1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  2. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trơi` ạ, nhắc lại nụ hôn đầu tiên tôi thấy ghê ghê làm sao (hiiiiiii, nhưng chỉ là lần đầu tiên thôi), còn bây giờ thì ôi ngọt ngào làm sao. Anh là người yêu đầu tiên của tôi nên trước khi anh dạy tôi hôn như thế nào, tôi không biết nụ hôn lại ngọt ngào và dễ chịu đến thế. Tối hôm đó, anh chở tôi đi trên đường Bạch Đằng thơ mộng, rồi chúng tôi ghé vào tìm ghế ngồi ngắm cảnh, trớ trêu thay, chúng tôi lại chẳng tìm thấy một cái ghế đá nào để ngồi cả, thế là hai đứa ngồi luôn trên xe anh , tôi vẫn ngồi sau lưng anh và ôm anh từ phía sau, bất ngờ anh quàng cánh tay của anh sang người tôi, tôi linh cảm sẽ có chuyện xảy ra (ý tôi là coi chừng anh ấy hôn mình thì chết, tôi có biết hôn đâu hả trời), thế là tôi giữ chặt anh ấy không cho anh ấy quay lại để đề phòng bất trắc (đừng quan trọng hoá vấn đề lên các bạn nhé) vì lần đầu tôi biết yêu mà.Nhưng là sao tôi có thể giữ lâu hơn như thế này được, tôi phải dùng sức mệt bở hơi tai, thế là tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh và chuyện gì đến sẽ đến... Môi anh chạm vào môi tôi, ngưòi tôi cứ cứng đờ ra, tôi thấy ghê ghê vì môi anh cứ động đậy mãi mà chẳng chịu dừng, rất nhanh, tôi đẩy anh ra khỏi tôi. Thế là tiêu tùng nụ hôn đầu tiên của tôi bởi tôi luôn nghĩ nó sẽ có cảm giác khác cơ chứ không phải như thế này. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mỗi lần hôn nhau, tôi không phải dùng sức nữa, hiiiiiiiiiiii, thật may quá, Phù ...phù
  3. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Theo kinh nghiệm của đàn chị như dzậy thì dù khi kiss đến anh thứ n, em vẫn cứ ngậm chặt miệng, cạy cũng ko ra. Rứa thì anh nào cũng tưởng em chưa từng kiss ai
  4. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu nhưng thái độ của cô ấy vẫn chưa muốn yêu tôi !
    Hôm đó co ấy đã đến thăm tôi và nói rằng không muốn yêu tôi nữa ! cảm giác như bị sụp đổ hoàn toàn , tôi muốn cô ấy ngồi bên tôi lần cuối cùng . Chợt nhắc lại những kỉ niệm nhưng cô ta không mảy may gì , tôi ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương và đáng yêu của cô ta , tôi từ từ đưa môi của mình vào môi cô ta nhưng cô ta phản ứng luôn rất là nhanh nhưng tôi đẫ dùng hết sức tình yêu của tôi và ôm cô ta ngã vào lòng mình , Đó là 1 nụ hôn sâu thẳm từ đáy lòng tôi ! Đến 1 lúc cô ta đỏ mặt , ngượng ngùng và chỉ hơi e thẹn !
    Nụ hôn đầu của những năm cuối cấp III đã làm cho tôi xao xuyến ! Bay giờ khi lên đại học đã có người yêu nhưng nụ hôn đó luôn làm cho tôi khó nghĩ vì 1 thằng nhát gan như tôi mà dám hôn người ta nồng nàn như vậy !
    Người yêu của hanhhanoi . Người thương nhớ là hanhhanoi . Người ghét nhất của hanhhanoi .
  5. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là do lần đầu thôi, nghĩ ngợi đến nó nhiều quá. THử lại lần nữa đi, nếu hai người thật lòng yêu nhau, lúc hôn thì tập trung vào cam xúc của mình, nghi về người đó. Rồi cái gì đến cũng phải đến thôi
  6. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    đừng lo lắng, chắc vì lần đầu nên nó thế thôi. hồi trước lúc học lớp 10 tui mới bít môi con gái là gì,nụ hôn đầu đời của tui cũng là mối tinh đầu. Hai đứa đều đâu bít hun hít gì.....trong đêm giao thừa bất chợt nàng hun tui 1 cái vô môi. Chạm vô môi tui có 1 cái thui ah, nhưng mà đến hôm nay tui vẫn không quên nụ hôn đó, tình đầu quá đẹp, chỉ tiếc là nay cả 2 đã xa nhau,tuy nhiên vẫn là bạn đấy ..... 2 đứa đều đã tìm thấy khoảng trời riêng của mình.Nhưng nụ hôn đầu đời quá đẹp, chúng tôi sẽ kô bao giờ quên được ....
         Xót thương đời ta không thèm khóc,           Ta chỉ cười chua xót mà thôi.
         Trước đau thương ta cất tiếng cười,           Cười nức nở để rồi rơi nước mắt.
  7. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết nụ hôn đầu của em thế nào ko?
    he he . Lúc đấy là ngồi ở quán ( Flagon đáy nha, tầng 3 lăng mạn hông) mình đang thao thao bất tuyệt chuyên trên trời dưới biển thì nghe thây tiếng bên cạnh " Nhắm mắt vào anh cho cái này này" Háo hức quá nên nhắm ngay , nhưng chăng hiểu chắc la do xem phim nhìu wá nên hiểu ra ngay vấn đề. Các bác biết làm gì tiếp ko? Bịt mồm ngay lại!!! Mãi sau này anh mới nói là trên đời lại co kiểu nhắm mắt bịt mồm nữa chứ trời !!! hehhehe
    Và lần đi chơi tiếp theo minh đã "dính" nhưng lần này ở Hồ Trúc Bạch cơ, xe đạp nước nha, nhưng cũng la bất ngờ ! Mình đâu có được chuẩn bị đâu !
    Trời lần đầu hun sao thấy ghê ghê, nhưng ma qua quá trình luyện tập , bây giờ tiến bộ nhiều rùi hihihihi
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!
    Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
    ("_") §"."§ ('¤_¤')($_$)
  8. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chu đề này hay phết nhỉ tui độc liền 5 trang rồi mà vẫn muốn đọc tiếp .Thú thật là tui chưa hôn ai ,tôi định làm việc đó vào noel nay .Cô ấy đã yêu một người rồi còn tôi thì chưa nên cảm thấy không tự tin lắm .Các bác có Kinh nghiệm thì cứ nói nhé cho tui còn học hỏi
    [Text]
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Xin hỏi các bạn khi hôn thì 2 bàn tay người con trai thường làm gì nhỉ?
    Các bạn gái có phản ứng như thế nào khi người bạn trai lại sờ soạng khi hôn?
    Xin cho biết cảm nghĩ của các bạn nha!
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  10. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    kekekeke...tuỳ chú em thôi ...làm gì cũng được, chủ yếu là do chú em hít,chú thích làm gì thì làm ...mà nếu không dám hay chỉ để thăm dò thì cứ ôm chặt người ta cũng được ....kakakakakaka, chủ yếu thành ý là xong mà ....:D
         Xót thương đời ta không thèm khóc,           Ta chỉ cười chua xót mà thôi.
         Trước đau thương ta cất tiếng cười,           Cười nức nở để rồi rơi nước mắt.

Chia sẻ trang này