1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác thất tình hay tương tư một người nào đó như thề nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi noibuonmuathu, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác thất tình hả, mình chưa bị như thế lần nào cả, và cũng mong không bị cảm giác như thế.
    Còn cảm giác tương tư hả, có rồi đó, cái cảm giác luôn nhớ nhung đó, thật sự là rất tuyệt, nó cứ như thế nào ấy, khó tả quá.
    để xem nào, ăn không ngon nè, ngủ không yên giấc nè, và nhất là đầu óc bị phân tâm, luôn ám ảnh bởi hình bóng người mình đang tưởng nhớ, và nhìu lắm, nghĩ mãi mà chẳng ra nữa, có lẽ giờ này mình đang trong tình trạng đó. hề hề
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    cái anh này hình như mắc bệnh hoang tưởng
  3. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    tương tư, thì đúng là nỗi khổ của nhìu người mà, trong đó cũng có tôi, nhưng giờ hết rồi, mà bây giờ chỉ tràn trề, vui sướng thôi
    mọi người đừng có mà giấu điều gì ở trong lòng, khổ lắm, nghĩ gì nói ấy, đừng gian dối,đó là 1 liều thuốc hay đó .
    Được thang_hp sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 10/10/2004
  4. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ tôi lại bít 1 cảm giác còn sợ hơn cảm giác thất tình nữa
    mọi người bít là cảm giác gì không.
    Đúng vậy, đó là cảm giác Hết Tiền, nó rất đáng sợ đó
    không bít có nữa bị cảm giác này giống mình không nhỉ
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cái cảm giác thất
    tình hay tương tư này nó cũng
    chỉ như là bị điện
    giật thôi, chẳng có gỉ đáng
    quan tâm chỉ có điều khi bị
    điện giật rồi thì
    người ta sẽ cảnh giác với
    nó và có nhiều ý nghĩ tiêu cực
    về nó nhưng người ta lại
    quên mất rằng điện có
    nhiều lợi ích với cuộc
    sống hơn là cái hại mà nó gây ra.
    Một số người có cái ý nghĩ
    tiêu cực đó bao gồm cả
    những người đau khổ dai
    dẳng vì nó, không quên được
    rằng mình đã từng có một cái gì
    đó mà thật ra cái đó chỉ nên coi
    như là một chút kỷ niệm thôi và
    hoàn toàn không nên đau khổ vì nó dài lâu.
    Vì vậy ngay từ khi yêu là đã
    phải chấp nhận nó rồi vì
    thế mới có câu "Yêu là mất trong
    lòng một ít" bởi vì tình yêu cũng là
    một hiện tượng xảy ra
    trong không gian và thời gian của vũ
    trụ mà mọi hiện tượng
    của cái vũ trụ này thì không có cái
    gì vô giá trị cả. Cho nên khi yêu ta
    phải chấp nhận cái quy luật
    này dù tình yêu có được hạnh
    phúc hay đổ vỡ giữa
    chừng. Chỉ có một câu thế này:
    Nếu người ta quên mình, không
    yêu mình thì hà cớ gì mình lại phải
    đau khổ vì điều đó
    chứ? Bởi vì người đó dù là
    ai thì lúc ấy cũng đã không xứng
    đáng với tình yêu của mình
    nữa. Vậy hà tất mình phải
    đau khổ, buồn phiền
    .
    Mong rằng mọi người
    đều có nghị lực như
    thế này nhỉ( trong đó có cả
    mình). Một dành cho người
    dũng cảm. Cố lên nhé mọi người!

Chia sẻ trang này