1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Quả là chí lí! Đúng là do tình yêu quyết định! Giờ tôi cũng thấy vậy! Không yêu nữa thì cũng chẳng buồn hôn với hít! Chán!
    Dzung
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Này ai cho phép bảo tôi ***y! Tôi có làm gì đâu!
  3. tk2915

    tk2915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hì nghe mọi người kể mình cũng muốn kể quá.
    Hôm đó trước valentine mấy ngày, 9/2 vì bọn mình không gặp nhau vào valetine được mà chỉ gặp được chủ nhật, mình và anh ấy đã đi với nhau cả buổi hôm đó, vì có 1 lần anh ấy nói đến quà tặng và mình bảo rằng có ngày có thể tặng quà được mình sẽ tặng cho anh ấy nếu anh ấy muốn, nên hôm đó có chuẩn bị quà cho anh ấy, mà lúc đấy cũng ngố ngố mình không nghĩ ra chỗ nào để đi nên cũng chẳng biết làm thế nào mà lãng mạn cả, hì lúc anh ấy đèo mình thì mình đưa gói chocolate và bảo đây là quà của bạn (hì anh ấy lớn tuổi hơn mình), lúc đấy cũng chỉ nghĩ đơn giản là chắc anh ấy sẽ nhận và nói cảm ơn thôi,nhưng anh ấy cầm quà và giữ luôn tay mình áp vào người anh ấy, sau đó thì anh ấy cầm nốt tay kia của mình lên. 2 đứa cứ đi vậy rồi đến gần 10h anh ấy nói là phải đi về thôi, (hôm đó ở nhờ nhà đứa bạn ở trọ) thật ra lúc đấy thấy tiếc tiếc vì sao phải về nhanh vậy, nhưng anh ấy chỉ đưa mình đến cổng rồi dừng lại anh ấy dựng xe ngồi ra phía sau và đặt tay lên vai mình, anh ấy nói là cho anh ấy ngắm mình để sau xa anh ấy sẽ không quên. Rồi anh ấy ôm lấy mình hì, mình cảm thấy ấm áp mà cũng ko run gì hết. Một lúc sau anh ấy đưa mình ra và hỏi là: Tớ làm gì cũng phải hỏi ý kiến bạn à? lúc đấy cười tí thật ra cũng đoán đoán ý anh ấy là gì rồi, thấy mình ko trả lời anh ấy bảo, tớ ko hỏi đâu và thấy mặt anh ấy kề sát mặt mình chỉ thấy ấm thôi, tại hôm đó lạnh, hì còn cứ mở trừng trừng mắt nhìn anh ấy luôn, cũng không hồi hộp có điều không biết làm gì, lúc anh ấy động môi vào môi mình thì hì hì sao nhỉ thấy ướt ướt, nói chung là lúc đấy không thích lắm, hơi căng thẳng 1 chút, với lại khó thở nữa chứ. Hì anh ấy thì 1 mình, sau đó anh ấy quay ra và bảo Tại sao người ta lại thích hôn nhau nhở? Sau đó thì dừng 1 lúc, anh ấy nói chuyện với mình, anh ấy nói là sao mình không làm gì hì mình chỉ bảo là ko biết làm gì, anh ấy bảo anh cũng không biết nhưng trên ti vi họ cũng làm vậy anh ấy chỉ cho mình và bọn mình thử lại.hì có vẻ lần đầu không thành công lắm nhưng mình thấy nhẹ nhàng và thoải mái lúc anh ấy về thì thấy nhớ, và lại nghĩ là sao ko lâu hơn chút nữa nhỉ hì . Đến bây giờ thì sắp được 1 năm rồi, nhưng lần đầu tiên mình nhớ nhất là khi anh ấy hỏi và hơi ấm lúc anh ấy ghé sát mình
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Mình nghe nói hôn lây lắm bệnh ra phết đấy! nói chung không nên ham phải không?
  5. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hổng bít...chỉ bít là... bệnh thì bệnh..chứ...không hun không được...Hê hê...hãy thử coi, bạn sẽ thích ngay mà....
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  6. blackbaby

    blackbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em quá .........
    BlackBaby
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi là 2 nguời cùng cận thì khi hôn có phải tháo kính không (mất hết lãng mạn)
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn
  8. boyht

    boyht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em sn 83 mà đến tết năm ngoái mà mới biết hôn là cái gì đấy các bác ạ, số ruồi bâu thế cơ chứ. Hôm đấy em với cô ấy ngồi uống nước trên Dilmah DBP. Lúc đấy em quen với cô ý cũng được 1 tuần rồi, thời điểm có vẻ chín muồi. Mỗi tội đã chọn chỗ trên tầng 2 cho nó vắng vẻ rồi mà người đi lên đi xuống cứ nườm nượp. Chờ mãi ko được, em đánh liều quay sang kiss cô ấy 1 phát ( chú ý phát này kéo dài những 30s ). Công nhận lần đầu tiên được hôn sướng thật, người ngợm nó cứ lung tung cả lên! Em lúc đấy cứ tưởng mình mọc thêm đôi cánh vẫy vẫy rồi chứ . Nói chung mọi chuyện thế là ổn phải không các bác? Mỗi tội sau khi kiss xong thì người yêu em lấy tay chùi mồm. Thế có cay không cơ chứ!
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    quá hư.........
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không...như thế chẳng ổn tẹo nào cả đâu,thứ nhất mới yêu được 1 tuần mà đã vội vã thế,thứ 2 chọn địa điểm trao nụ hôn đầu đời gì mà dở ẹc,thứ 3 cô người yêu này phải kiểm tra lại vấn đề về phép lịch sự cái ,ai đời lại chùi mồm thế bao giờ,tệ quá.
     nguyenhamy1984@yahoo.com

Chia sẻ trang này