1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên ư? Sao mà nó gần gũi mà lại xa xôi đến thế nhỉ..............Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày của tháng tư, vào đêm ấy trăng thật sáng và cao............em đứng tựa vào tôi trên tầng thượng.....em mặt một chiếc áo hoa bằng vải lanh nhẹ rất mát tay mỗi khi chạm vào, hôm ấy là sinh nhật tôi, em tặng tôi một món qua thật lớn với đầy ý nghĩa, ngày ấy chúng tôi còn quá trẻ và quá ngây thơ để biết thế nào là một nụ hôn.......Mùi tóc em thơm ngát khiến lòng tôi rạo tực, một cậu bé chỉ mới 15 có thể làm gì với một cô bé cũng chỉ ...nhỏ hơn cậu 2 tháng nhỉ?......Troi càng về khuya càng lạnh, em đứng nép sát vào tôi hơn, chúng tôi đã đứng im lặng như thế trong suốt khoảng giờ đồng hồ, Nhưng các bạn có biết không trong suốt khoảng thời gian ấy đầu óc tôi đã hoạt động không mệt mỏi, tất cả các kiến thức về xã hội, về tình yêu, về những nụ ôn và.........đã được bộ não của tôi "search" để ứng dụng vào dịp này (thật đáng xấu hổ) ......và cuối cùng chuyện gì phải đến thì sẽ đến..... .....................Em về !?????
    Tôi đứng như trời trồng khi em nói "Đến giờ em phải về rồi anh ạ!" Tôi cuối xuống em ngước lên chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau tôi lấy hết can đảm và cuối xuống định bụng sẽ hôn một cái thật sâu và .................."Cốp".......... hàm răng hô của tôi đụng hàm răng trắng như ngọc của em một cái rõ mạnh....."Á" môi em tóe máu.......Thế đấy nụ hôn đầu đời của tôi là như thế đấy các bạn ạ!
    Bây giờ tất cả đã trở thành kỷ niệm khó phai trong tôi.............Đôi môi ấy có lẽ giờ này đã thuộc về người khác, nhưng mãi mãi nụ hôn đêm hôm ấy vẫn là kỷ niệm đẹp nất trong đời tôi...


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. them_an_lau

    them_an_lau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm giác về nụ hôn đầu tiên của tôi là: không khớp. Cả 2 chúng tôi đều là những người mới. Hehê, nhưng thật là hạnh phúc.
    Ngày ở đây lạnh lắm!!!
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    <== Viết riêng cho em!
    Nụ hôn đầu chúng mình dành cho nhau có lẽ kết luận lại ở 1 từ "Nhanh" thôi cưng nhỉ (em thích được gọi là cưng phải không nào)!
    Máy bay hạ cách, em ra khỏi sân bay với hy vọng anh đứng đó chờ em. Lúc đó, anh đang cố gắng thật NHANH để kịp tàu ra sân bay đón em. Thế nhưng muộn rồi! Khi anh ra đến nơi thì em đã ra khỏi cửa kiểm soát. Quay vào trong, đứng chờ những người bạn đi cùng ra khỏi phòng kiểm soát hải quan - đó là hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy em khi anh vừa tới sân bay.
    Nhẹ nhàng đến bên em, đứng chờ và hy vọng khi em quay lại sẽ ngạc nhiên vì mình đã đứng đó! Cú chạm ngại ngần của anh ngày ấy vào em khiến em giật mình quay lại. Sự ngạc nhiên khiến em quên mất rằng chúng mình mới chỉ là bạn. Em quàng tay, ôm anh, ghì chặt như gặp được 1 người thân nơi đất khách quê người! Anh ko dám ôm em, vì ngại, và tay vẫn buông xuôi với tờ báo cầm trong tay, công cụ để anh chạm vào em lúc trước!
    Con tàu đưa chúng mình về trường học chạy NHANH khủng khiếp. Chưa bao giờ chúng mình thấy tàu chạy NHANH như thế mà, phải không cưng! 2 đứa tìm 1 chỗ bên ngoài toa tàu để ngồi. Nói là để trông hành lý cho cả đoàn nhưng thực ra là 1 cái cớ để 2 đứa ngồi riêng với nhau.
    Anh cũng chỉ mới đặt chân lên đất này trước em có 1 ngày! Xa lạ! Mọi thứ đều mới mẻ! 2 đứa ngồi bên nhau và ôn lại những kỷ niệm của 2 đứa ở Việt Nam. (Mãi về sau này 2 đứa mới nói cho nhau là đã thầm yêu - nhưng chẳng đứa nào nói ra trước cả!).
    Rồi anh hôn em! Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại làm thế nữa! Chỉ nhớ lại rằng khi có tiếng động, anh mới buông em ra! Người soát vé tàu đứng trước mặt chúng mình! Sau lưng ông ta là hình ảnh bên đường tàu vun vút lùi lại phía sau!
    NHANH thật! Cái cảm giác đó chắc chắn chẳng bao giờ anh có thể quên được! Còn em?
    Mới đó thôi mà đã 2 năm 2 tháng 22 ngày rồi cưng nhỉ!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  4. tinhque

    tinhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mắt chớp chớp mồn đớp đớp... mà cảm nhận.
    Tôi yêu nàng, tôi hôn nàng nàng nói sao mà nhanh thế anh, tôi hỏi nàng rằng: Em quy định thời gian sao? không, nhưng ma em........(chắc ngượng). Con gái giả vờ thế thôi, chứ có khi còn muốn hôn minh nhiều hơn.
  5. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm đó cả hai đang ăn cơm chung với nhau ở nhà anh ấy, thì Radio nhà bên cạnh vang lên câu " ....người hỡi hôn nhau đi lần cuối...", mình mới nói vo vơ với anh ấy rằng : " bài hát gì kỳ quá, chia tay nhau còn hôn nhau làm gì, buồn cười quá anh nhỉ? ". Thế là anh ấy sực nhớ chuyện gì đó và nói với mình rằng " Đúng rồi em còn nợ anh 1 nụ hôn đấy, trả cho anh chứ, nợ lâu quá. Em tính xù anh à?".......lúc đó mình ngượng lắm nhưng không chịu và nói rằng nợ thêm tuần nữa.....Tối hôm đó cả hai đi chơi, anh ấy chợt nói với mình rằng " Em quay ra sau anh chỉ em xem cái này hay lắm", mình thuộc dạng tò mò cho nên quay ra sau xem sao....Thế là anh ấy....hôn mình.........Lúc đó mình bất ngờ lắm nhưng vừa vui vừa ngượng nữa..........Bây giờ nhớ lại buồn cười thật...!
      Love means never having to say you're sorry
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười vì mình đã đánh mất quá nhiều cơ hội ! Chẳng hiểu sao khi chát với nhau qua máy nhắn tin và máy tính thì "mạnh mồm" thế không biết, lại còn đòi hôn nhau nữa cơ,thế nhưng gặp nhau rồi lại không dám mặc dù trong lòng cả hai đều rất muốn ! Thế rồi anh ấy đã đòi hôn mình nhưng mình chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, cho đến khi anh ấy vừa cúi xuống thì chuông điện thoại của mình reo ! Lần thứ hai anh ấy bắt mình nhắm mắt lại, nhưng mình lại thích mở mắt ra, bởi lẽ mình chẳng hiểu tại sai lại phải nhắm mắt khi hôn nên mình muốn mở trừng mắt xem có cảm nhận được gì không, thế rồi anh ấy tức giận bắt mình phải nhắm mắt lại! kết quả là hôm ấy chẳng hôn hít gì hết mà là đi ...về !
    Lần thứ ba, anh ấy bảo " chúng mình hôn nhau đi", mình hưởng ứng, nhưng mà bảo anh ấy chỉ dẫn cho mình, anh đồng ý nhưng với một điều kiện.Lại nhắm mắt ! mình hỏi tai sao? anh ấy bảo :
    - Thứ nhất là em sẽ cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào khi 2 đứa hôn nhau.
    - Thứ hai là em sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ của anh .
    - Thứ ba là.. nói đến đây anh ấy chợt ôm lấy mình ,bất chợt khuôn mặt anh ấy áp sát vào mặt mình..nhưng ...chưa kịp...mình chợt hốt hoảng...và thì thào.. " anh chưa gội đầu à?" hic hic hic
    Còn nữa,hôm nào rảnh sẽ kể tiếp
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  7. vuidauchaudo

    vuidauchaudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu tiên ư? tớ thấy nhiều ngườicứ nói là thú vị, là ngọt ngào, còn tớ, tớ cứ thấy nó kinh kinh kiểu gì ấy, chẩng ngọt tẹo nào,
    hihi, nhưng đấy chỉ là lúc đầu thôi, một lần là gâp nghiện ngay, hơn cả " thuốc phiện" , nhưng ,,muốn nhưng không còn người ta nữa bônggf
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên ...he he như điện giật, tim đập, chân run, môi bủn rủn....và toàn thân tê liệt... hĩ hĩ... cực phê
    I hate my self for loving you !
  9. sisi

    sisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên ư, chẳng thấy gì. Bối rối, ngượng ngùng tự hỏi có phải tại mình không biết hôn không mà chẳng thấy cảm giác gì thế, mình yêu người ta nhiều như thế và hồi hộp như thế cơ mà. Chả hiểu ra sao cả. Mà người ta có cảm thấy gì không nhỉ? Thắc mắc hoài mà không có câu trả lời.
    Em gui den cho anh
    Trai tim Em thuong nho
    No khong chon nuong than
    Lam gi - tuy Anh do
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu tiên cũng được, vì bọn tôi cả 2 còn nhỏ, dát, nên cảm thấy vừa run, vừa ngại ngùng, vừa thích... cảm giác cứ tê tê như ắn dứa chấm muối ớt. hihi fe^ fe^. bây giờ hôn nhiều cảm giác như uống nước lã hehe. chán fèo!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

Chia sẻ trang này