1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác thất tình hay tương tư một người nào đó như thề nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi noibuonmuathu, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nghe giống như là wifi đang quảng cáo cho chính cà phê nhà mình vậy .Cảm giác say cafe mà cũng giống cảm giác thất tình có khi là mình cũng phải thử xem mùi vị nó như thế nhỉ ? Nhất là lại say cafe của " nhà " bac WIFI thì phải biết. Tiện ích quá phải ko lợi cả đôi đuờng rùi .
  2. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Sorry nếu bạn nghĩ là tôi đang quảng cáo. Không phải vậy đâu ạ.
    Bạn đã thất tình chưa? Bạn đã say cafe chưa?
    ok chưa hay đã từng 1 hoặc cả hai thì bạn thấy không giống nhau sao?
    Thất tình: cảm giác bứt dứt, khó chịu.... Say cafe cũng vậy
    Thất tình: muốn quên người đó đi, nhưng không quên được... Say cafe cũng thế nôn nao khó tả mà không giống như say rượu không cho ra ngoài được (hơi gập khễnh nhỉ)
    v.v và v.v
    Nếu bạn chưa thất tình, tôi chịu không giúp được bạn để có cảm giác đó. Còn nếu bạn muốn thử cảm giác say cafe tôi cam đoan là sẽ giúp được bạn thưởng thức cảm giác này tại wificafe(đây mới chính thức là quảg cáo)
  3. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Bác wifi ui,em chưa thất tình,cũng chưa bao giờ say café cả.Bác dành cho em một suất free ở chỗ bác nhé.Mỗi tội còn lâu lắm em mới về,ko bít bác có xù ko nhỉ???
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
  5. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
  6. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Tôi đã pha cho bác một ly rồi đó. Bác về nhanh không nó hỏng lại kêo tôi không nói trước
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ k thất tình , k tương tư , chỉ cảm thấy mệt mỏi , chán chường thì nó giống cái thể loại cà "phê" nào hả bác Thanh , quán bác có rượu k ?
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1

    Kiểu này mình phải thử một phát nhỉ ? Nhưng nếu muốn thử chính xác nhất có lẽ là lên nếm thử cảm giác thật có lẽ sẽ hiểu rõ hơn cả . Mai ra đương treo cái biển tìm người .....xem có khac là mấy ko ?Như WIPI nói cái cảm giác bứt rứt , xốn xang khi say cafê chỉ qua lúc đó là hết dư âm đó chóng qua thôi.
    Nhưng cái cảm giác khi nhớ một người sẽ là nỗi bức xúc khá " dai dăng " . Đúng là chưa từng trải qua thi ko thể hiểu .
    Chúa có hiểu ko nhở !!?

  9. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Rượu thì anh nhiều lắm nhưng với em thì ĐI NGỦ SỚM ĐI.
    Để anh ru em ngủ nhé.
    "Gió mùa thu
    Wi ru em ngủ
    Em ngủ rồi
    ânh biết làm gì đây"
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    em chưa từng trải qua cảm giác thất tình, nhưng tương tư một người thì có đấy.
    biết là sáng nào người ta cũng ở trên mạng. vậy là tự dưng cứ mỗi buổi sáng mình cũng cứ bồn chồn bứt rứt không yên,thế là sáng nào cũng online.
    online nhiều, lại sợ hết chuyện để nói, sợ người ta chán, sợ ....nên quyết định chẳng online nữa...cuối cùng cũng chỉ cầm lòng được một ngày. lại online và nói chuyện. lại ra vẻ vô tư trong khi trong lòng thì ....
    ...người ấy có lẽ cũng chẳng bao giờ biết rằng em đâu có thói quên online vào buổi sáng....cũng đâu biết rằng em online chỉ để chờ một câu: mình offline đi em

Chia sẻ trang này