1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác say!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác say!!!

    Quán rượu của chúng ta xôm ghê. Tấp nập và đông vui chứng tỏ box nhà mình cũng thích loại chất cay này. Hầu như ai uống rượu cũng đôi lần say phải không ạ. Vậy cảm giác của mọi người lúc đó ntn nhỉ?
    Em cũng đôi lần say. Em say thì chẳng biết gì cả nhưng thấy bọn bạn em bảo chỉ thấy cười rất tươi thôi, nhìn yêu kinh khủng. Vậy còn mọi người thì sao?
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Rượu hả:
    Trên đời uống rượu thật là hay
    uống vào khi tỉnh lúc lại say
    say rồi uống tiếp đâm ra đắng
    đắng rồi tiếp nữa lại thêm say.
    Em mới chỉ biết có thế thôi
  3. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em thì nôn mật xanh mật vàng. Thề không nói phét. Ruột gan đau kinh khủng, xay đến nỗi hơn 3h sáng mới tạm yên mà ngủ đựơc. Nôn mửa kinh khủng, uống nước xong rồi lại nôn cho đến khi chẳng còn gì trong bụng.
    Bít lúc say có mấy ông anh chăm sóc, còn mấy cô em chạy đi đâu mất => Bây giờ chưa có người yêu.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.286
    Đã được thích:
    2.244
    lần say kinh khủng nhất là phi thẳng xe máy vào ô tô, hạ cánh nguyên xi bằng đầu mà chẳng thấy đau đớn gì cả, cứ thế máu me bê bết chạy thẳng về nhà, uống thêm chén rượu rồi kêu thằng đệ lên chăm sóc, sáng 6h30 dậy chuẩn bị đi làm phình phường...
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này chắc đắt khách đây...nhà mình đc cái..zai gái đều có tửu.Em thì chưa say lần nào nên chưa biết đc
  6. can1niemtin02dn

    can1niemtin02dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Say à? Tôi say cũng nhiều nhiều đấy. Hồi đó, ra Hà Nội thăm người yêu (người mới yêu) , Tôi gặp chút rắc rối vì chẳng hiểu người yêu mình nghĩ gì. Uống 2 chai 65 liền một lúc xong đứng dậy. Say mềm nhưng dũng cảm đi hỏi người yêu cho ra nhẽ. Hỏi xong thi xỉn luôn, không nhớ gì nữa.Lúc tỉnh dậy, như qua 1 trận ốm, khát nước dã man mà người yêu lại bắt ăn XÔI ạc ạc....
    Say à? Say mệt như một trận ốm, đau đầu, đau bụng, đau người kinh khủng. Nói chung ngoại trừ những kẻ nghiện rượu, chẳng thằng nào uống rượu mà thấy ngon đâu.
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua lúc ở BB về , vào chỗ Út Hồng . Loanh quanh thế nào mà say em à .
    Đểu thế .
    Tiếc vì bỏ đi mất 3 bát cơm ăn với cá rõ ngon mà bầm gửi ở quê sang cho .
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Say mệt thật đấy. Nhiều lần em bảo từ sau không uống như thế nữa nhưng chỉ được hôm trước hôm sau là lại xoắn quẩy đi về. Có lần em chỗ mông từ tầng 2 xuống tầng 1. Cái bàn toạ đau ê ẩm
  9. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này uống phải rượu đểu do vậy mới mệt vậy. Em cứ uống xong bò về nhà lăn ra ngủ một giấc mai tỉnh dậy lại như sáo ngay.
    Rượu uống không say đúng là phí rượu, mà say rượu rồi thì cũng lại phí nốt rượu vì đâu có còn cảm nhận được vị ngon của rượu đâu
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Say đến mềm người, thốc toàn bộ, tháo toàn tập thì mệt. Nhưng uống vừa vừa, hơi phê phê, lâng lâng 1 tí, đơ đơ 1 tí thì thik, làm gì cũng thik. Nhưng thik nhất là lúc hơi phê phê leo lên juong` ngủ, he he....
    Thik con trai uống đuợc rịu nhưng phải biết kiểm soát bản thân, dừng lại trước khi mất tự chủ. Nếu có lỡ uống say rùi thì tốt nhất là đi ngủ. Ghét kiểu kon trai say mà nói lảm nhảm, khóc cười vớ vẩn hoặc đi gây gổ lung tung, gọi điện lè nhè. Khi say tốt nhất là nên đi ngủ.

Chia sẻ trang này