1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác thế nào và phản ứng ra sao khi bị CHÊ BAI?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 17/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác thế nào và phản ứng ra sao khi bị CHÊ BAI?

    Làm quả trưng cầu cái !
  2. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    này này lần sau bác làm cái trưng cầu nó mờ mờ ảo ảo chút bác vào mà ngắm cái kết quả chưng cầu đi 10 thằng vào đây thì cả 10 thằng đều nhất loạt chọn phương án c (trong đó có em ). Trời oy sao mà cả xã hội đều giả dối thía nhẩy, mà cá độ là em cũng không mấy phần chân thật đâu hehehe
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ôi ...cái sự đời
    Lẽ nào mình cũng "phải" chọn đáp án C? Biết thế nào là đạo đức đây?!
    Con gái chê mình xong mình tức lại bảo "Con trai mà hay tự ái mà nhỏ nhen thế à; con trai phải mênh mông quảng đại như biển lớn chứ; đồ nhỏ nhặt"
    Chẳng lẽ ai cũng là Phật từng giây từng phút hay sao mà không tự ái! Khi bực cửa nhà ta dơ thì đừng chê nóc nhà bên sao đầy tuyết!
    Đời ...chao ôi đời!!!
  4. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    He he,theo em thì thế này cà nhà ạ.Khi ta:
    5 - 25 tuổi : phương án a
    25- 40 tuổi : phương án b
    40- 60 tuổi : phương án c
    Phương án a thì em chắc thế,b thì có thể,nhưng c thì không hẳn,vì em thấy có rất nhiều "cụ" răng chả còn mà cãi nhau cũng kinh lắm!
    Còn em í à,trước đây em cũng tự ái kinh lắm,ai chê một cái là "tái mặt" ngay đấy,nhưng giờ em học được một bài :"nếu người ta chê sai thì cười "nhếch mép" một cái...Còn nếu họ nói đúng,thì "Tự ái" là VÔ LÝ!Phải sửa thôi!"
    Nói thì thế,nhưng tập được thế cũng khó đấy,em ráng tập,cũng có tiến bộ chút chút...
  5. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    thấy chưa bị cả trẻ con nó cười cho này he he
    @ susu2003nguyen chú em cũng như bọn anh thôi chẳng thật thà tí nào hết
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    O_O
    ai cũng có lúc là 1 trong 3 cái trên
    2 trong ba cái trên
    3 trong 3 cái trên
    ___________
    quan trong là tùy mức độ chê bai, mức độ tổn thương, thụ thương của ta mfas sinh ra các phản ứng khác nhau
    ____________
    kẻ chê bai ta, tấn công ta tạm chia thành 2 loại
    1.những kẻ quá coi trọng ta trong mắt nó, đến khi nhìn thấy ta thật sự thì nó thất vọng. >>> nó giúp ta sống thật hơn, ít giả rối hơn
    2. kẻ đáng thương. loại này thì nhiều
    đa phần những kẻ chê bai ta đều là những kẻ đáng thương
    cố ý hay ko cố ý, vô tình hay có chủ định thì nó cũng thể hiện sự bất nhẫn của họ
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ôi mưa bóng mây; nếu em chấp cái chữ ký của bác thì có lẽ em đã ghét bỏ một trí tuệ đặc sắc
    Một con mắt nhìn đa chiều
    Chúc bác mạnh khỏe và yêu đời
  8. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Ái" theo nghĩa Hán Việt là "yêu","tự ái" dịch ra là "Tự yêu" ...Vậy thì có ai mà chẳng "tự yêu" mình các bác nhỉ?
    Vì "tự yêu" mình thì ai mà chẳng "nổi máu" khi bị chê bai chứ?Có điều,tôi đã từng gặp trường hợp,có chị kia bị người ta nói xấu ngay vào mặt mà chỉ vẫn tỉnh bơ,lúc bỏ đi còn cười cừơi...Tui thấy nể quá,bữa sau hỏi "làm sao mà chị nhịn giỏi quá!" Chị đó nói "Nhịn gì đâu!Chị thấy khinh họ quá,đến mức không thèm nói tới!Mấy người đó chấp làm gì????"
    Thiệt ra thì chị đó có tự ái không nhỉ?
  9. LeVietHungCommunications

    LeVietHungCommunications Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chê bai thì kệ người ta, đôi khi nghe 1 ai đó chê bai người khác lại giúp mình hiểu hơn cái nhân cách của người chê bai hơn là người bị chê bai!
  10. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    có thứ cần quan sát, đó là "phản ứng".
    nó chẳng phải chỉ xuất hiện khi có chê bai, nó xuất hiện và bao phủ hầu khắp cuộc sống. nơi nào có suy nghĩ, ắt có phản ứng. ta sống trong phản ứng như thể sống trong không khí, tới mức "phản ứng" là lẽ tự nhiên, là điều tất yếu trong cuộc sống thường nhật, lẽ nào lại không có phản ứng cho được?
    nhưng "phản ứng" từ đâu tới,và đã góp công dụng gì cho cuộc sống của tôi?
    "phản ứng" có thiết yếu như hơi thở không để con người vui vẻ sống chung với nó đến như vậy?
    phản ứng là họ hàng của xung đột?

Chia sẻ trang này