1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác say!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thích mà cũng chẳng ghét con trai say rượu. Rượu uống để thưởng thức hương vị, để chia niềm vui hay san sẻ nỗi buồn chứ không phải để say. Say rồi thì có người yêu mình bị làm sao cũng chẳng biết đường mà bảo vệ. Nếu vì 1 sự kiện nào đó mà có say thì cũng nên say ở nhà chứ say ở đường thì phiền lắm.
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ nói: Miếng trầu là đầu câu chuyện. Bây giờ chắc là chén rượu là đầu câu chuyện rồi. Gặp nhau có khi chẳng nói câu nào. Lúc uống vào rồi nói nhiều thế. Đúng là có chén rượu vào rôm hẳn ra.
  3. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đi uống rượu để thử thách bạn hàng xem khi say ông ta nói gì, và bộc lộ những gì. Cũng hay phết.
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bạn hàng của mình toàn ông uống rượu như voi uống philatốp ý. Khai thác kiểu này không ăn thua.
  5. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác cho thêm tí sắc vào.
  6. am_thuc_coi_nguon

    am_thuc_coi_nguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Say đi ngủ là tốt nhất , em say ôm hôn vợ cứ tưởng ôm ai . Linh tinh loan ra , sáng sau vợ kể lại , chả có lỗ nào chui xuống
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đi uống rượu với thằng bạn. Nó bị thất tình trong khi mình chưa có bạn gái thế là lôi mình đi. Say toàn kể về người yêu. Sáng ra bảo chẳng nhớ gì, chia tay rồi thì thôi. Con trai nhiều khi yếu lòng phết. Chẳng qua là giữ chặt trong lòng mà thôi
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ vậy.
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thế là may rồi bác ạ. Em tưởng quả đấy mà rút tiền ra trả thì chết
  10. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ông Vũ dạo này uống nhiều nhỉ?

Chia sẻ trang này