1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    ui ,nụ hôn đầu đúng là tuyệt vời nhất !!!!
    đêm đó mình dẫn nàng ra bãi biển , trời hơi lạnh (chắc ông trời ổng giúp)
    ngồi nói chuyện thi 2 nàng nói nhỏ: mình hơi lạnh ( lúc này còn xưng hô như bạn bè )
    mình làm liều ôm luôn ,nàng im lặng , sau đó được đàng chân ,lâng đàng đầu ,hun vào má ,nàng hơi cúi xuống , mình giả đò kêu nàng ngẩng mặt lên rồi hôn đại luôn , miệng nàng khép chặt mít ,mình lúc đó cũng chả biết gì nên cứ để thế , 1 lúc sau mới bắt đầu dùng lưỡi , sau 1 lúc bạn gái mình hưởng ứng lại , 2 đứa chắc do sung sức quá nên hun nhau hơn nửa tiếng ,chính xác là 41 phút 32 giây ( thói quen không bao giờ nhắm mắt của mình cự kì có lợi)
    hôn xong ,nàng đột nhiên ôm chặt mình ,nói nhỏ xíu : em yêu anh ...............
    hình như nụ hôn còn dư âm ,lúc chở nàng về ,2 đứa không biết tại sao đứng giữa đường hôn nhau thêm 15 phút (lại nhìn đồng hồ) .................... các bạn biết lúc đó mình bao nhiêu tuổi không?? 17 ,bây giờ nghĩ lại còn thấy mình gan
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  2. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Bạn này hỏi hay nhỉ . Tuỳ tình hình mà tới thôi, chẳng ai giống ai đâu. Bạn cứ kiss thử đi là biết ngay à. Cho dù bây giờ bạn có lên một kế hoạch thật tỉ mỉ, đến lúc ấy đầu óc mụ mị rồi sẽ không nhớ được gì đâu Have fun kissing
    [/quote]
    A, bắt gặp anh K ở đây nha . Nhóc còn nhớ hôm đó anh Chat với nhóc còn chỉ nhóc cách " eskimo kiss" ( hun chạm mũi gì đó) đứa cháu mới 4 tháng tuổi của nhóc vì nhóc đã nói với anh rằng nhóc mắc cỡ lắm khi hun con nít . Nói ra thì hơi lạ phải không nhưng nhóc thấy nó kì kì sao ấy , vì nhóc ....chưa từng hun ai mà , nhóc chỉ mới hun đứa cháu có 1 lần nhưng phải nhìn trước, nhìn sau coi có ai nhìn mình không đã . Không biết đến khi có người yêu thì hun làm sao đây ? Vào đây học hỏi kinh nghiệm của bà con cũng tốt đó chứ. Bây giờ nhóc biết sơ sơ rồi nè.Hihihi.............
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  3. uyensg

    uyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hehheh! noi that chu lan dau tien khi hon nhau thi cam giac do that kho ta wa hen nhung ma tu tu rui cung thanh thoi wen thui ma hêhhhe minh hy vong cac ban se that su hanh phuc khi hon nhau nhe
  4. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời của tui là với 1 thằng học cùng lớp hơn tui 1 tuổi nhưng hắn là thằng đầu gấu và có vẻ đẹp lạnh lùng và cuốn hút0 nhất lớp mẫu giáo nhỡ của tui hồi đó. Hắn là trung tâm nhiều cô chú ý. Hôm đó ko hiểu hắn buồn chuyện gì mà ngồi thu lu 1 góc, bọn con gái tìm mọi cách để làm hắn vui nào là đứng trước mặt múa hát, nhảy nhót. Đến tui thì tui chẳng nói chẳng rằng ra thơm nó 1 cái vào má rõ là kêu. Kết quả là cả lũ rú lên, thằng đấy trố mắt nhưng vẫn xậm xị cái mặt, còn tui thì may là đến giờ ngủ trưa nên chui tọt vào chăn mà giấu cái mặt Nhưng mà sau đấy thì tui với hắn chẳng có chuyện gì.
    Ko hiểu ám ảnh bởi nụ hôn đấy mà tới 2 chục năm sau tui mơi biết thế nào là nụ hôn môi đầu tiên của mối tình đầu tiên. Phải gìn giữ mãi, 4 năm đại học ko thèm yêu ai đấy Hôm đó là 2 ngày sau hôm anh í ngỏ lời với tui. Trước đó bác í muốn hun tui lắm rôi (nhìn là biết mà ) nhưng mà tui ko dám vì đơn giản tui sợ mình vụng về vì người ta từng trải, ai biết được hôn mấy chục cô rồi. Nhưng đến hôm đó thì ko trốn được. Tối hôm đó bọn tui đi ăn tối xong ra ngồi chơi ở bên cạnh Nhà hát Lớn. Lúc đó 2 đứa ko biết nói chuyện gì, chỉ ngồi im, rồi anh í nhẹ nhàng hôn vào má tôi, lần lần, nhưng mà cứ đến gần môi thì tui cúi gằm mặt xuống, xấu hổ mà Mấy lần như thế ko hôn được bác í cáu quá bác í bảo tui: nào định trốn đi đâu? Rồi bác í nhẹ nhàng nâng cằm tui lên và thế là tui chỉ còn biết nhắm mắt
    Lúc đó như ngạt thở, ngậm chặt mồm tui cứ thấy môi bác í động đậy, cựa quậy. Sau ko chịu đc tui dứt ra và kêu: anh làm em mất trong trắng rồi đấy ; bác í thì hề hà: em chưa hôn bao giờ đúng ko, cứ mím chặt môi thế thì làm sao anh hôn được.
    Bác í gợi ý là dạy tui hun, nào là em phải mở mồm ra Chúng tôi thử lại và ..........phê Tôi được cái học trò nhanh trí nên chỉ hôm sau là bọn tui đã hôn kiểu Pháp, nồng nàn và say đắm rồi
    Bạn tui giờ đang ở xa, thỉnh thoảng về nhà mới được hôn nhau, nhớ lắm Mỗi lần về là bọn tui lại như lên cơn đói, quấn nhau ko dứt ra được
    À mà đặc điểm của phụ nữ khi hôn là vừa có thể nhắm mắt mà đắm đuối hôn nhau nhưng lại vẫn có thể he hé trông xe hoặc kiểm tra xem bạn trai có nhắm mắt ko

    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Miêu tả kĩ quá... Phục bác thật
    Mà công nhận con gái học bài nhanh thật, nhiều khi còn giỏi hơn cả thầy...
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ... của em
  6. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Của tớ à, nụ hôn đầu tiên với mối tình đầu tiiên của tớ đúng vào hôm mà tớ say goodbye với bác í(hơi kì kì nhưng có thể hiểu được vì hồi đó mình còn wá trẻ con)Chắc có lẽ chính vì thế mà tớ chẳng có cấi cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng êm dịu...... như mọi người khi hôn lần đâu tiên.Mà các bác có biết bác ta hôn tớ thế nào không..........Nhìn....nhìn chằm chằm.....vẫn nhìn.....(cái mặt không biết diễn tả thế nào ,chỉ thấy hiện lên dòng chữ đại loại là:Anh sẽ mất em thật sao?Anh không tin,không phải như thế chứ.)...rồi ôm thật là chặt,kéo đầu tớ vào cái rụp,hôn như điên như dại,nghẹt cả thở......hành động chơp nhoáng đến nỗi tớ không kịp nhân ra,không kịp phản ứng gì ,chỉ thấy bác trai hôn máu wá, chẳng biết mình mở miệng ra từ khi nào và cứ thế hôn trả.....Hê hê hê....Nghĩ lại cái thời thật là trẻ con.....Về sau nghĩ lại mới thấy thông cảm cho hành động nông nổi của bác trai,bác ý yêu mình wá mà mình lại đòi bye bye nên không thể control,Thật sự lúc đó chỉ thấy bất ngờ kinh khủng, nhăn cả mặt vì tốc độ và cường độ của fát KISS đó
  7. lazy_girl

    lazy_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên thật chẳng lãng mạn tẹo nào. Người ta sắp đi xa,cứ năn nỉ mình cho kiss mãi, chả hiểu thương hay tội hay do muốn thử cảm giác mà mình mặc dù nói ko rất kiên quyết nhưng trong lòng đã xiêu xiêu
    Trước khi đi chơi với người ta lần cuối đã ngồi nhà lần lượt enjoy 7 trang "Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên " Thế là mất tiêu cảm giác bất ngờ lạ lẫm
    Vô cái quán tối như mực, cũng tại ông trời, chỗ sáng thường ngồi bị chiếm mất rùi còn đâu, chả biết ổng thương hay hại nữa
    Vừa ngồi xuống kêu đồ uống xong là mình đã cảm giác lưỡi người ta ngay miệng mình rồi. Theo bản năng nhắm tịt mắt, cắn răng lại. Nhưng mà, chỉ 1s thôi, mình đã hiểu chuyện gì xảy ra, liền mở miệng ra,cho người ta muốn làm gì thì làm. Lúc sau,tự dưng muốn đùa,thế là cắn vào lưỡi người ta 1 phát rõ đau. Hè hè, đương sự chỉ biết ôm miệng mà than trời. Đáng đời,ai bảo miệng người ta mà cứ đưa lưỡi vào
    Cứ nghĩ mới kiss lần đầu tiên người ta kiss bthường,sau đó mới tới kiểu P,ai dè bắn phát đầu bằng đạn nặng luôn
    Người đâu ghê lắm,người ta bảo mới hôn lần đầu,thế mà rành ghê luôn,bọn con trai thật ko thể tin được.Nhưng mà kệ,lần mấy cũng được,người ta biết cách kiss thì làm mình thích hơn nhỉ
    Mà mình cũng lạ,sao chẳng thấy bất ngờ gì cả,cảm thấy cái gì cũng biết,như đã từng kiss nhiều lần rồi,nhưng sự thật là trước người ta,mình chưa hề nắm tay lun. Thấy mấy bạn nữ kiss lần đầu mô tả sao mình có cảm giác tội lội ghê. Có ai giống như mình ko? Hay ai cũng thấy lạ lẫm
    2 đứa ngồi trong quán khoảng 1tiếng rưỡi, hình như 90% thời gian là được dùng vào việc
    Ba mẹ bảo 9h fải về, bthường người ta như ông cụ non,luôn bắt mình về sớm,thế mà lúc coi đồng hồ thấy 9h15,vẫn ráng ngồi kiss thêm mấy phát mới về
    Nhưng mà tụi mình kiss ko lâu,dù fê lắm,nhưng chỉ 1 phút là mình lại đẩy người ta ra vì mỏi cổ wá, vừa ra người ta lại vào liền, như đang chơi liên khúc
    Bi giờ xa rồi,nhớ người ta kinh khủng,nhớ cả cái kiss nữa
    Thương anh lắm,nhưng cũng ghét anh nữa,anh kiss thì miệng làm việc thôi,đằng này tay cũng táy máy , thế là 1 thời gian dài ăn ko ngon,ngủ ko yên. Sợ người ta nói mình dễ,sợ người ta coi thường...................Sao mình hư thế ?? Từ chối thì có đấy,thật lòng luôn,ko muốn anh làm vậy chút nào,nhưng chỉ từ chối được 1 lần ,anh vừa tỏ thái độ cứng rắn là mình lại xuôi.
    Nhưng ko sao cả,thấy anh càng thương mình thì fải
    Chỉ có cảm giác tội lỗi với người chồng tương lai,vì từ đây tới lúc gặp anh ý,mình sẽ còn kinh wa nhiều người. Hichic, dù sẽ cố gắng để vẫn là virgin,nhưng thân thể thì....... Amen,so sorry !!!
    Đó là chuyện của thì tương lai,còn hiện tại thì " nhớ anh quá, bao giờ mới về với em đây"
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Mình hôn cô ấy trong 1 ngày đẹp trời .....chính xác là công viên LÊ NIN sau khi 2 đứa ăn chè về.....hì đèo cô ấy qua hic cô ấy bảo vào công viên hì ......mình cảm thấy người như nóng lên.....hic và cái hôn đầu đã đến khi 2 đứa ngồi 1 góc trên 1 chiếc ghế đá.......sao nụ hôn đó ngọt vậy như được tôn thêm bởi cái món chè bưởi thì phải hì hì

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. dammaymua

    dammaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tôi về nụ hôn đầu tiên ấy à......(hic)... Thật là thất vọng. Từ trước đó tôi vẫn nghĩ rằng hôn chỉ là khẽ chạm môi thôi. Nhưng khi nhận được nụ hôn ngoài sức tưởng tượng thì tôi cảm thấy .....ghê ghê, ( mặc dù anh ấy hôn tôi hết sức dịu dàng) và nghĩ thầm: có cái gì hay ho đâu mà người ta cứ thích hôn. Tôi đón nhận những nụ hôn tiếp theo chỉ là để chiều lòng anh ấy. Dần dần cảm giác ghê ghê ban đầu không còn nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ và cũng không thích được hôn lên môi lắm đâu.
  10. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Và đây là nụ hôn lần thứ ... n.
    Hôm 7-3 vừa qua, Anh chồng mình đi công tác, híc, 12-3 mới về. Đôi lúc công việc của anh phải làm cả thứ 7 và CN.
    hôm đó khoảng 10:30 tối, mình chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng nhớ chồng quá, lại tủi thân, nhớ ngày 8-3 năm đầu tiên hai đứa đi chơi. Không chịu được nữa, mình gọi cho anh. Vừa nghe tiếng mình anh bảo : " Em à, không ngủ được à, Anh bảo này nhé, Bây giờ em đi bộ ra cổng ngõ nhà mình, ANh đang về đây''. Mình chỉ kịp khoác chiếc áo len và đi ra. Anh đang đợi ở trong xe, mở cửa xe cho mình vào, Một bó hoa hồng thập đẹp. Anh bảo : " bây giờ vợ chồng mình đi ăn và uống cafe nhé'', Mình biết là anh vẫn chưa hết kỳ công tác, nên chắc là anh tranh thủ về buổi tối rồi lại phải lên luôn. Mình bảo: " Đưa em đi lòng vòng đi anh". ANh lái xe đi, đường thật vắng và đẹp, im lặng, Anh lái xe chậm đi qua những con đường quen thuộc, Thanh Niên, Hoàng Diệu, Trần Phú... Rồi anh từ từ dừng xe lại, Hôn nhẹ vào má mình và một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi. Híc, mình sắp khóc. Thương anh vất vả quá. Mình biết khi đã là vợ chồng, tìm được những giây phút lãng mạn như khi yêu nhau không phải là dễ vì công việc, bận rộn. ANh chỉ kịp dừng xe 2 phút vì đoạn đường đo thật đẹp nhưng không được đỗ xe, nhưng nếu hôn ở đoạn đường khác thì ko thể lãng mạn bằng. Hì, May mà mấy chú Cảnh sát tuần tra không có ở đó. hơn 12:00, ANh đưa mình về và dặn dò ngủ thật ngon. Híc, Lúc về nhà rồi, nghĩ đến việc anh lại phải quay lại Hải Phòng, một chặng đường dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Mình thương anh quá. Nhưng mình biết anh rất hạnh phúc vì 2 phút ngắn ngủi và thời gian hai vợ chồng ở đi dạo. Thứ 6 này anh về, chắc chắn mình sẽ làm cho anh một bữa cơm thật đầm ấm và ngon miệng, mình sẽ chăm sóc anh thật dịu dàng để bù lại những mệt mỏi sau chặng đường của anh. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, biết không hả Chồng yêu! Lần nào hôn anh em cũng cảm giác như lần đầu tiên, lần nào cũng vậy, mọi cảm giác thật trọn vẹn mà em đã cảm nhận được. Cám ơn anh thật nhiều. Thank You for loving me!
    LoVe Is All ArOuNd!

Chia sẻ trang này