1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đàu tiên với ngươi` yêu dầu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau được một năm ba tháng. Chưa có được nụ hôn đầu tiên,thế mà tui lại chuẩn bi nghe lời chia tay từ người yêu,dù rằng đã cố gắng níu kéo..................thế mà vẫn không giữ được
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hic vào đọc mấy bài của các bác mới thấy mình tội lỗi quá. First kiss hơi sớm hình như năm 2000 mà em sinh 84 thế là có 16. Em còn nhớ là học kỳ 1 năm lớp 11. Nói chung chả có gì. Vì còn trẻ con mà. Chỉ khi hôn người mình yêu mới phê thôi. Em vẫn nhớ mãi cái hôn đấy. Thật tuyệt vì khi đã hôn rất nhiều lần rồi. Nhưng đến cái hôn với người mình rung động thật sự mình mới cảm giác hết được thế nào là 1 nụ hôn của 2 người yêu nhau trao cho nhau...it''''s just so sweet...hic...cant help it
    Nothing is impossible, but mankind can''t do anything...Why?

    Được loveme sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 09/02/2004
  3. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    R u a man or not ??? That''s so gaizzzzz
    I wanna lay you down on the bed of roses
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Mấy người này hay thật đấy. Nhưng chưa bằng tui (Ti vi tí nhẩy ??? ) Hồi tôi quen con nhỏ nhà tôi bây h thì trước đấy đã có một người rồi, tất nhiên là tôi, nên cái chuyện first kiss của tôi thì chẳng nói đến làm gì, cái chính là con nhỏ nhà tôi cơ. Hôm đấy 2 đứa được nghỉ học, nhưng vẫn nói dối là phải đi học, để đi chơi. Quanh đi quẩn lại thì Hà Nội cũng chỉ có một vài chỗ đáng để đến nên tôi quyết định chọn Bách Thảo. Không gian yên tĩnh, khí trời thoáng mát nên rất thích hợp để chinh phục em. Ngồi nói chuyện, tâm sư được một lúc, tay chân cứ run bắn cả lên (đấy là đã có kinh nghiệm một lần rồi đấy nhé), lóng nga lóng ngóng mãi mới dám ôm. Con nhỏ, lần đầu, nên ngượng, đỏ chín cả mặt (lúc đấy mà có quả gấc bên cạnh thì chưa biết cái gì đỏ hơn), cứ ngồi huyên tha huyên thuyên (chắc cũng biết mình đinh làm gì nên hơi .... một chút). Thấy mình ngồi cứ thể này, chẳng nhẽ chỉ để nghe em nói, vậy là ghé thầm vào tai em : ,, Em ơi, quay sang anh bảo này". Con nhỏ quay sang, mắt ngơ ngác (chính hiệu con nai vàng) nhìn mình: ,,Anh bảo gì em??? ". ,, Em nhắm mắt vào rồi ước một điều đi, anh sẽ giúp em để điều đó thành hiện thực " Con nhỏ nhắm mắt, lại còn hơi .... lên một chút chứ (lúc đấy mình không hiểu là em kiêu hay em hiểu điều mình nói). Cho tôi hỏi mọi người, vào trường hợp này thì có nên kiss không. Nhất định là có chứ gì ??? Biết trước là ,, thiên thời, địa lợi, nhân hoà " nên mới nhẹ nhàng kiss em một cái. Nói là nhẹ vậy thôi chứ cũng gần 1´. Im lặng. Yên tĩnh. Người lặng thinh k nói được câu nào. Lần đầu tiên có được cảm giác như vậy. K có gì thú vị bằng được hôn người yêu mình các bác ah. Một lúc sau, em mở mắt ra (sao nó long lanh thế) tuyên bố một câu bất hủ: ,, Em không biết hôn đâu "
    K biết nói gì hơn....
    Cười là khóc không nước mắt!
  5. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Ê, các bác ui, cho em hỏi cái. First kiss của các bác ý, làm 1 phát rồi thôi hay liên tục, liên tục và liên tục... Trả lời nhanh nhanh giúp em nhá, há há ....
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  6. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Bạn này hỏi hay nhỉ . Tuỳ tình hình mà tới thôi, chẳng ai giống ai đâu. Bạn cứ kiss thử đi là biết ngay à. Cho dù bây giờ bạn có lên một kế hoạch thật tỉ mỉ, đến lúc ấy đầu óc mụ mị rồi sẽ không nhớ được gì đâu Have fun kissing
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Trùi ui - Mỗi người 1 cách riêng Muh
    Nhưng Fist Kiss của Faith thì : Chỉ Ctrl + G có 1 lần thôi
    -> Nhưng x 100 ( Trùi ui - Xấu hổ qwá )
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  8. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Fist Kiss <----------------- em đã hun anh ấy vào 1 buổi chiều trong công viên đó là lần đầu đi chơi với nhau........trời lạnh...rét.........sao mà nụ hôn đó ấm áp thế
    he he mấy cô cậu 84,86,85 .............bây giờ mà nói đến hun lần đầu khéo sành hơn cả tụi chó 82 nhà chúng em mất.....

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Em......

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  9. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ê, các bác ui, cho em hỏi cái. First kiss của các bác ý, làm 1 phát rồi thôi hay liên tục, liên tục và liên tục... Trả lời nhanh nhanh giúp em nhá, há há <------------------hun thế nè có mà chết à ít ra cũng để người ta thở chứ.....

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Em......

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nu hon dau tien that thieng lieng va cao ca, cam giac nhu moi giot mau trong minh nhu dang tu tap het ve tim no khien cho trai tim nhu muon cang len va no tung vi hanh phuc
    And I say yes, you look wonderful tonight

Chia sẻ trang này