1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác trốn học _ các bạn từng thử qua chưa ???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trốn học _ các bạn từng thử qua chưa ???

    Hôm nay hết tiết 2 Bm bùng về ngồi net ... đến lúc 11h thấy thằng KKD cũng online ... hỏi ra mới biết hết tiết 3 nó cũng bùng về ... he he he nếu biết thế thì mình rủ nó về từ tiết 2 he he he . Các bạn đã từng bùng học chưa ... Đây nghỉ học có giấy tờ đàng hoàng ... mỗi tội phải trổ tài "nói dối" một chút thôi . Nghệ thuật cả rồi ... Nhưng cảm giác trốn học cũng hay phết đó chứ ... Vừa lo lo sợ sợ ... ngay ngáy sợ bị gọi điện về nhà mà mình ko có nhà canh cái điện thoại . Đáng yêu phết !

    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  2. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Ko bao giờ dám trốn học , ko phải vì sợ mà là vì tôi nghỉ học ai cũng biết . Ko thể nào trốn được.
    1 lần thnằg bạn uống rượu nổi cơn hâm hấp , đành ohải nghỉ học đưa nó về nhà . Thế mà suýt mời phụ huynh, sợ gàn chết , cạch đến già luôn .
    ******o conDi lon tonMat tron` tron`Rat mi nhon!!
    [​IMG] 
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình trốn học nhiều hơn cả đi học thì phải , đâm ra bây giờ đi học lại cứ thấy là lạ và hay hay mới chết dở chứ
  4. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 tuần trước em cũng trốn học để ******** nguyện viên của tw nè,
    black dragon
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    <<-- 10 buổi học thì có 9 buổi nghỉ, 1 buổi đến ngó một phát rồi chuồn về sớm.
    Đi học cảm giác nó như thế nào nhể
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hehe Binhminh giống tôi thế, học sinh bọn mình đứa nào mà chẳng 1 lần bùng,ko bùng thì có mà quá ngoan.Hehe nhưng mà bùng vào lớp 12 này kể ra cũng khá mạo hiểm.
    Hồi lớp 10 ko dám bùng buổi nào,nhưng bắt đầu lên lớp 11 12 thì quá là trơ,đến trường tiger và con bạn thân lại bảo ngại quá,chán quá,thế lại bùng đi lung tung,rồi cuối cùng lại ngồi hàng net.Cảm giác bùng thì nhiều kiểu,nào là trên đường nơm nớp gặp bố mẹ,cô giáo.Lên mạng thì ngượng vì bọn nó biết bùng,rồi chẳng may gặp ông anh bà chị học lại tra hỏi kĩ .Sợ ơi là sợ,rồi cũng sợ như bà bm sợ cô Cn gọi về nhà,thì chết.Cũng may nhiều vụ thật trót lọt>Chỉ khổ là mỗi lần thế chép bài và học cho hiểu cũng gần chết.Đúng là BÙNG học thì sướng 1 lúc nhưng cũng khổ nhiều



    Vo*i' TG ba.n chi? la` 1 ngu*o*i`,vo*i' 1 ngu*o*i` ba.n la` ca? TG
                                                Dear:Bicon
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    bùng học nhiều cũng thành quen ..chẳng biết sợ là gì hichic đâm ra trơ mặt ..nhưng mà chỉ khoảng tiết thu5 chuồn đc thôi,mà fải chuồn tiết nào cô giáo ko hay để ý ,chứ cứ hay hỏi sĩ số có nghỉ ai ko hoặc bình thường hay để ý mình thì dễ die lắm

    a new day has come
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 thì bùng học là chuyện khá to tát, nhưng mà vào đại học thì đó là chuyện bình thường mà thôi, thằng con trai nào nghịch ngợm mà chả bỏ thường xuyên, tui một tuần bỏ vài hôm là bình thường. Hôm nào mà đi học đủ cả 6 tiết là chuyện cực kì lạ.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  9. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các em 86 này chốn học á ? Hư wé ! Hồi xưa anh ko thế đâu !
  10. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đi học thế nào nhỉ?
    Lên ĐH rồi bỏ học là chuyện thường xuyên,nghỉ nhiều quá thành quen!Ko thể tưởng tượng nổi là dễ dàng đến thế!Cả lớp nghỉ cũng chẳng sao,ko như hồi cấp 3,lo vãi linh hồn
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.

Chia sẻ trang này