị đến thế..mà vẫn bị đói meo). Thế mà khách đi tổng cộng là 35 bàn. Thế là phải lấy luôn đồ ăn của bàn đặt thêm và cũng may nhà hàng có dự bị thêm đồ ăn.
    Thế là khách về xong, mệt quá cũng đâu chờ nhà hàng nấu được nữa....Tính là về ghé quán nào đó ăn phở cho nhanh. Lên tới xe mới nhớ cô dâu áo quần xúng xính....rồi lại chạy xe qua mất tiệm phở nên ko thể quay lại..vì đường 1 chiều mà....Chú rể an ủi thôi ráng về khách sạn em ơi.
    Về đến khách sạn là gần 11pm, đi cái vèo lên phòng .....CR còn kịp gọi điện nhờ nấu 2 tô phở. CD mệt quá chui ngay vào phòng tắm....nằm trong đó rồi ngủ quên luôn (đến giờ còn bị chọc quê ). Tới khi CR kêu ra, mà vẫn chưa thấy phở đâu. Lý do, là nửa đêm, đầu bếp làm gì có món phở. Nên họ phải chạy ra ngoài mua. Đem về ăn nguội lạnh...huhuhu
    NHớ lại thấy buồn cười thật...mệt kinh luôn....buồn ngủ lắm lắm. Mình vẫn biết là làm CD hay bị đói, thế mà tới bữa đó vẫn ko có thời gian ăn. CR còn ăn được chút xíu, chứ CD, thì sáng trang điểm mấy tiếng....chiều lại trang điểm ra nhà hàng cũng vài tiếng. Buổi trưa, CD phải chịu trận ngồi trang điểm, còn CR thì ngủ khò khò trên giường. Ngủ dậy còn ló đầu ra hỏi: " Chưa xong nữa hả em? Chừng nào xong kêu anh nhé, anh ngủ tiếp đây". Nóng ghê hông!!
  5. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại mệt thế nhỉ? Chả bù cho mình, trước khi đi trang điểm ăn no ngủ kỹ xong mới ra KS đón khách vì nhà mình làm buổi chiều, mà mình còn tổ chức 2 ngày cơ. Ngày đầu tiên 100 mâm, đi 1 lúc xong rồi lại ra cửa đứng chào. Xong xuôi khách về gần hết cả nhà vào ngồi ăn uống no say chẳng thấy mệt tí nào cả. Hay tại lấy đc chồng mà phấn khởi quên hết mệt mỏi nhể Ngày hôm sau nhà mình mới đón dâu nhưng cũng là buổi chiều nên cũng thong thả, ngủ đẫy giấc đến 8h mới dậy ăn sáng no nê mới đi trang điểm. Đón dâu còn đưa về tận Hải Phòng cơ. Tiếp 30 mâm xong cả nhà cũng lại ngồi ăn uống no nê he he. Tối hôm đấy tắm rửa xong bọn mình còn đi sang nhà chị gái chồng chơi tới 10h hơn mới về, hôm sau dậy sớm về nhà chồng nấu cơm ăn cơm xong lại lên HN luôn. Chả thấy mệt gì cả. Hai vợ chồng bảo nhau cưới nhàn thế này mình cưới mấy lần cũng đc hehe.
    Chưa kể tất cả các phần chuẩn bị khác cho lễ cưới cũng đều mình lo toàn bộ, bố mẹ không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì cả. Cơ bản mình cũng nhiều thời gian, đợt cưới nghỉ làm ở cơ quan cũ luôn. Giờ mới đi làm lại chỗ mới đc 2 tuần
  6. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ neo người, có 3 mẹ con và bà ngoại, công việc thì bận mà ko nghỉ đc, cưới CN mà đến chiều tối muộn T6 mới về, sáng T7 thì họ hàng và mọi người sang bắc rạp, chả có ai nên cô dâu làm 1 lúc 3-4 mâm cho mọi người ăn trưa, tối T7 mời hàng xóm sang, đi chaà hỏi cũng ko mệt lắm, may mà đặt cỗ nên đỡ mệt
    tớ ăn hỏi và cứói luôn 1 ngày, 8h nhà trai đã đến mà cả đêm hôm trc 2 mẹ con ko ngủ đc, 4h sáng dậy thì chưa có nước uống, cô dâu đi nhóm bếp than hơn 1 tiếng sau nó mới cháy vì than ướt để đun nước tiếp khách, 5h 30 sáng đi trang điểm luôn, lúc đó ko đói nên ko ăn jì cả, 11h kém đưa dâu - đường thì xa mà lại xấu vì đang làm cầu, ko ăn j hết cho đến khi lên xe, mẹ bỏ cho 1 chai Lavie + 1 túi gồm xôi + mấy miếgn thịt gà lên xe, 2 vợ chồng đói quá làm tạm mỗi đứa 1 miếng. Buồn cười nhất là đến chỗ ngã tư đèn đỏ phải dừng lại, có 1 anh ngó vào xe xem mặt cô dâu đúng lúc cô dâu chén xôi mí thịt gà, ông í trợn mắt lên tí ngất, ha ha
    Về đến nhà chồng là 3h kém, làm lễ xong mọi người ăn uống, mình cũng chả ăn gì, xong xuôi là 8h, đi gội đầu tẩy trang lên giường thẳng cẳng, ko hiểu hôm í lấy đâu ra sức lực mà ko hề mệt mỏi, đến hôm đi trăng mật thì mới thấm, lại QKD thế là chú rể khóc bằng tiếng Mán luôn
    giờ nghĩ lại vẫn thấy như ngày hôm qua í, mai là tròn 4 tháng ngày cưới của mình rùi
  7. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bi giờ tớ vẫn chưa có cảm giác đã có chồng, mà được cái là cả 2 vợ chồng đều như vậy, nhởn nhơ ko chịu đc.
    Còn hôm cưới thì công nhận mệt kinh đi được. Nhà tớ làm cỗ buổi sáng, tớ 12h trưa đi make-up. Về 2h chiều đón dâu, lễ lạt linh tinh về nhà chồng lúc 3h hơn và lại lễ nhà chồng đến 4h. 4h hai vợ chồng vật lộn chạy ra nhà hàng để tổ chức tiệc của 2 đứa, nhục lắm ngõ nhà tớ lại bị tắc thế là đến 5h15 mới đến, nhà hàng gọi giục vì nhà hàng đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo pháo giả pháo thật đón cô dâu chú rể và có cả bạn cô dâu chú rể ở đấy rồi, trời ạ.
    Và sau đấy là tớ quay cuồng với tiệc, chào hỏi, chúc rượu... mọi người khen nức khen nở là đồ ăn ngon mà vợ chồng tớ ăn đúng đc 1 bát soup và vịt xốt cam.. Đau khổ nữa là cho đến giờ vẫn chỉ đc nghe mọi người khen nhà hàng mình ăn ngon còn mình vẫn chưa có time mà đi ăn lại ở đấy
    Cảm giác sau cưới là mệt ơi là mệt và tớ cũng tự nhủ là có cho cưới nữa mình cũng chịu
  8. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hôm đám cưói bọn mình thấy cũng chẳng mệt gì lắm . Buôi trưa đón nhà gái qua nhà trai, 2 nhà dắt nhau ra nhà hàng hò hét, ăn uống no say xong mạnh ai về nhà nấy . CD - CR chui vào fòng tân hôn của nhà hàng đãi tiệc buổi tối khò khò 1 giấc, trưa makeup xong đi bộ ra nhà hàng gần xịt, đón khách tiễn khách xong lúc 9.30pm. Leo lên taxi đi với anh chị em họ hàng vù vào phở 24 làm mấy bát, rồi vù vào bar PALACE bên Nguyễn Huệ nhảy nhót, uống rượu đến tận 2g sáng, thế là CD-CR về lại khò khò ở fòng tân hôn, sáng hôm sau bắt taxi vê nhà chồng . Nói chug chẳng có j mệt mỏi, cực nhọc, chỉ tội ba mẹ 2 bên bị đói 1 chút, fải về ăn sau
  9. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    mình thì thấy mệt mỏi mà ko thấy vui trọn vẹn. Giờ thì lo cuộc sống khi vê làm dâu dù mới cưới đc 3 ngày
  10. olulu2008

    olulu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thấy mất mát 1 cái gì đấy rất lớn mà không thể lấy lại được :D mất đứt luôn ....

Chia sẻ trang này