Cảm giác tội lỗi T và tôi quen nhau tình cờ qua một người bạn chung của chúng tôi. Ngay từ những lần gặp nhau đầu tiên đó T và tôi đã khá thân với nhau. Chúng tôi có thật nhiều kỷ niệm, có vui có buồn. Đã có lúc tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu của tôi. Chỉ vài thắng sau thì T phải sang học ở nước ngoài. Một vùng lạnh lẽo ít người. Chũng tôi vẫn liên lạc với nhau qua chat. Và điều không may đã đến, chỉ 2 ngày trước đây T và tôi còn tranh cãi với nhau gay gắt về một vấn đề chẳng ra đâu, vậy mà T đã vĩnh viễn ra đi vài giờ sau lần cuối cùng tranh cãi đó. Tôi vẫn nhớ những từ ngữ tôi dành cho T lúc đó. Câu nói cuối cùng ?obiến đi? của tôi đã trỏ thành sự thật. Giờ đây làm sao tôi có thẻ nói lời xin lỗi với T nữa đây....... Sorry for all the stupid things I''d said
Chỉ còn biết nói lời xin lỗi trong thâm tâm mình thôi,làm gì được nữa đâu. Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
Dẫu sao ... là một người đàn ông (man) bạn cũng ko nên nói những từ ngữ đó với người bạn gái (bạn là con gái or ngay cả girlfriend) của mình. thử nghĩ đến cảm giác của người bạn gái khi nhận được những lời nói như vậy xem ? có thể lời nói của bạn là giọt nước cuối cùng làm tràn ly đó !!! nhưng thôi, mọi chuyện cũng đâu vào đấy hết rồi, cảm giác tội lỗi của bạn ko kéo người bạn của bạn quay trở về được đâu ! giờ bạn cất quá khứ đó vào 1 cái hộp đi, đừng mãi nhìn nó mà dằn vặt bản thân nữa !
Cô ấy đã làm như những gì " bạn muốn " chắc hẳn một điều đây sẽ là một " kỷ niệm " đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn và .. người ta đã khuyên bạn hết rồi! Vẹt tớ chỉ có một câu cuối cùng tặng bạn thôi! " Bít hối lỗi là bạn đã nói lời xin lỗi " rồi! chắc chắn một điều nếu có thiên đường và địa ngục thì cô bạn kia sẽ hiẻu và tha thứ cho bạn . Bạn hãy viết những kỉ niệm mà hai bạn đã trải qua cùng nhau , những suy nghĩ của bạn về cô ấy , cùng những lời xin lỗi vào một tờ giấy rồi đốt đi ( cách này hơi lạc hậu và mê tín ) như vậy bạn sẽ cảm thấy đỡ bùn đi phần nào đấy , cô ấy sẽ hiẻu mà