1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác và cảm xúc khi thi xong

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi optimistic_boy_0409, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác và cảm xúc khi thi xong

    Hôm nay thi toán nói thật đề cũng không khó nhưng lần đầu tiên thi Đại Học nên mới cầm cái đề đọc em đã thấy run hết cả người rùi . Làm được 70% trừ dầu trừ đuôi chắc cũng chỉ được 5 là hết , -->đành hi vọng vào hai môn còn lại vậy tuy Lý và hoá lâu lắm rồi chưa rờ đến nhưng đành cố thử xem . Còn các bác thi có tốt ko ?
    Mà đáp số bài thể tích là bao nhiêu các bác nhỉ?


    optimistic boy
  2. teppi202

    teppi202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đề năm nay khó hơn hẳn năm ngoái,lại ngồi cùng phòng với toàn "bác' sinh năm 81-83 nên hơi run, kết quả là làm bài không như ý.Chắc là được khoảng 6, hy vọng rằng đề Lý với hoá dễ thở hơn.!
    Chán thật !
    Thế có ai làm hết không ???
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đáp số bài thể tích là: tui không làm bài đấy he he.
    Hic, em cũng được khoảng 5 điểm, chắc trượt rồi chúc mọi người thi tốt(mà thi kém thì lập hội với tớ ra sông Hồng chơi nhảy cầu)
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic,dài đến thế cơ à.Thấy thằng Khuê ruồi nói là đề cũng dài,nhưng mà trông cũng dễ dễ đấy chứ.Hay là iem chưa bắt tay vào làm nên chưa thấy cái chỗ khó nhỉ.Đề khối A năm nay ko có đường conic và loga,kiểu này dễ rơi vào đề khối D với B lắm.Hic, sợ wá,nó mà như đề tốt nghiệp năm nay cũng được,miễn là ngắn đi 1 tý nữa thì hay.
    Thôi,cố lên môn Lý và Hoá các bác nhé.Lạc quan và tin tưởng lên
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  5. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao đề năm nay kiểu gì ý nhở, nhìn qua tưởng dễ, bắt tay vào làm mới thấy nhiều chỗ khoai, thôi, kiểu này trượt đại học rồi. Ngồi nhà đã thế, kiểu này chắc trong phòng thi chết luôn. Sợ quá, khối D với A chẳng chênh nhau là bao. Thế mà ko hiểu sao thằng bạn em nó làm được hết trừ bài cuối, cầm chắc 7 điểm trở lên, siêu thật.
    We will still be friends forever!
  6. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1 cảm giác khác nhau khi thi .... Nhưng có đặc điểm chung đó là ai cũng hồi hộp và lo láng cho những điểm thi vì đó là bao nhiêu công sức mình bỏ ra bao nhiêu năm tháng mà mình tạo dụng để rồi thi và đạt được kết quả gì ? ..... Cái này ohải chờ kết quả thôi .. còn thi song thì vô tơ mà chơi
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]
  7. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Toán làm ko dược như ý , tưởng Lý bớt khoai hơn , nào ngờ chỉ làm dược có 30% --> trượt chắc ròi các bác ơi , em cũng theo chân bác Sergechrono85 ra sông Hồng thôi . May ra còn hy vọng cuối cùng là Hoá được 10 điểm hehe . Chúc mọi người mai thi Hoá tốt nhé không sông Hồng vài ngày nữa lại không còn chỗ nào để mà ... nữa

    optimistic boy

  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, em ra sông Hồng thấy có cái bảng:"10k 1 lần nhẩy" thôi không thèm tự tử nữa về thi nốt rồi ra cắm 1 cái cọc thu tiền có phải hơn không.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  9. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi , ko thi được ĐH thì anh em mình ra kinh doanh , hehe cũng kiếm được khối đấy chứ nhỉ m chỉ sợ ko ai như anh em mình thui .

    optimistic boy

  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Không, anh em mình phải đi "bảo kê" sông Hồng chứ.
    1 lần nhảy 50k.
    cứu 1 người 100k
    thuê phao (cho nhưng kẻ nhảy doạ bố mẹ) 200k

    13th January, I was born under the star of hostility.
    Loneliness survives, I'm keep searching for a friend.
    Every sleepless night, I found myself standing here.
    It's really hard to fight the sorrows when night falls...

Chia sẻ trang này