1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác và cảm xúc khi thi xong

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi optimistic_boy_0409, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chờ em ra thu tiền đã hãy nhẩy nhé
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  2. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong môn cuối, cứ tưởng thế nào... nói chung là hơi điên. Tưởng thi xong là sướng, ai dè, cảm thấy khó chịu dã man. hic. Tự dưng cảm thấy bực tức muốn cào cấu cắn xé đứa nào đấy.
  3. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    nói thế chứ..........tôi cũng làm được chừng ấy thôi ! nhưng mà tôi ko ngu đến sông hồng mà nộp tiền cho các ông đâu........ leo cao ngã đau.......tui thi trường dễ nên lấy điểm chuẩn thấp.........thế là xong môn hoá làm chán quá di mất thôi
    no more question !!
  4. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ... ( spam tí cho bớt ức chế, mí mod bình tĩnh. )
  5. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ha ha trượt rồi , ăn mừng cái nhở để rồi còn thi tiếp chứ nhỉ , đại học đâu pải là đích cuối cùng , mình còn nhiều đích để đến lắm , no star where , tiến lên tiến lên anh em ơi !
    Trượt ( đại học ) đâu pải là cái tội
    Thầy mẹ ơi hãy tin con sẽ nên người

    Tibeo
  6. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ... cổ động làm cái gì nếu mà trượt rùi năm sau thì tiếp trượt nữa thì thi tiếp còn cảm thấy khônh cố được thì ở nhà
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,thế là hôm nay các bác thi xong khối A rùi,sướng nhé,tuần sau thì khối D bọn tớ lên thớt......
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có cái thớt nào chứa nổi Trang eva chứ.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thi xong môn Toán: "Đề thế này thì 10 thế nào được"
    Thi xong môn Lý :"Đề thế này thì 10 thế đ ếch nào được"
    Thi xong môn Hoá:" Đề thế này thì 10 thế đ éo nào được"

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​

    Được kmikze sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 05/07/2003
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    bác KmiKze này ghê nhỉ !
    Tớ mong cho 3 môn >21 là mừng (hic vì mí đứa bạn đứa nào cũng làm được !)

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này