1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác thế nào và phản ứng ra sao khi bị CHÊ BAI?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 17/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongthanh

    kongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    duy có điều sau câu trả đũa kia, ng ta có vẻ tức lắm... mình hơi ngại thiên kiến nhưng mà suy cho cùng người ta ko có thiện ý cho lắm
  2. vizion

    vizion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ức chế lắm cơ!
  3. DizenJSC

    DizenJSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    biết vượt qua những câu sốc óc của người khác khi nhận xét về mình cũng là một sự trưởng thành rất lớn về tâm lý.
    rèn luyện được điều ấy tuy khó, nhưng không phải là không làm được!
  4. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị thiếu tự tin tức thời và dễ có khuynh hướng quan sát, tìm kiếm khiếm khuyết của đối phương để chê bai lại...Phản ứng thì tuỳ theo mỗi cá nhân, có thể nén cảm xúc lại và tỏ ra bình thường; cũng có thể cảm thấy bị "tẽn tò" , tự kỉ....
  5. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu "Tập nghe người khác chê mình" đã lâu, phải nói là cũng nghe được kha khá.
    Nhưng quả thực cũng còn nhiều điều phải học!
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ mức độ. Chê bai bình thường thì bỏ qua. Những câu nói sóc óc thì fải tự suy xét lại mình, nhưng trước hết cứ đạp fù mỏ nó ra đã
    hì hì
  7. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ Nhà bác ạ!
    Im lặng không phải là vàng, nhưng cũng không phải là ngu!
    "Nó" muốn sóc óc mình, được thôi, hôm nay nó là số 1, hẹn gặp lại "Nó" vào dịp kế tiếp, mình cho "Nó 1 bài đau hơn"!
  8. kongthanh

    kongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    người quân tử thì đức hạnh như gió cong kẻ tiểu nhân đức hạnh như cỏ gió thổi thì tất cỏ phải rạp...ko thèm chấp cho nó tức!

Chia sẻ trang này