1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    vụ này..e hèm....nàng của em mới hun lần đầu nên...e hèm...không mở miệng,em phải mới đến 10 phút mới mở miệng nàng ra được,nhưng khi nàng quen rồi thì...ôi thôi...hun tới tấp,tham vô cùng,hun nhau giè mà gần 45 phút,
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo hôm trước nha )
    Thế rồi anh ấy bảo là cả tuần nay bận quá anh chưa kịp gội đầu, thôi thì khi chúng mình hôn nhau em chịu khó nín thở nhé . Và kết quả là buổi dự định hôn nhau lần đầu tiên hôm ấy cũng không thành công !
    Một lần nhân dịp tôi đang chuẩn bị xếp hành lý trở về quê, anh đến sớm hơn,trong lúc anh nhét vội gói quà vào túi xách của tôi, chẳng hiểu sao tôi nắm lấy tay anh, trong thâm tâm tôi định bảo anh đừng để vào đó, nhưng vì buồn quá nên tôi chưa kịp nói, anh hiểu sai ý tôi liền hí hửng ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt ấm áp của anh chưa kịp lướt qua đôi mắt đẹp của tôi bổng nhiên cái túi trên tay tôi rơi đọp một phát vào chân hai người đau điếng ! thế là mất cảm hứng, hết luôn cả việc hôn nhau.
    ( còn nữa )
  3. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Kể cà giựt quá thảo nào mãi không hôn nhau được! Rút kinh nghiệm đi! Tập rượt với tui trươc đi này. Tui vừa giỏi lý thuyết vừa giỏi thực hành! Các em nào chưa biết hun thì đăng kí nhé! Chỉ 10 phút thôI! Yên tâm chỉ hun thôi! Nhớ mang theo giấy chứng nhận không Viêm gan B, Lao,....... .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Đùa tí thôi Tôi có một đoạn WEB offline "The art of kissing". ai thích tui send cho.
    Còn về cảm giác nu hôn đầu tiên àh! Không có gì hay lắm trừ cảm giác sung sướng vì được hôn 1 người con gái! Bởi vì trình độ kém quá. Tại lần dầu mà! Hôn lâu cũng hơi mệt! Bây giờ tôi thích cảm giác hôn đớp đớp hơn! Chảng cần phải nhắm mắt mà vừa nói chuyện vừa cười và cùng hôn nhẹ nhau!...
    Dzung
  4. langthangtimai

    langthangtimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lâu lắm mới vô đây gặp ngay chủ đề nóng.Hôn bỏng môi nèo!!!!!!!!!!!!
  5. vietnamn1

    vietnamn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn la sản phẩm của thượng để dành riêng cho những người yêu nhau. Nụ hôn là thể hiện tình cảm, yêu thương dồn nén trong lòng và qua nụ hôn ta có thể biết được tình cảm của người mình yêu. Như bạn nói nụ hôn (nụ hôn đầu đời) của bạn lại chẳng có một cảm giác nào cả, mình nghĩ cũng thật lạ nhất là khi bạn lại khăng khăng khẳng định rằng bạn rất yêu anh ấy. Bạn cho rằng có lẽ là bất ngờ và một phần là do bạn cố ý chiều lòng anh ấy. Ở đây lại liên quan đến vấn đề là nụ hôn chiểu lòng là như thế nào, bạn khẳng định là bạn yêu anh ấy và anh ấy là người yêu đầu tiên của bạn, nhưng khi bạn hôn anh ấy thì lại là do chiểu lòng anh ấy. Do đó chính bản thân nụ hôn đó dù là nụ hôn đầu đi chăng nữa thì nó cũng không phải là nụ hôn đích thực theo nghĩa của nó rồi còn gì, bởi theo tôi được biết là hôn là thể hiện tình cảm của chính bản thân mình đối với người được hôn, chứ không phải là chiều lòng một ai đó, chính vì vậy mà nụ hôn của bạn không có cảm xúc gì là đúng thôi. Ban nên xem lại tình cảm của chính mình chứ không nên đổ lỗi tại vì một cái gì đó.
    Nụ hôn ngọt ngào là nụ hôn xuất phát từ trái tim.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng có cái cảm giác gì cả...Không như mình đã từng tưởng tượng....Chỉ thấy ghê ghê trong lần đầu...Và thấy lạ lùng khi có người khác phái đụng vào người


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Haha, nếu có nụ hôn lần sau và sau nữa thì em hãy nhắm mắt thật chặt và nghĩ đến anh. Em sẽ có được một cảm giác như mong muốn!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác thế nào hả anh?? Tò mò quá đi mất..hic hic, hay thử ngày đi cái nhẩy?? Đợi thì đến lúc nào....???Nào, kiếm một chú,, hun cái, nhắm tịt mắt và nghĩ đến lão anh B...Ác mộng


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì ác mộng cũng là cảm giác, hơn là ko có gì!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác CaChep, iem xin post tặng mọi người bài thơ của bác..
    Nụ hôn đầu
    Hai mươi năm sau nhớ lại nụ hôn đầu
    Đằm thắm thế tháng ngày mơ mộng thế
    Trăng và gió đêm ấy chừng có thể
    Ôm vào lòng thức đợi lúc bình minh
    Hai mươi năm sau còn lại có một mình
    Tôi thầm gọi tên em giữa đêm khuya vắng
    Gió và trăng cứ vô tình hờ hững
    Thời gian trôi thương nhớ cũng xa rồi
    Hai mươi năm sau còn lại một mình tôi
    Em lại về giữa cồn cào thức ngủ
    Nằm bên vợ bên con ngỡ mình nơi góc bể
    Em đâu rồi biền biệt cuối trời xa
    Có bao giờ em lại nhớ về ta
    Kỷ niệm cũ đâu rồi nơi bến bãi
    Cái đầm ấm hồn nhiên mơ mộng mãi
    Ôi, suốt đời ta không đi hết nụ hôn đầu...
    Be proactive, be patiensive, love and be loved, U will be the winner..!

Chia sẻ trang này