1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác say!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lâu thế nhớ làm sao được. Mà có phải thằng nào cũng lôi được mình đi uống rượu đâu. Quí mới uống chứ.
  2. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vậy ai muốn biết có được Vũ quý hay k thì cứ rủ đi uống rượu là biết liền. Hôm nào đi với Jolie nhé???
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Okie. Cũng như Luật thừa kế, tớ ban hành Luật uống rượu thì Jolie xếp vào hàng thứ nhất. Nâng cốc nào
  4. noname606

    noname606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đấy. Đúng ngành đúng nghề rồi
    trước khi vào đại học chưa biết ur là j. Vậy mà không hiểu vào trường xây dựng đào tạo thế nào mà say lên say xuống, say ngày hôm trước lại say ngày hôm sau.Ngày đi thi vẫn còn đang say, ra rồi lại vào.Say không biết tr j, vậy mà vẫn lướt xe trên đường, may mắn là không sao. Cảm giác thì trải qua đủ mọi cảm xúc:hỉ nộ ái ố. Nhưng mà rất khó chịu, ruột gan thì quặn lại, có j thì cứ thi nhau ra, mệt!!!
    Đặc biệt nhờ say mới giải quyết được mâu thuẫn, mới biết đấm đá như thế nào. Không đau đớn mà còn thoải mái vì đã cho cái thằng mà mình không ưng biết lễ độ
    Đến sáng thì mới giật mình, ra xin lỗi thằng bạn thì nó cũng chẳng nhớ j cả.Mình còn khá hơn nó, vẫn còn nhớ được.
    Thế là mấy thằng lại kéo nhau đi ăn như không có việc j xảy ra.
    Vậy phải cảm ơn chất cay cay ấy, thường thì sao giải quyết đ­ược những vấn đề như trên.
    Vậy ai chưa từng say thì nên say đi.Chưa say là mất 1/5 cuộc đời rồi đấy
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Mình mới say có một lần mà chưa phải say không biết j mới ức chứ. Tiếc là hôm ấy hết rượu. Haizz.
  6. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đội này nát rượu thế chứ. Thanh niên bây giờ ăn chơi xa đoạ thật đấy
  7. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mọi người toàn say rượu, say bia. Chả thấy ai say....Nắng
  8. zjttrjck

    zjttrjck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    em thì say đủ thứ..rượu đôi chén say cả chấy luôn, con trai mà còn say xe nữa mới ác chứ ?
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Say ... nắng một hiện tượng tâm lý thú vị. Hôm qua gặp anh đẹp zai làm mình về lảo đảo vì say....
  10. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn uống một trận say tơi bời cho biết, thế mà lại qua cái thời gian thích uống bia rượu mất rồi, giờ toàn uống cho vui với để giải khát thôi.
    Đang trong thời gian ngại rượu mà vẫn muốn được say.
    Mà mình mới phát hiện ra là uống rượu vào là lời mình tuôn như mưa, mà mưa toàn rơi lung tung, rơi vào toàn những chỗ không cần thiết. Hic...hic...! Phải xem lại phong cách uống rượu, nói chuyện của mình mới được.

Chia sẻ trang này