1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm giác sau khi cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mit_uot060784, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đông khách quá nên thế thì phải. Tớ thì nhẹ nhàng lắm. Sáng ngủ dậy chẳng quá sớm, ăn linh tinh tí (mà đấy là còn đang...nghén đấy nhé ), gọi ng tới trang điểm. Vì bị Herpes đúng hôm cưới nên miệng sưng vù, chẳng bôi trát đc j mấy, lại phải đeo khăn che mặt mới nhục. 3h sang đón dâu rất ngắn gọn, rồi 5h ra KS. Mình mời chưa tới 200 khách, lại là tiệc đứng nên chỉ việc lượn ra các nhóm bạn thân nói cười hỉ hả khoe cái miệng sưng tều thôi, mà mỗi nhóm thì cũng đông đông nên nc đc lâu mà lại k phải đi nhiều (kiểu như tới từng bàn một). 8 rưỡi tiệc tan, tớ tháo che mạng ra ngồi ăn tiệc cùng gia đình. Hội nhân viên phục vụ cứ lén liếc liếc bộ mặt quái dị của tớ Tớ bảo chồng là: thê? na?o tụi kia nó cufng nghif: ô?, chú rê? cufng bô zai ma? cô dâu xấu tơ?m lợm, chắc tại nha? cô dâu gia?u vật vaf nên chú rê? ham quá mới vập va?o cô í.... ha ha....Ông í cươ?i vật vaf mafi.
    Sau đó nghi? lại ks luôn, hai đứa uống rượu va? ăn tối nhẹ trước khi đi ngu?, va? k biết zai thế na?o chứ tớ chi? mệt vi? cái miệng đang sưng phô?ng đau đớn thôi, chứ cha? mệt vi? đám cưới j ca?.
  2. bblue

    bblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tớ cưới 2 lần : lần 1 nhà tớ , ba ngày sau lần 2 nhà anh xã tớ . (Nhà tớ với nhà anh xã cách nhau 400km ) hihiii .
    Được cái cả 2 lần bố mẹ 2 bên lo hết , tớ chỉ mỗi trang điểm (đến tận nhà ) và cười toe toét trong đám cưới thôi . Ăn uống thì thoải mái , chào khách xong hết là 2 vợ chồng ngồi ăn tì tì .......... thích thế , chả mệt tí nào , thấy vui ......... mai mốt chắc tính chuyện cưới lại cho vui . Đi chụp thêm cái album ảnh cưới nữa ( vợ chồng tớ đc cái thích chụp ảnh nhắm )
  3. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng làm tiệc ở hai nơi : nhà mình và nhà chồng (cách nhau 3 tháng vì chồng ở nước ngoài).
    Nói thật là hôm tiệc ở nhà mình chả có cảm xúc gì đặc biệt vì mấy tuần trước phải chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ (tự lo hoàn toàn phần hậu cần cho cả nhà mình lẫn nhà chồng vì nhà chồng ở xa ). Sáng hôm cưới lại phải dậy sớm trang điểm. Em gái trang điểm tính cũng hơi bay bay nên làm mình suýt nữa thì muộn giờ, vừa lo vừa bực mà người nhà thì cứ gọi điện réo hỏi làm tớ điên tiết. Về đến nhà trời tự dưng nóng khủng khiếp (tháng 4 mà), mồ hôi đầm đìa. Rồi thì ầm ào khách tới, rồi thì tiệc tùng. MC choang choang đau cả đầu. Đi khắp 30 bàn tiệc thì cũng mệt nhoài, chân tay muốn rụng. Khách khứa cụng li tá lả, rồi thì mùi bia, mùi thức ăn... Ăn uống là một phần của ngày cưới nhưng tớ không muốn cưới chỉ là ăn và uống ! Cũng may là tớ biết thân biết phận, tự lượng sức mình nên lên chương trình sớm, chỉ mời họ hàng và một vài người bạn thân nên cũng dễ quản lí . Tiệc tan thì cũng mệt nhoài, phần thanh toán thì may quá đã uỷ quyền cho người nhà làm hộ nên chỉ còn việc là về khách sạn tẩy trang, tắm táp rồi ngủ một giấc. Cảm giác vô cùng mệt mỏi và... chả có cảm xúc gì hết !!!
    Lần tiệc cưới thứ 2 thì đỡ hơn, một phần là đã có kinh nghiệm. Lần này ra hiệu làm tóc rồi tự mình make up và phục sức cho khoẻ. Tiệc đứng 80 người giao toàn bộ cho nhà tổ chức nên cũng rảnh, chỉ phải lo đồ uống và décor. Đến ngày hôm đó chỉ việc tới sớm một chút để check, còn thì tha hồ nói chuyện, nhảy nhót, chụp ảnh làm dáng... Đến phần ăn uống thì bỏ váy, mặc áo dài cho dễ . 2h sáng mới về đến nhà. Mệt thì vẫn mệt nhưng mà thấy vui vẻ hơn nhiều...
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1

    tớ làm chung, cả 2 nhà cân lên cân xuống, gạch lên gạch xuống mời thật ít khách, nhưng vì đều là lần đầu, nhiều người ko mời ko được, tổng cộng là 140 mâm, tớ đi hết 140 mâm đấy
    nghĩ lại thấy hơi chán khoản đấy, vội vội vàng vàng híc biết thế làm riêng xừ ra, thoải mái hơn
  5. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    140 mâm... Thế thì cưới tớ bằng 1/5 cưới bạn . Thú thật là tớ rất sợ tiệc đông vì một là khó nói chuyện được với mọi người, hai là người ra người vào nặng phần gắp rót, nhẹ phần... thơ mộng hihi . Vả lại khả năng có hạn (vợ chồng tớ tự lo chi phí và tổ chức), lỡ có quá tay thì cưới xong hai tên è cổ ra trả nợ thì chít . Thế nên tối trước hôm tiệc nhà tớ cũng chủ động làm tiệc ngọt xôm xôm một tí để mời hàng xóm, bạn bè (ít thân) và khách xã giao rồi, vậy nên hôm sau chỉ còn hơn 150 người kể cả người nhà. Thế mà tiệc tan mặt mũi bơ phờ như thường, mấy hôm sau chân vẫn còn đau
  6. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hóa ra mình cũng không phải quái đản lắm . Tớ tưởng chỉ có mỗi tớ là chẳng cảm thấy gì sau khi cưới cả, vẫn thế, đâu lại vào đấy. Thế mà hồi xưa mình cứ tưởng tượng cưới nó phải khác cơ, xong lúc cưới xong đôi vợ chồng trẻ sẽ ríu rít lắm cơ. Biết thế chơi dăm năm nữa
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chẳng khác gì chạy tua. Mệt chân tay rã rời nhưng vẫn ko quên nhiệm vụ . Chạy tua Hà nội - Thanh Hoá - Sapa trong vòng 1.5 tuần
    Sướng nhất là khoản ngồi bóc phong bì của chồng. Giá ngày nào cũng thế phải tốt không.
  8. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nể nàng thật đấy, 140 mâm cơ à (mà mâm 10, hay mâm 6 nhỉ?) Tớ cũng hai nhà đãi chung, có 50 mâm thôi mà đã chóng cả mặt.
    Đáng nhớ nhất về cái đám cưới của tớ là ba ngày trước ngày cưới, mẹ chồng đang chở bà ngoại chồng đi ngoài đường bị bọn lưu manh giật túi. Túi thì không mất mà cả bà và mẹ bị ngã xe phải vào viện cấp cứu (Tớ thù cái bọn khốn nạn này lắm ). May mà không sao, chỉ thương mẹ chồng bầm dập hết một bên mặt, đến hôm cưới phải đeo kính râm và phải đứng nghiêng nghiêng.
    Tớ cưới trong có một ngày thôi, rước dâu buổi sáng, đãi họ buổi trưa, đãi khách buổi chiều. Cưới xong một bàn bạn bè ngồi chơi đến hơn 11h đêm. Khách sạn cho một phòng nhưng bọn tớ không lấy, về nhà ngủ luôn, vì ngay sáng hôm sau tớ phải đi thi.
    Vì cái vụ đi thi này mà gần mười hai giờ đêm về tới nhà tắm, gội đầu xong vừa hì hụi sấy tóc vừa xem bài. Môn tớ thi là môn "Văn học Anh", đề ra kiểu như đề môn văn của mình, mà lúc học môn này là lúc chuẩn bị cưới nên tớ nghỉ liên tục, nội dung tác phẩm tớ còn không nắm được. Suốt cả ngày mệt nhoài thế nên cũng chẳng xem gì được.
    Mờ sáng hôm sau tớ đã khua cả nhà chồng dậy, lục đục xe cộ cho tớ đi thi. Gọi điện cho con bạn bắt nó đến trường sớm, bắt nó tóm tắt cho từng tác phẩm. Đề thi hai câu thì một câu đúng vào phần tớ có đi học, câu còn lại nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và tài liệu cũng viết được chút ít. Thi xong cả lớp mời thầy cô đi ăn chia tay kết thúc học kỳ. Mọi người cứ chăm chăm chọc tớ vì mới cưới hôm qua. Mà thực ra lúc đó tớ vẫn chưa kịp hoàn hồn nên chưa có cảm xúc gì cả.
    Ơn trời, cái môn văn học Anh ấy tớ được 5 điểm, vừa đủ điểm qua .
  9. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nghe bạn nói tớ mới nhớ. Ngay trước hôm cưới tớ tạt qua KS chỗ giai ở để đưa một số thứ cần thiết. Balô vừa to vừa nặng nên đành kẹp tạm cái túi xách tay ở phía trước (giữa hai chân). Đến ngã tư BV Phủ Doãn thì gặp ngay bọn lưu manh nó dàn cảnh tông vỡ tan đèn hậu, rồi lấy mất ngay cái túi . Khổ là cái túi ấy giai mới mua tặng cách đó vài ngày nhân dịp sinh nhật tớ, bên trong cũng có mấy thứ giấy tớ quan trọng . Cũng còn may là cái bọn khốn nạn ấy nó chỉ lấy tiền và mấy thứ vật dụng còn bỏ lại giấy tờ + vé tàu đi trăng mật ! Qua KS gặp giai mà người vẫn còn run cầm cập vì sốc ! Giai an ủi bảo người không sao là may rồi, chứ cô dâu mà có vđ gì thì hỏng cả đám cưới !!!
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    mâm 6 thôi, mà đã chết rồi 2 nhà cắt 1/3 khách rồi, khổ lắm có muốn làm nhiều đâu, bố mẹ cũng có phải sếp siếc j đâu, tại làm cơ quan đông quá, lại ai cũng nhấm nháy cưới con phải mời tôi.. khách về xong vẫn chưa hiểu chuyện j xẩy ra, 2h mới về đến nhà, dọn dẹp các thứ, tắm rửa xong đến bữa tối, cả tối trước hôm cưới lẫn hôm cưới đều ngủ lăn quay ra vì quá mệt, hôm sau lại mặt xong là vù đi trăng mật, để lại Hà Nội mưa rét căm căm và 1 đống stuff (váy vóc, phong bì, ảnh ót) đằng sau, cứ như thể hôm qua ta ko liên quan j đến chúng

Chia sẻ trang này