1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm giác sau khi cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mit_uot060784, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mất mát rất nhiều và có lẽ không bao giờ lấy lại được
  2. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chán , muốn được về nhà ngay lập tức
  3. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa vì đã cưới đâu.Nhưng nghĩ sau khi cưới chắc mệt lắm
  4. o3o6n7o

    o3o6n7o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    sặc, toàn các chị các mợ cưới 2 lần để rút kinh nghiệm thế này
  5. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hic hic đọc tâm trạng này của các chị chắc em sợ lấy chồng luôn. Em bjờ vẫn đang hí hửng chuẩn bị làm cô dâu, nhg có lẽ lấy chồng xong em ko đến mức buồn nthế
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ đến một số thứ mà trước khi lấy chồng rất hay nghĩ.
    Nghĩ đến một số thứ mà trước khi lấy chồng chưa từng nghĩ.
    Nói chung, bà con không nên sợ lấy chồng. Tuy chả là màu hồng, hay chuyện cổ tích nhưng đáng làm lắm.
  7. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Khi khách đã ra về thì cả gia đình vẫn được ăn uống rất tử tế (tớ làm ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế). Cô dâu chú rể ko mệt lắm, mệt nhất là phụ huynh hai bên và gia đình thôi.
    Về đến nhà, cả nhà bắt CD-CR lên trên nằm nghỉ ngơi! Khổ nỗi cửa phòng đôi tân hôn lại làm bằng kính , thế là mấy cháu bé trong nhà cứ tha hồ đứng ngắm CD-CR ngủ, rồi ... cười khúc khích nữa chứ.
    Nghỉ nửa tiếng xong hai vợ chồng dậy chuẩn bị bữa tối cùng cả nhà. Vì nhà vẫn còn đông khách từ dưới quê, nên lại làm tiếp 5-6 mâm nữa. Chỉ nhớ nhất khi khách đã về hết, thấy bố chồng mệt phờ thương ơi là thương.
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ thì mừng vì cưới được tớ, tớ thì cũng thoải mái vì chẳng mệt lắm, hơn nữa sau hôm cưới vợ chiều lắm.
    Sáng hôm cưới, dậy sớm đi đến chỗ thuê ô tô 4 chỗ, lúc đầu thuê Mondeo nhưng loanh quanh thế nào thành Camry 3.0 mà tiền vẫn vậy, cũng hay. Đi xe lên Hàng Khoai trang trí, xong đi về nhà. Tới giờ đẹp thì lên xe, ngồi trên xe chụp ảnh bằng điện thoại tý. Đến ngõ nhà cô dâu thì tớ đi nhanh vèo vèo, đến cửa đứng lại đợi phái đoàn nhà mình. Vào trong diễn văn của các cụ vừa được phân nửa thì leo lên tầng gặp vợ cái, mấy bà cô cuống lên chạy theo thế là lên tầng trên làm lễ. Lễ xong chụp mấy kiểu cho phải phép rồi phi xuống nhà, loay hoay chụp mấy kiểu ảnh rồi thì dắt vợ ra cửa tiễn đội bưng tráp đỡ tráp, chụp ảnh với mấy em xinh tươi, có mỗi mình với vợ là già dặn, ke ke. Xong giục các cụ nhà mình về thôi, đi ra thì dắt vợ đi rõ nhanh, một tay dắt tay vợ một tay nhấc váy hộ vợ, tớ với vợ tớ đều hay đi công tác xa và đi nhiều nên quen, đi nhanh lắm, có hơn trăm mét ngõ mà các cụ đi rõ chậm, thoáng cái đã ở xa đằng sau, đi qua chợ, chẳng biết ai lại nói, đi nhanh cho dễ đẻ, hừ, vợ chồng tớ cưới mấy tháng sau vợ tớ mới có bầu, giờ thì thằng nhóc đã gần 6 tháng rồi. Xong lên xe đợi thợ ảnh lên cùng chụp mấy bức trên xe. Đến KS thì xuống đón mọi người, mà thực tế là mọi người đón mình mới đúng, vì có một cơ số thiếp mời tớ viết sai giờ, toàn viết sớm hơn nửa tiếng, gf cũ cứ nhắc mãi chuyện sai giờ, bắt cô nàng đợi lâu. Đứng cửa hội trường đón tiếp một lúc, nói chuyện một chút, xong đại khái vào chào mọi người, xong ngồi ăn cùng các cụ. Kết thúc về đến nhà leo lên phòng đi ngủ, vợ với mọi người còn nói chuyện tán dóc dọn dẹp mãi, gần chiều muộn tỉnh dậy thấy vợ nằm cạnh, he he . Tối ăn uống xong đi nghỉ sớm, oánh điện tử một lúc rồi đi ngủ. Nói chung là tớ thấy khá thoải mái, thấy mọi người kêu khiếp quá, mà mình thì thấy chẳng có gì là mệt cả, cưới lại lần nữa cũng được.
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cưới những 3 nơi kia, và tổ chức đãi tiệc 5 lần. Ngày 03/03, buổi sáng thì đám hỏi và buổi tối tổ chức đám cưới tại Khách sạn ở Quy Nhơn- nhà mình. Hôm sau phải lên tàu ra Bắc để chuẩn bị cho đám cưới ở ngoài này.
    Ngày 07/03 nhà trai đãi khách, phải đi từ Phú Thọ đến Hải Dương mất 4 tiếng để ra mắt, chào khách, tối lại quay về PT mất 4 tiếng nữa. Rất là mệt.
    Ngày 09/03 buổi sáng tổ chức ở Phú Thọ, trưa họ nhà trai đến rước dâu về Hải Dương, đi xe dâu mất 4 tiếng, mệt đừ. Tổ chức lễ Thành hôn tại Hải Dương. Ngày hôm nay lại chẳng thấy mệt gì cả, mà chỉ thấy rất vui, rất hạnh phúc. Sau ngày này, mình mới chính thức làm con cái nhà anh, bắt đầu cuộc sống làm dâu. Nhưng cũng may mắn là cả hai vợ chồng cùng làm việc trong SG nên chỉ ở khoảng 1 tuần là 2 vợ chồng bay vào SG. Và chuẩn bị vào giữa tháng 4 này tổ chức đám cưới 1 lần nữa (gọi là báo hỷ) để đãi bạn bè, cơ quan và họ hàng 2 bên.
    Thế là 5 lần đãi tiệc, 4 lần mặc áo cô dâu.
    Những ngày chính thức vừa rồi thì lại ko thấy mệt, vì có bố mẹ 2 bên lo hết, cô dâu chỉ việc ăn và ngủ thôi. Nhưng vào SG, 2 vợ chồng tự lo hết nên mệt thật, và lại còn cảm thấy hồi hộp nữa chứ, thế mới lạ chứ....
    Sau khi cưới thì nhiều khi 2 vợ chồng hay giận nhau, chủ yếu là do mình hay gây sự với chồng, chả hiểu sao, có lẽ vì tớ cảm thấy chồng ko còn chiều chuộng mình như khi còn yêu. Và lại thấy vất vả hơn khi còn sống độc thân, có chồng lo cả cho chồng nữa nên cứ gây sự, nhưng sau này thì tớ hiểu rằng có chồng thì fải vất vả hơn là điều đương nhiên, có chồng để lo lắng, chăm sóc chồng là điều hạnh phúc trong cuộc đời, thế nên mình ko còn bực bội với chồng nữa. Và sau 2 tuần thì 2 vợ chồng lại vui vẻ hơn trước, hạnh phúc hơn.
    Có lẽ sau lần cưới cuối cùng vào giữa tháng 4 này thì 2 vợ chồng mình lại như bắt đầu lại từ đầu, như là mới bắt đầu cưới nhau. Và lúc này mới đi "tuần trăng mật" thật sự.
    [​IMG]
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 26/03/2008
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    h ehe mọi người hỏi đêm trước đón dâu có ngủ đc ko, tớ ngủ như chết vì quá mệt, chả còn nghĩ được cái gì, trước đấy vừa đi làm vừa tất bật lo đủ mọi thứ, vì chẳng ai làm hộ được cả, tối đến lăn ra ngủ, cơm ko ăn nhai mỗi bánh mì vì chẳng thích ăn 1 cái j luôn he he sáng 5h dậy chuẩn bị đi trang điểm , automatic như 1 cái máy, đón dâu, ra khỏi nhà, ra khách sạn, về nhà, hôm sau đi trăng mật ngồi trên máy bay rồi mà ko tưởng nổi mình vừa làm đc quá nhiều việc như thế mà lại xẩy ra nhanh như thế, mình chỉ ước giá như thời gian dư giả ra 1 tý, ăn tiệc lâu hơn 1 tý (như ăn ở trong SG ý) thì có phải vui hơn ko, đây cứ ào ào như sôi ý híc chả kịp nhìn ai, chả kịp có "cảm xúc"
    giống nhiều người thực sự tớ thấy mất đi một cái gì đó chắc là do ko được ở cùng bố mẹ hàng ngày nữa

Chia sẻ trang này