1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là những nụ hôn bất ngờ luôn ăn điểm, nhưng phải thăm dò đối tác, nếu không sẽ bị quy cho tội " cưỡng bức".
    Hôm đó, Anh hẹn tôi 8:00 sẽ đến, tôi là người rất đúng giờ, lại nhớ anh, yêu anh và vì anh vừa đi xa Hà nội gần một tuần. 8:15, tôi sốt ruột quá và bắt đầu lo là anh không đến, đang chuẩn bị đi gọi điện xem có phải anh đang bận việc và không đến được, nhưng lại nghĩ, thôi cứ đợi vậy ruột gan nóng như lửa. Đang ngồi nghĩ linh tinh thì nghe thấy tiếng xe của anh, Tôi mở cửa, Anh vào nhà, lúc đó tôi đang vuốt một con chó, nó hơi hôi, tôi đi xuống nhà bếp để rửa tay, khi quay ra anh đã đứng ngay ở cửa, anh nhìn tôi và trong chốc lát đã ôm lấy tôi rất chặt và hôn, Dĩ nhiên là tôi ko được chuẩn bị và tôi dãy dụa, gồng mình để thoát ra, lại còn giả bộ hơi bực nữa, Nhưng mà môi của anh mềm quá, tôi lại thấy hơi ấm quen thuộc và thú vị hơn là thật bất ngờ, một phần vì dãy dụa mệt tôi đứng im, ko nhúc nhích, người mềm ra. Anh ôm chặt lấy tôi và hôn nhẹ nhàng, nâng niu... Xong rôi anh cười ngượng như một đứa trẻ tinh nghịch vừa ăn vụng bị bắt quả tang, lúc đó tôi thấy anh đáng yêu thế. Chỉ với một cử chỉ như thế, tôi đã quên hết là anh đến muôn. Híc, Tôi thích những nụ hôn bất ngờ, nhất là lúc hai người đang ăn kem, ăn dưa hấu, môi cả hai đỏ và ướt, Anh rất hay không thể nhịn được khi nhìn tôi ăn dưa, và cảm giác mát , lạnh thật thú vị, dĩ nhiên là chỉ một chút thôi. Bạn đừng nên bỏ qua cơ hội nhé, ngay những nụ hôn giản dị nhất cũng có thể mang lại cảm giác tuyệt vời.
  2. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Ngòn ngọt, lành lạnh, vừa hun vừa run kekekekk
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
  3. dang_quang_xuan_dang

    dang_quang_xuan_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chắc ai cũng vậy thôi.nụ hôn đầu tiên bao giờ cũng lãng mangnhựng đôi khi chúng ta cũng không co được cảm gia cs như mong muốn.môt loèi khuyên ư?Tôi mkhông phải một chuyên gia tâm lý nhưng cung xin gop ý cung các bạn đoi lời.Trong khi hôn bạn hãy nhắm mắt lại và mơ tưởng tới một điều gì đó thật lãng mạng.Một hình ảnh của mmột bô j phim Han f Quôc nào đó chẳng hạn,hay một kỉ niêm thât đẹp nào đó của hai người.ban không nên căng thẳng quá ,hãy đê cho tâm hồn thật bay bổng .bạn nên đưa lưỡi ra nhưng không quá dài đến nỗi cho cả vào miệng người ta ,như thế sẽ làm cho ******** nghĩ bạn là người hơi vội vàng và không tế nhị.Nhưng cũng không nên ngâm chặt hai hàm răng đên nõi lam cho người ấy chẳng còn hứng thú gì.
    Chúc ban thành công.Đưng quên rằng nu j hôn là điều cao quý nhất mà thương đế ban tặng cho tình yêu.
  4. hon_da_nhay_vnn

    hon_da_nhay_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác về nụ hôn đầu tiên với người yêu đầu tiên ư! Hihihihi Lãng mạn và hấp dẫn lắm, nhẹ nhàng và bay bổng lắm, cứ như đang bay trên mây vậy. Tuy nhiên, sau đó thì quả là nóng khủng khiếp luôn, nóng mặt, nóng tai... cảm giác như là đang bị sốt vậy . Cứ như đang sốt cao ấy chứ.
    Vả lại vừa hôn vừa run ấy chứ
    Hihihihhihihiii
    Nhưng nói chung thì lúc đó lạ lắm.......Hihihhihhii
    Xin mời các bạn hãy thử xem nhé. Nhưng ban đầu là phải cưa
    đổ một cô đã..... Mại dô
    hondanhay_vnn
    Được hon_da_nhay_vnn sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 14/10/2003
    Được hon_da_nhay_vnn sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 14/10/2003
  5. EconomicU

    EconomicU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên của mình là 1 cái gì đó rấy đẹp va có lẽ sẽ ko bao giờ quên được. Trước hom đó minh đa kéo cô ấy lại và định hôn nhưng cô ấy chống cự lúc do mình chỉ cười. Cô ấy nói "phai dể cho B chuan bi chu!" The la vài ngày sau Trong 1 lan ngoi gan nhau noi chuyện mình đã ôm và hôn thật lâu, lúc nhin mat co ay luc do rat hanh phúc. Chung minh cùng cam nhận được nó rất ngọt ngào. Con trai tuy rat thich hon nguoi minh yeu nhung no cang tro nen quy gia hon khi con gai "giẫy giựa". Vi vay chang co gi phai lo la chong cu thi se lam cho ban trai buon!
    <p align="center"><marquee height=50 scrollamount=1.5 direction=down behavior=alternate><marquee scrollamount=2 direction=right behavior=alternate><p><b><font size="5" color="#FF0000">...</font>
  6. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu tiên, mình vẫn nhớ như in từng cử chỉ và tích tách của khoảnh khắc đó. Nhưng Có rất nhiều nụ hôn làm mình choáng váng, đi ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Hôm đó, mình và anh giận nhau, lý do là vì mình thích được đi chơi trong khi anh thì bận làm đồ án, Mình đến chỗ anh, anh rất nghiêm khắc và nói anh không thể đi được, sau khi nghiêm khắc mà mình không nghe, anh năn nỉ : " Anh xin em đấy, Anh không đi được mà, đợi anh làm xong rôì anh sẽ xuống với em ngay lập tức". Thế là mình mặt buồn như đưa đám, lủi thủi dắt xe đạp đi về sau chặng đường dài từ Cầu Giấy sang Bách KHoa. Bỗng nhiên anh nói : " thôi để anh đưa em về", KHi đi trên đường, mình im không nói gì, thế là anh bảo : " Mình ra Lăng Bác chơi nhé, đi dạo nhé ", Mình nói không, " anh về làm bài tập đi mà, em không sao đâu, đỡ nhớ rồi, thôi anh về làm đi anh ạ, Em không sao đâu mà ". Ánh mắt anh thương mình như đứt cả ruôt gan, ANh lẳng lặng đèo mình ra Lăng BÁc, đúng lúc đó thì trời mưa to. Mình với anh đứng trú trước cửa bảo tàng, mưa lạnh, anh với lấy tay mình, mình đẩy tay anh ra, anh lại với lấy và nắm thật chặt, chặt lắm nhưng không đau mà thắy : " anh sẽ che chở cho mình được suốt đời". Anh cũng biết mình đang nghĩ gì, Lúc đó trời mưa rất to, mình lạnh co ro và run rẩy. Bất ngờ anh nói: " Nhóc, Anh muốn hôn em, " mình thì thào : " em lạnh lắm ". Chỉ có thế thôi, anh đã quàng tay ôm mình thật chặt, và hôn mình như để mình ấm lên, Anh vừa hôn vừa nói : " Em đỡ lạnh chưa, đỡ lạnh chưa em, đưa tay đây cho anh nào " . Rồi anh ủ tay tôi trong đôi tay anh và hà hơi cho ấm lên, rồi anh lấy tay anh xoa vào má tôi, anh thổi vào tai tôi làm tôi buồn thế là cười lên. Lúc đó ở Bảo Tàng Lăng Bác đang là buổi trưa, không có ai ở đó, lúc đầu tôi rất ngại vì sợ có người nhìn thâý chúng tôi hôn nhau. May là lúc đó không có ai, chúng tôi cảm thấy như chỉ có hai người đứng dưới trời mưa, Tôi vô cùng hạnh phúc. Có những lúc tôi cứ thích đèo anh bằng xe đạp, Anh ngồi sau tôi lấy khăn quàng lên cổ tôi và cổ vũ : " cố lên nào Nhóc! " Anh chiều tôi hết mực, con trai ko thích để con gái đèo, nhưng ânh thì tôi thích gì anh cũng chiều. Anh thương tôi lắm, lúc tôi nói : " em nhớ anh " là anh thương cắt ruột. Uhm, Anh ơi, em nhớ anh quá, 3 năm rồi anh nhỉ, Em cám ơn Anh !
  7. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, định tham gia nhưng tiếc quá nụ hôn đầu tiên của mình lại ko phải là giành cho người đầu tiên mình yêu, nó lại là nụ hôn học trò cơ. Nhưng hôn nhau thì chỉ là biểu hiện ra của mặt chất về tình cảm thui, quan trọng là tình cảm 2 ngưòi thế nào. Còn nếu hôn là vì để chiều theo ý anh ta, thì có thể là bạn đã hái quả khi nó chưa chín nên chưa cảm nhận được mùi vị đâu nhưng điều đó ko có nghĩ là cái cây đó ko có quả ngon đâu, thử chờ tới khi quả chín đi, cảm giác sẽ khác...
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, nghe các bác kể sao mà vui vẻ,hạnh phúc thế. Bổ sung thêm một nụ hôn chua xót nè:
    Tôi với em ngồi bên sông Hồng, tôi muốn nắm tay em nhưng em từ chối, em nói em đã có người yêu rùi, bây giờ em khẳng định sẽ kiềm chế được tình cảm với tui, ko để tôi lại được nắm tay em lần nữa, em ko yêu tôi đâu... hai tay em nắm chặt vào nhau... tôi mượn em một món đồ, em buông hai tay ra định lấy... tôi nắm lấy tay em... em ngồi nhắm mắt lại, như em đang đấu tranh tư tưởng.... rồi em ôm chặt lấy tôi... em nói em yêu tôi lắm, em ước gì chúng tôi tới một nơi ko có ai để mãi mãi có nhau... Tôi ghì trán vào trán em... tôi ghì má mình sát vào má em... chúng tôi ôm nhau đắm đuối... rồi môi em tìm kiếm môi tôi... chúng tôi hôn nhau... nhưng rồi tôi tách ra: nếu chỉ như thế này thì ko nên làm như vậy... Vài ngày sau tôi đến chỗ em, tôi với em nói chuyện... tôi nắm lấy tay em... rồi hai chúng tôi quấn lấy nhau, tôi và em trao nhau những nụ hôn đắm đuối, và say đắm... trong nhiều giờ đồng hồ tôi và em quấn chặt lấy nhau... tôi và em nằm bên nhau, tôi nằm trên em, rồi em nằm lên tôi (nhưng ko làm chuyện đó đâu nhé) ... tôi cảm nhận hơi ấm của em, tôi cảm nhận được tình yêu say đắm của em, tôi cảm nhận thấy những khát khao mà cả hai đang cùng kiềm nén... tôi cảm nhận chúng tôi như đã là của nhau.... tôi thấy em thật là tốt đẹp, tôi yêu mến sự mâu thuẫn, day dứt của em khi em đến với tôi, rồi em bỏ tôi... Tôi giành cho em tất cả, rồi sau đó dù em có xử tệ với tôi, tôi cũng ko hề bỏ cuộc, tôi luôn giành cho em những gì tốt đẹp nhất của tôi... Nhưng cứ thời gian trôi qua, những lời yêu thương cho nhau càng nhiều hơn, những phút gần nhau càng nhiều hơn... thì rồi tôi cũng phải đòi hỏi một vị trí, một tương lai rõ ràng... Khi đó thì thôi nhé, "em yêu anh lắm, nhưng em quá yếu đuối, em ko dám" mà tôi nói nữa thì "em ko hề yêu tôi".
    Hì hì, thế là nhớ lại nụ hôn đầu tiên,(niềm tin về tình yêu của chúng tôi) sao mà chua xót thế? Hoá ra nụ hôn chả là cái gì cả, hôn nhau gần gũi bên nhau... rùi thì cũng vậy thui... (bạn tôi là người có học, có văn hoá, và được mọi người đánh giá cao về phẩm hạnh) --> con gái có cần yêu đâu(hay là yêu theocái kiểu Thỗ Nhĩ Kỳ..), cứ thấy vui là làm mà...
    --> áy náy làm gì bạn ơi, quan trọng là đối xử với nhau như thế nào chứ hôn với cả hít, chả để làm gì, có cảm xúc hay ko chả vậy...
  9. con_nguoi_nhan_tao

    con_nguoi_nhan_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Hà hà , , mặc dù cô ấy là người yêu thứ 2 của mình nhưng cái cảm giác đuơc là người lần đầu tiên được cô ấy trao cho thật hạnh phúc .
    Thực ra hôm ấy mình không muốn mình nói ra tình cảm của lòng mình cho cô ấy biết , mình định để tình cảm của mình trong im lang , nhưng rồi , ngồi trò chuyện với nhau hôm ấy là gần ngày 14/2 trời lạnh nữa , cô ấy không biết đưọc tình cảm của mình nên cô ấy rất vô tư cười nói hồn nhiên . nhưng những điều ấy chỉ để làm cho trong lòngminh rung động thật mạnh . cuối cùng không kềm chế nổi mình đã kéo sát cô ấy vào lòng , rồi hôn nhẹ lên má , lúc đấy mình thấy thật sự xúc động mãnh liệt mình vừa hôn , vừa nhìn lên khuôn mặt của em , làn da mịn màng 2 má thì nóng bừng lên vì đuọc mình hôn ...
    Rồi mình buông ra rồi nói với cô ay rằng : Em đẹp lắm em có biết không , lẽ ra không định nói ra tình cảm của lòng mình đâu nhưng tại em làm trong lòng người ta rung động
    Em ấy ngồi yên , khôngcó 1 chút biểu lộ gì , chỉ có những nét ửng hồng ở trên đôi má của em , bất chợt tôi chồm lên , chỉ để muốn . ..... muốn được hôn vào đôi môi của em , nhưng em tránh nên chỉ hôn đuợc vào má của em mà thôi ... rồi em bảo , về đi mẹ và em em chuẩn bị về ....... Tôi đi về , rồi chờ đợi , chờ đợi . rồi em nhận lời yêu tôi , nhưng vẫn chưa được hôn vào đôi môi của em
    Rồi 1 lần , khi tôi hẹn đến nhà em , đến chơi , đầu tiên ngồi , rồi tôi quàng tay ra ôm em , em đẩy tôi ra và kêu chỉ được cái lợi dụng thôi , nhưng tôi mặc kệ và cúi xuống hôn nhẹ vào môi em , , rồi muốn hôn 1 nụ hôn sâu đậm cơ , tôi đã ............. bắt đầu hôn em , nhưng rồi phải đẩy ra ngay , quay ra toi mỉm cười và hỏi , em chưa hôn ai phải không , em cười và gật đầu , , thật khó khăn với tôi , mặc dù tôi đã từng hôn rồi nhưng day em hôn u , tôi cảm thấy khó khăn quá , đôi môi của em mím chặt lại khiến tôi không làm gì được , ........... cuối cùng tôi kêu để nguòi ta thử dậy coi có được không nào , em há nhẹ mồm ra đi .......... vừa nói tôi vừa hôn em , lần đó cũng không được , , nhưng rồi , em cũng chịu để yên với nụ hôn mãnh liệt của tôi , .........
    Nhưng chắc giáo viên tồi quá mãi sau 1 thời gian em mới bắt đầu biết hôn , chứ mình tin giáo viên giỏi thì chỉ cần sau 1 nụ hôn la nguoi` ta có thể bắt đầu rồi
    hì hì
    (((Em a` , em có đọc bài viết này không, chắc có thì biết la ai viết nhỉ , o noi xa em cố gắng học gioi nhé , yêu em thật nhiều ))))

    Tạm thời chưa có chữ kí
    Xin thông cảm. Thank !
  10. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thấy bé này miêu tả chân thực và xuất sắc nhất.Rất chi là đúng tâm lý con gái lúc bị kiss lần đầu , cố gắng phát huy nhé bé chẳng phải ai cũng viết được như thế đâu [​IMG]
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=488

Chia sẻ trang này