1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đầu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Sợ...mím chặt môi lại...làm ngta sửng sốt dã man....nhưng nụ hôn đầu lại chót trao cho 1 tên họ Sở...nghĩ lại thấy quá buồn...
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là hai cục thịt chạm vào nhau.
    Vô Cảm.
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhảm, hôn xong rồi thấy hối hận
  5. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Mod đã được hôn bao giờ đâu mà chả thấy bình thường
    thật với lòng mình đi mod ơi
  6. hung1006

    hung1006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hí hí nụ un đời ahoi kể ra thì ngại chín nửa người lun các péc ạ . Chuyện là thế này các péc àh , các péc ngẫm hộ em xem em có phải dở hơi ko . Sau 1 buổi tối đi chơi rất zui với nàng zề , lúc chia tay trước dinh nhà nàng , 2 đứa nom nhau say đắm như ko mún chia ly , rồi chiện j tới nó tới các péc ah , đã đến lúc phải chia tay . Em tín lại gần nàng , cặp mắt em để trên môi nàng và nàng cũng vậy , rồi mặt kề mặt , mắt chạm mắt , nhưng đôi môi em lại ko chạm môi nàng thế có đau ko chứ , bị nhầm địa chỉ , chả bít em hun kiểu j mà hun ngay vào mũi nàng thế mới đau . Thú thật tại lúc đó em run wá với lại là lần đầu nên em nhắm tịt mắt lại vì thế em đặt " đôi môi jà nhưng chưa 1 lần lầm lỡ " của em . Wa chiện này em xin hỏi và đố các péc rằng " đố ai hun ( nụ hun đầu đời àh nha ) mà mở méc dc đó
  7. hung1006

    hung1006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    hí hí nụ un đời ahoi kể ra thì ngại chín nửa người lun các péc ạ . Chuyện là thế này các péc àh , các péc ngẫm hộ em xem em có phải dở hơi ko . Sau 1 buổi tối đi chơi rất zui với nàng zề , lúc chia tay trước dinh nhà nàng , 2 đứa nom nhau say đắm như ko mún chia ly , rồi chiện j tới nó tới các péc ah , đã đến lúc phải chia tay . Em tín lại gần nàng , cặp mắt em để trên môi nàng và nàng cũng vậy , rồi mặt kề mặt , mắt chạm mắt , nhưng đôi môi em lại ko chạm môi nàng thế có đau ko chứ , bị nhầm địa chỉ , chả bít em hun kiểu j mà hun ngay vào mũi nàng thế mới đau . Thú thật tại lúc đó em run wá với lại là lần đầu nên em nhắm tịt mắt lại vì thế em đặt " đôi môi jà nhưng chưa 1 lần lầm lỡ " của em nhầm địa chỉ các péc àh . Wa chiện này em xin hỏi và đố các péc rằng " đố ai hun ( nụ hun đầu đời àh nha ) mà mở méc dc đó
    Huyênh Đệ có thể không là Bằng Hữu ......
    nhưng Bằng Hữu thì lại là Huyênh Đệ........
  8. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tớ yêu ai,tình cảm của mình dành cho nguời ta nhiều quá...nên nhiều lúc toàn làm điều mĩnh nghĩ mà họ thì không thích,đại loại thế! nhiều lúc thèm gặp lắm,nhưng có những lúc vô cảm thì phải chẳng muốn gì,chẳng muốn gặp nói chuyện kể cả nhắn tin điện thoại,đại loại thế ??? thế là sao...............
  9. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bác này liều quá em nàng có nhà còn thế này,chẳng ai có nhà thì loạn mất
    thế là đủ rồi tớ 24 tuổi rồi còn chưa được hôn,hix buồn quá
  10. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trăng sáng vằn vặt, gió thổi nhè nhẹ, mặt sông Sài Gòn lăn tăn gợn sóng... Dường như trời đất đang dìu dặt vỗ về để tình yêu của hai chúng tôi thêm mọng thêm đỏ. Nàng đã trao cho tôi nụ hôn đầu của nàng trong một khung cảnh hữu tình như thế đấy. Và đấy là nụ hôn duy nhất của hai chúng tôi, bởi sau đó không lâu, vì một chút hiểu lầm, tình yêu đã chết.
    Sau 4 năm nhìn lại, tôi vẫn yêu nàng. Nhưng với nàng, tôi giờ đây đã là một kẻ tồi tệ đáng lánh xa...

Chia sẻ trang này