1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác say!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Rượu: Chưa say bao giờ .......hay chưa bao giờ biết say..........
    -------------------------------
  2. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi say ư ? Cùng một lúc có 2 cảm giác đấy :
    1. Tát vào mặt không còn thấy rát nữa , thay vào đó là cảm giác tê tê..tát một phát thật mạnh thì thấy bì bì.
    2. Nôn nao và khó tả, muốn gọi cho ai đó tâm sự .
  3. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có các khoản nợ kếch xù thui, chờ em chít thì dễ nhưng chờ em chuyển khoản thì khó nắm ..
    Hay là bác cho em vay một ít .. bị chị em xâu xéo thì em còn có xiền chạy chữa thuốc men
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Này, biêng biêng rồi đấy! Biết là không say rồi, nhưng mà biêng biêng. Sao cái mặt lúc nào cũng như lúc nào, say cũng như tỉnh, lúc nào cũng hâm hâm đơ đơ ấy. Không biết có biết cách để làm người bình thường không nữa! Sao trên đời lại tồn tại một dị thể thế này nhỉ. Trời ơi, nếu là con tôi chắc tôi, chắc tôi cho đầu bay vào tường tự tử quá.
    Này, có ngừng uống đi không, biết là chưa hết 1 chai, biết là phải hai chai mới say cơ, nhưng mà nãy giờ người ta nhìn nhiều quá đây này. Biết lấy cái j che mặt cho đỡ xấu hổ bây giờ. Trời ơi, sao một đứa tử tế lại đi chơi với một đứa thiếu tử tế như thế này nhở! Nhìn cái mặt đã biết phường du côn rồi.
    Này, đứng dậy để về thôi, muộn lắm rồi. Này, mặc áo vào đi, có đứa nào quần đùi áo cộc trong cái thời tiết đắp chăn bông còn có nguy cơ chết cóng này không! Này, đứng iên đấy, không khiến dắt xe, không khiến lai, không khiến làm gì hết. Chẳng phải lo bị ngã đâu, lo có đứa dở hơi đi tự tử!
    Nào, thế có kéo séc miệng lại không, đừng làm bác bán bánh mì giật mình thế! Này, hạt dẻ nóng thì phải ăn nóng, mua về để nguội mai ăn ah. Này, vẫn hát được đấy ah. Thôi được rồi, thế làm ơn hát nho nhỏ thôi, kẻo người ta lại đổ ra đường xem đánh nhau bây giờ, có mấy đứa đi qua lườm đểu rồi đấy biết không!
    Phù, cuối cùng thì cũng tới ngõ rồi, rẽ trái hay phải. Không, không mua thuốc lá với thuốc lào j hết cả, ngồi iên, ngã bây giờ. Này, hik, thôi, thì đi mà mua đi.
    Hik, ngủ ngoan đi nhá, cấm đi chơi đêm đấy, vào đi. Thôi biết rồi, tự biết quay xe, tự biết mò ra, tự biết đường về, tự biết hết, chỉ không biết phải làm gì với một đứa điên và một đứa biêng biêng thôi. Nhất là khi cả hai đứa ấy là một thì.... ơn giời ơn đảng ơn chính phủ, là con vẫn còn có đường để mò về nhà. Hik! Con người ta khi có tí men trong máu dễ làm nhiều trò lố bịch thật. Cơ mờ, những ai say với tỉnh giống nhau thì dễ là người tốt . Sợ những người bình thường thu mình trong vỏ bọc, đến lúc men về lại trút vỏ ra thành người khác. Không phải sợ vì người đó xấu, sợ vì khó hiểu, sợ vì khó đoán, sợ vì... không biết khi nào người ta sống thật lòng.
    Thôi, cứ biêng biêng đơ đơ như cậu lại hay, dễ chơi dễ sống dễ bị đánh vỡ đầu, nhể! Ngủ ngon!
  5. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tự cho mình một ít men say lại thấy cuộc sống dễ dàng và đơn giản hơn ý nhỉ.....thỉnh thoảng kiếm một góc khuất trong một bar nào đó...tự cho mình thưởng thức một hương vị men nào đó....rồi nhìn cái đám người đang cười đùa....có những người tự tìm cho họ một cảm giác thăng hoa bằng cách quay cuồng ...có những người lại tự tìm đến những cảm giác yêu đương mà ko biết là phù du hay là đồng cảm....và cũng có những người như Tôi .....đang kiếm tìm jì đó..hay cũng đang tự hoà mình vào cái thế giới lạc lõng ko ai wen biết ,chỉ với một chút men để thấy đơn giản hơn.....
    Được mabroshi85 sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 07/11/2007
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Say: là lúc Đập đầu vào tường.
    Say: là lúc nói chuyện không ra đầu ra cuối.
    Say: là lúc những điều kìm nén có thể bộc phát.
    Say: là lúc đi về nhà, mở cửa, đánh răng rửa mặt, thay quần và lên giường ngủ. Sáng dậy tự hỏi không biết tại sao hôm qua mình về được nhà.
    Say: là để trải nghiệm lòng mình!
  7. vananhbt

    vananhbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì đâu có say. Say thì về được đến nhà lên giường ngủ khi ko kịp cởi giày dép và quần áo cơ chứ đừng nói gì đến đánh răng rửa mặt,hì.
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Say thế mới gọi là sành điệu chứ. Say cũng phải có nghệ thuât. Hì
  9. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Nghệ thuật" say của chú là nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật ma sành riệu zậy
  10. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lần này là mày uống với thằng nào thế???

Chia sẻ trang này