1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác thất tình hay tương tư một người nào đó như thề nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi noibuonmuathu, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác thất tình hay tương tư một người nào đó như thề nào nhỉ ?

    Thích một người , cái cảm giác nhớ đến điên dại ấy như thế nào ? Bạn đã từng thất tình ? cảm giác đó như thế nào ? Bạn nhớ tương tư người ấy ? bạn sẽ làm gì lúc ấy ???
  2. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Nho'' nguoi` yêu như nho'' cốc rượu đầy hé hé Tui buồn và nhớ em nhiều.Ở nơi xa đó em có biết anh yêu em đến nhường nào.Ở nơi đây chỉ có mình anh ôm ấp một chuỗi kỉ niệm buồn.Anh nhớ em nhiều
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp , hai kẻ đồng bệnh tương lân gặp nhau kìa.
    Cảm giác khi bị thất tình : Buồn lắm và tự hỏi tại sao lại có thể chia tay khi trong tim mình vẫn còn yêu .Nhớ người yêu lắm nhưng lý trí ko cho phép nói câu giải thích.
    Nhớ người yêu ư? Tự an ủi rằng : Anh ta cũng là 1 thằng đàn ông ,thế là hết buồn.
    Làm gì khi thất tình ư : Đánh một giấc,ôm cả nỗi nhớ vào trong giấc ngủ .
    Sau đó kiếm một trò gì để chơi và bình thường hoá vấn đề đấy đi,làm thế sẽ dễ thở hơn là cứ ôm nỗi nhớ mà điên hay tìm quên trong men rượu.
  4. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Tớ đã từng rất nhớ,rất thương một người.Vì tớ và anh ấy chia tay khi ko ai muốn thế cả.Tất cả chỉ tại tớ ngu ngốc mà thôi.Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi.Ngày hôm nay thì quyết định sẽ chẳng nhớ nhung gi về anh ấy nữa.Vẫn biết trước rằng một ngày nào đó khi nỗi đau wa đi tớ sẽ thấy mình thật ngốc.Thế nhưng tớ ko ngờ rằng tớ lại giận bản thân mình đến thế.
    Đừng ngăn cản mình nhớ thương 1 ai đó,bởi cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình,Thời gian + nỗ lực của mình,bạn sẽ làm được tất cả.Và hãy làm những gì bạn muốn để sau này ko fải hối tiếc.
  5. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  6. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là, thất tình là 1 điều nhìu người fải sợ hãi,
    Mỗi khi mà bị thất tình, thì trong tâm trí mình luôn luôn cảm thấy bất an, và luôn nghĩ tới người đã gây ra cho mình sự đau khổ đó, thật là giã man. nhưng bít làm sao được, đau khổ, buồn chán...v..v và ..v..v
    Thôi để khi khi nào nghĩ được ra tiếp thì nói tiếp vậy.
    Bây giờ tôi cũng đang bị như vậy, nên không thể nói giề hơn nữa
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vô tình thì đã sao chứ?Phải tự cứu mình trước khi chờ người ta cứu mình chứ?Ai chẳng mong muốn có 1 tình yêu đẹp và bền vững nhưng khi chuyện ấy xảy ra thì cứ ngồi ôm cái quá khứ mà tự dằn vặt mình sao.Hãy kiếm một công việc để làm rồi tiến về phía trước và sẽ cảm thấy thoải mái .
  8. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Lâu quá rồi không nhớ nữa nhưng chỉ cần nói đến mấy cái từ đó thi đã thấy ngẹn ngẹn
    "...Tình yêu em nửa vời
    Nửa như là gánh nặng
    Đôi mắt em nửa vời
    Nói không tròn đầm ấm
    Nụ hôn em nửa vời
    Như ngậm vào trái đắng
    ...
    Em ơi đường xa lấm..."
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 18/09/2004
  10. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    À thêm tý nữa nhé. Nó giốg cảm giác say cafe. không tả được đâu. ai đã từng thất tình hay tương tư mà không tin xin mời thử. Ai chưa bị cũng xin mời thử

Chia sẻ trang này