1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác say!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hơ em này chắc sành rượu lắm đây
  2. vulongmos

    vulongmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Seo mẫu em thík giống anh thía :D
    Lâu lắm rồi hôm nọ mới có 1 bữa say. Uống với mấy thằng bạn C3 nhiều quá, lại tinh tướng mặc áo cộc tay. Về nhà ăn được bát cơm thì lại cho bạn Huệ hết, lại ăn lại bát khác :D. Thế mà tối lại bị mấy ông bạn lôi đi chợ Viềng, lên xe thấy mùi xe thật kinh khủng (mọi khi thấy thơm thế). Đi 1 lúc nhớ bạn Huệ quá xuông gọi bạn xong lại lên xe đi, đến lúc tỉnh thì đói kinh khủng luôn.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Được ngayxuaoi0210 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 03/03/2007
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Say gì hả bạn ơơi?
    Ngày xưa tiếp thu được câu này

    Say men rượu rồi mai ta sẻ tỉnh
    Say men tình một kiếp vẫn còn say

    Hoá ra say rượu thì có vấn đề gì đâu. nhờ. Quá thường
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Say hay lắm
  6. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Úp mở thế, nói rõ xem nào. ( Mình say độc lăn ra ngủ chẳng biết gì)
  7. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bibianh uống rượu cũng khá lắm, phê phê bao giờ chưa Bibianh.
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình thích hay là không thích khi con trai say rượu nữa. Đôi lúc người ta say người ta nói những điều có thể là rất thật lòng nhưng lại khiến mình đau lòng ( vì bình thường chả bao giờ thấy nói như thế).
    Người yêu say, chỉ biết ngồi nhìn, chả biết làm gì, hik hik, lăn ra ngủ rồi thì còn có thể làm gì được nữa ^_^.
    Chưa say bao giờ nên chưa biết cảm giác say, chỉ biết cảm giác khi nhìn người khác say thôi, là bố hay là người yêu... đều thật khác bình thường, hơ hơ...
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0


    Mình rất sợ người say và không thiện cảm lắm.
    Thấy người say chỉ muốn chạy biến đi đâu đó, tốt nhất là tránh xa ít nhất là 2m.
    Nhưng nếu người ta say vì có tâm sự gì đó thì cũng rất mong là họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, sẵn sàng đến gần để chia sẻ, lắng nghe họ, nhưng vẫn phải cảnh giác, tự vệ là hàng đầu. hè hè.
    Vì lúc đó có thể(maybe) họ không giống như họ bình thường nữa.
    Nói cho cùng thì say rượu bia cũng rất có hại cho sức khoẻ, không khuyến khích, nhưng đôi khi có thể ai đó lại cần một cơn say để lấy lại tinh thần(vẫn không chắc vì biết đâu say song còn suy sụp hơn thì nguy)
    Còn cảm giác say thì mình cũng thấy rồi. Chóng mặt, hoa mắt, đất trời cây cối hơi rung rung một ít. Chỉ thế thôi chứ chưa thấy buồn nôn lần nào cả, có thể do tửu lượng hơi cao..
    Tớ uống rượu vì thấy rượu rất ngon, hoặc vì trong lòng buồn bã một chút, có lần thì bị bắt uống.
    he`he` hôm nay mình có vẻ nhiều tâm sự ghê! Giống như vừa say rượu xong í nhỉ.

  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, kịch liệt phản đối những vụ say vì tâm sự. Theo em nghĩ thì nó chả giải quyết được j cả. Đa phần chỉ là lấy rượu làm cớ mà thui. Đấy thì chưa phải là say. Còn nếu đã say rùi, thì chỉ có lăn đùng đoàng ra, anh Tâm chị Sự vái chào thua chạy xa cả chục mét. Vậy thì những khi người ta "nói thật lòng" chưa hẳn đã là say, chỉ là bọn Rượu nó chạy vô nó phá khóa cho bác Tấm lòng chân thật chạy sổng ra ngoài một tí thui, sau đó thì lại bị nhốt kĩ hơn í mà. Để rùi lần sau lại phải thuê thèng Rượu đầu gấu hơn nữa để phá khóa. He he...
    Có những bác jai rất bùn cười, cí j cũng lôi rịu ra làm bạn được. Nỗi buồn bé như con kiến mà cứ nhất quyết phải nhốt vào chai và đổ cồn vào để nướng. (Ẹc ẹc, đến nướng cả kon mực to đùng mà cũng dùng có cí lọ cồn bé xíu). Nên đôi khi nghe những ngừi nói bùn wa'' , ngồi uống rịu cho đỡ buồn, mà em chi phát phì cười.
    Đùa thui, nhưng nói chung, con trai say mà trút bầu tâm sự thì tùy trường hợp em mới nghe thui. Còn xem mật độ say của người đó có thường xuyên không đã, chứ say chuyên nghiệp rùi, thì em cũng nghi ngờ cái gia đình nhà Tâm sự này lém.

Chia sẻ trang này