1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live_without_boys

    live_without_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên

    Mọi người làm ơn giúp minh fvơi
    Mình va nguoi yêu minh mơi hôn nhau
    Nhưng ko hiểu sao minh lai chang co mot cai cam xuc nao ca
    Nhưng nu hon cua 2 dúa minh` diên r ao như minh nghi~
    No qua bất ngơ` va môt phan cung vi minh muon chiều theo anh ay.Mình cung rat muon hon anh ay nhung o hieu sao minh la nhu the
    Trong khi anh ay dam chim tỏng nhung nu hon thi minh lai chang he co cam xucv gi,tat ca deu vo hon
    Anh ay da tung yêu 2 lan,tat nhiênla hon ng yêu cu` thi rta nhieu.con minh thi chua he hon ai va biet hon la gi
    Anh ay la ng yeu dau tien cua ming va cung la ng dua tien duoc hon minh
    Minh chang biet minh lam soa nua,chi bietb la minh da mat ngu vi lo loang va hoang mang.minh o biet co ai nhu minh o
    /
    Khi 2 dua hon nhau minh chi cma thay so, va lo lang
    Minh o biet la minh co qua de dai va 2 dua voi vang o
    Bon minh quen nhau cungd a lau nhung yeu nhua thi chau duoc bao lau
    cac ban giup minh nhe

    Billie
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Theo Chop thấy , có thể vì mới yêu lần đầu nên you còn có cảm giác bở ngỡ và lạ lẩm. Con gái mà, từ nhỏ đến lớn có biết kiss là gì đâu. Nay khi tiếp xúc với nụ hôn đầu đời thì yếu tố tâm lí có lẽ là một nhân tố quan trọng . Mấy đứa bạn của Chop cũng như you vậy. Tụi nó cảm thấy mắc cở và rụt rè khi lần đầu tiên "bị" người bạn trai của mình hôn đó, . Có thể you chưa sẵng sàng tâm lí cho nụ hôn này. Khi hôn mà cứ lo lắng , suy nghĩ thì làm sao nụ hôn có thể diễn ra một cách tự nhiên được. Nếu hai bạn đã trưởng thành rồi, và hai bạn yêu nhau, Chop thấy chả có vấn đề dễ dãi hay không dễ dãi ở đây cả.
    Bạn hãy nói rõ sự việc, nói rõ cảm nghĩ của mình cho người đó xem sao? Mình nghĩ rằng bạn đó có thể sẽ giúp you vượt qua sự lo lắng và bỡ ngỡ hiện nay. Có thể cho tình yêu của bạn thêm thời gian trưởng thành, cũng như you sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lí cho mình hơn hen! Thân

    Chiều Sydney trời mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa
  3. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên của mình rất tuyệt....Mình cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cũng dồng tình theo anh ấy....Bạn hãy thử lần nữa với người yêu xem sao? Biết đâu lần sau bạn sẽ có cảm giác gì thì sao?Còn nhiều cơ hội để hôn nhau mà.....!
      Love means never having to say you're sorry
  4. live_without_boys

    live_without_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy cũng biết dưoc tâm trnag và thai dộ của mình khi dó và anh ây'' co vẻ buồn.Anh ấy nói la nếu mình o thích thi thoi anh áy o ép va rủ minh đi chố khác! Anh ấy noi la lo minh` o thivhs anh ấy nưa sau khi 2 đuúa hôn nhau.Hĩ quả thât. ,lúc ây mình cũng chẳng hiểu mình bi lam sao cả.Nhưng o muốn anh ấy buôn rồi lai suy nghi lung tung về chuyên của 2 dưa minh đa noi la O cio gi ca rồi dê anh ay hôn tiếp
    Minh` thấy ngai ngung` khi anh ấy hôn minh vi mính muốn 2 đúa hôn nhua vao VALENTINE,nioi chung la mình lai o nghi chung minh lai hôn nhau vao mot ngay khac o phai la valentine
    Chop nói đúng đó ,mình chưa chuẩn bi tâm lí
    Mình cũng nghiz ra nhiều nơi rat lãng mạng va thú vu dể 2 đua hôn nhau,nhưng ma mình nghĩ la con gái thi o nên cbủ đong hôn .Vơi lai nhưng suy nghĩ của minh` o giôg vơi anh ây''
    hế theo các ban. mnh co nên chủ đong hôn anh ay theo nhưng` gi ma minh` muôn va nghx io?
    Billie
  5. anglekisses

    anglekisses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bé con ạ. Em có nghĩ là em hơi mơ hồ quá và trẻ con quá không? Có lẽ vì ảnh hưởng của quá nhiều phim ảnh và sách báo. Em có biết nụ hôn đầu tiên của chị ở đâu không? Ở nhà một nơi cực không lãng mạn và tầm thường nhưng lại là nơi mà chị thích nhất, vì nó private và peaceful. Và cái lúc mà anh ấy hôn chị thì chị giật cả mình vì bất ngờ. Đến khi phát hiện ra là cái gì đang xảy ra thì ... hehe mọi chuyện đã xong xuôi. Ý của chị là thực sự nụ hôn đầu thường gây bất ngờ. Nụ hôn đầu mà có sắp xếp thì còn gì là lãng mạn nữa! Chính vì thế mà em càng sắp xếp thì em lại càng thất vọng và mất hết cảm xúc.
    Còn về chuyện lãng mạn thì thực ra lãng mạn hay không là ở suy nghĩ của em. Có thể những cái chỗ mà em nghĩ ra nó thực sự đã tác động đến em, khiến cho em thất vọng vì nụ hôn đầu đã không như em tưởng. Như chị đây, chẳng tưởng tượng gì nên chẳng có gì thất vọng cả. Em nên quên tất cả những tưởng tượng đấy đi. Em nên hiểu rằng QA đã quá lớn với tất cả những tưởng tượng đấy. 5 năm là cả một vấn đề đấy em ạ. Chúc em vui vẻ.
    [marque]Love at first sight, I know it from the moment when you say:"hello!"[/marque]
    Được anglekisses sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 02/10/2003
  6. nguyennga

    nguyennga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh ơiii, nói gì đi chứ, hihi, chúng ta đã bắt đầu hôn như thế nào í nhỉ.. Hư quá hư quá
    kh
  7. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thú vị quá, Nhưng mà cũng hơi ngại, thôi kệ, kể ra cho chị em cùng chia sẻ cũng hay.
    Hôm ấy, ngày 1-4-2001, ngày nói dối mới chết chứ, Anh ấy bị hỏng xe và phải mượn xe của tôi đi. LÚc anh ấy về trả xe, tự nhiên thấy anh ấy ngồi im ( Lúc đó bọn tôi vẫn đang là bạn, chưa nói yêu). Thấy anh ấy căng thẳng quá, tôi cũng linh cảm như có chuyện gì sắp xảy ra... Híc, nhưng mà tôi cũng như bị làm sao, cũng run run. Rồi anh ấy cầm tay, tay tôi run bần bật, tôi xấu hổ quá thế là tôi cười cho đỡ ngượng, tự nhiên thấy anh ấy thở sâu một hồi rồi nói: " T, tớ yêu T" . Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi được nghe một lời như thế. Đầu óc tôi như bị ngừng hoạt động. Tôi nhắm tịt mắt lại, thở dài, lấy tay che mặt vì không thể tập trung suy nghĩ. NHưng anh ấy đã gỡ tay tôi ra một cách nhẹ nhàng, Anh ấy vuốt tóc, rồi hôn lên tóc, hôn lên trán( LÚc đó tôi bất động rồi), Hôn lên mắt, thật nhẹ nhàng, rồi anh hôn lên mũi tôi và má. Thật may là tôi đã kịp nhận ra anh ấy sẽ hôn cái gì tiếp theo, khi anh ấy vừa khẽ chạm vào môi ( tôi đang mím chặt) thì tôi đã tránh được. Hihihihihi, Sau này anh bảo: " Nhưng hôm đó anh vẫn chạm vào môi em được một ít ". Thì ra là anh ấy đã có " kịch bản hết rồi". Híc... Chắc các bạn gái đều đồng ý rằng mình rất thích bạn trai của mình hôn một cách từ tốn, nhưng thật dịu dàng, ấm áp và cũng nồng nàn. Sau hôm ấy, phải đến gần 1 tháng sau tôi mới biết hôn vì anh " dạy" cho tôi. Tại vì tôi cứ mím chặt môi, người thì co rúm, cứng như khúc gỗ. Anh kiên nhẫn, dịu dàng và nhẹ nhàng nói với tôi: " Cho anh hôn nhé, cho anh mượn cái lưỡi một tý nào" KHiếp quá, tôi có bao giờ biết người ta thích lưỡi đâu,. Rồi anh ấy từ từ hôn và mở đôi môi đang mímn chặt của tôi. Lúc nào anh ấy cũng thật nhẹ nhàng. và Lúc nào anh cũng thăm dò thái độ của tôi xem tôi có thích không. Thật tuyệt vời, Mùa đông càng tuyệt vời hơn. Đôi môi rất quan trọng, các bạn nên chăm sóc thật tốt để chúng luôn mềm mại và cuốn hút. Chúc mọi người luôn hạnh phúc
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Con trai khi muốn hôn là đã có bài bản cả rồi đấy, chỉ nhớ lần đầu tiên cảm giác của tôi là cực kì khó chịu khi "bị" hôn, mặc dù trước đó anh ấy cũng đã hôn lên tóc rồi lên trán tôi.... rồi.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  9. tq123

    tq123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cả tối hồi hộp lúc đưa nàng về đến cửa ngồi trong xe ,tim đập thình thịch ,phảng phất mùi thơm của nàng ôi sao lúc đó yêu nàng đến thế .không chịu được quay qua kiss cái .....mùhhh chúttttt .hơi vội vàng nhưng mà rất sướng
    đấy là cách đây 2 năm . còn bây giờ cứ bùm bụp
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nó như nào vậy ? Phải chuẩn bị những gì? Sau đó phải làm sao? làm thế nào để tiếp tục? Thời gian quy định là bao lâu? Kiểu nào được ưu tiên trong lần đầu tiên? Con gái sẽ phản ứng ra sao sau nụ hôn đầu tiên? ÔI tình yêu!

Chia sẻ trang này