1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đầu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienbao49

    hienbao49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Haiz ... lượn lờ mãi mới tìm được cái chủ đề rất chi là thích này ... hé hé ... tớ biết là nụ hôn đầu với bất cứ ai sống theo kiểu lãng mạn rất chi nà ý nghĩa ... Nụ hôn đầu của tớ có đủ tình tiết, yếu tố để làm nên một cái gì đó có thể theo mình suốt đời ... trời mưa nè ... hoa rụng tả tơi nè ... nhưng mà sao tớ vẫn thấy nó buồn cười lắm ... hix ... thoai ... ko kể lể nữa ... sẽ có dịp viết hẳn một cái chuyện đưa lên hẳn hoi cho cả nhà "mổ xẻ"
  2. anhbac_lucky

    anhbac_lucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tui muốn gửi lời chúc may mắn tới tất cả các bạn ! !
    Có ai đã từng hôn và sẽ hôn...rồi cũng cảm nhận được nụ hôn chính là cách " cổ truyền nhất" để gửi gắm tình cảm của mình..tới đối tượng nào đó...và đó cũng là cách mà vạn vật trên thế gian này trao đổi tình cảm.
    Nói theo cách của tình yêu Nam Nữ thì đến giai đoạn...hon ( là cái gì đó trong cái gì đó ) ..và qua giai đoan làm cầm tay và cầm....
    Hồi đầu ai cũng chỉ mút môi nhau thôi..thế mà cung ngượng đỏ cả mặt rồi!
    Về sau..theo bản năng ..cái lưỡi mới lên tiếng..nó đòi qua thám hiểm nhà hàng xóm..lúc đầu hàng xóm bỡ ngỡ và luống cuống lắm...rồi hàng xóm thấy ấm ấm ..ngọt ngọt....sau một thời gian hàng xóm sẽ thấy nhớ ...và nếu lưỡi mò sang thi sẽ bị giữ chặt lại...và cái gì đến sẽ phải đến.
    Người xưa nói rằng não của phụ nữ sẽ lê tê mê sau khoảng chừng ba lần hôn ngọt ngào như thế.
    ....Theo các bước các cụ để lại là.1- cầm tay.2-hôn..3.sờ ơ sơ huyền sờ...4.Vài cái gì đó trong vài cái gì đó .
    Theo tôi thì nên vệ sinh sạch sẽ dể chuẩn bị "làm việc" tố và đạt hiệu quả cao về chất lượng, có thể nói đây là quy trình..7S : sửa soạn sạch sẽ sắp sửa sướng !
    Vài lời mạo muội mong quý vị hết sức lượng thứ( chắc còn thiếu sót nhiều..và còn non lắm)
  3. tranquangtai

    tranquangtai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cả 2 đứa đều đang rất rất hồi hộp...cái kiss đầu tin trong đời mà lị...mà trong khi đó cả 2 đứa lại chả bik kiss là j nữa chứ....cái đoạn ấy em chỉ còn bik nghĩ là anh sẽ là ng chủ động, anh làm j thì em sẽ làm theo í mà thui....em cũng đọc vìa kiss nhìu lém chứ bộ mà đọc cũng như nc đổ lá khoai thui, chẳng thể hỉu nổi ....chả bik đặt lưỡi đặt môi ở đâu là đúng vị trí nữa hik...Anh cứ nhìn em, rùi bảo em nhắm mắt lại đi ....tại lúc í tối woa'' nên anh chẳng nhìn thấy rõ mẹt em thì phải......anh cứ cho cai'' mẹt sát gần mẹt em, em cứ tưởng anh định kiss thí là em cứ trợn tròn mắt lên nhìn...như thế nè nè (*)_(*) kekekek anh cúi xuống thấy em vẫn mở mắt thì anh lại bảo em fai nhắm mắt lại chứ khì khì....em chả nhớ em nói với anh bao nhiu lần câu ..." Em ngại lem""" "Em xí hổ lém"" Em sợ lém"" Em run lém"" ui roài ơi nói nhìu mệt ơi là mệt mà vẫn chưa dám đặt 2 cái mùm dính vào nhau...anh cúi xuống đinh kis em thì em cứ way cái mẹt đi như kỉu sợ í < mà đúng là sợ thịt mừ> thì là anh đặt cái kiss đầu tin lên má phải của em hihihi....rui` 2 đứa lại ngồi tâm sự 1 hồi,,,, toàn nói mí cái chuyện đông tây kim cổ é....rùi cái đoạn í em hồi hộp wo''a tim em cứ nhảy loạn xạ ...em lìn đặt tay lên ngực anh hỏi anh là tim anh có đập nhanh hok ,anh thi` rất là tự tin à nha anh bảo là ko đập nhanh thí mà em sờ vào thì thấy nó cứ đập thình thịch í hihihi rui` anh lại cầm tay em đặt xuống cho đúng chỗ tim của anh hik hik cái đoạn í em vừa thấy vui vừa thấy xí hổ í anh ạ....2 chúng mình cứ ngồi đối diện nhau như thế,,,tay phải em nằm gọn trong đôi tay anh...rùi anh đưa tay xuống sờ....chân em ^^ rui` hỏi cứ như kỉu phát hiện lí thú ế, anh hỏi thế này chứ " Em cũng có lông à" HIk em mới bảo là "ai mà chả có lông" thì anh mới nói câu này chứ, thấy sao mừ ngây ngô thế hok bik, chồng aj mà ngốc thí hok bik " í, con gái lam j có lông" ec ec...thí thì em chả bik trả lưòi thí nào cho phải đạo nữa....Rùi anh cứ ngồi nhìn em rùi chê em béo, anh véo mà em rùi bảo má em ệ......em cũng hok tin lém đâu, từ trc đến jo` em cứ tự tin (hay tự huyễn hoặc nhờ) là em gầy lém chứ... nhưng mừ sờ vào má vào tay anh mới bik thực sự gầy là ntn....hik anh gầy cực, má chả có tí thịt nào ...chỉ có tí tì ti da thui...tay thì có 1 tẹo thịt...còn em thi`, ở bên cạnh anh em cứ nhu 1 cục thịt di động ế...tủi thân ghê gơm í...
    Rồi cái j đến cũng fai đến...em nhắm mắt lại...anh tiến sát đến em,,,tự nhin em thấy cái j nó cứ chạm lung tung ,hình như cái mũi anh nó chạm vào mẹt em í ...thấy khó chịu hok chịu ddc thế là em lại kêu lên... ui doàioai rắc rối thật đáy....mà anh có bik anh hun thí nào hok , vì dụ mùm em đang để in nha...anh thì đạt mùm anh lên nhưng anh lại "dí "sát nó vào mùm em nên em cảm thấy nc bọt của anh nó bay woa mùm em í ..anh vừa hun em còn vưa kêu như kỉu khó thở nữa chứ bùn cười chết....hun xong cái 1 như kỉu chưa thoả mãn voiws kái kỉu hun íhay là anh mún bik cảm jac'' kis 1 lần nữa nó thê nào í thế là anh lại đòi kis em cái thứ 2 ...sax chưa bao giờ đọc chuyện nào mà lại kiss 2 cái liền lúc lần đầu tin cả hahaha.....thui thì chắc là cũng jong'' lần 1 hay sao í cho nên hok nhớ nữa, chỉ nhơ slaf anh kiss xong 1 cái'' em thấy ghê woa'', em lìn lấy'' tay lau sạch mùm rui` lấy cả áo kì cho sạch mùm đi nữa, vừa kì vừa kêu, em ơi kinh, mùm anh như cái .....may mà đoạn ấy mình chưa nói ra đấy'', lúc ấy mình cứ hình dung là con vịt đang ị vào mùm mình...huhuhuhu sao mà kinh tởm thế ko bik nữa....rùi 2 đứa dắt tay nhau đi xuống nhà ....anh lại kiss lên má trái em 1 cái nữa,,,,sax sax thu hoạc nhìu ghê gớm,,, cứ như kỉu kiss bù cho những ngày tháng vừa woa đã fai chịu đụng í hik hik thương woa''... mà cái lúc ấy em cứ tự tưởng tượng là em dễ thương ném í cho nên anh moiws kis em nhìu đến như vậy hí hí....đi xuống nhà thì anh cứ nhìn mấy thằng bạn anh cười nhìn thấy sao mà khủng khiếp thế hok bik nữa cơ chứ huhuhuhuu như kỉu mún nói cho bọn hắn bik vìa chiến tích vừa rùi của anh kko bằng í huhuhuhu.....đi ra đúng là ác mộng của em...papa anh đang ngồi ddasy, chả bik papa anh có nghĩ xấu lắm vìa em hok nữa....con gái mà lại trèo lên tận tầng 2 nhà ng ta tát đèn với con trai nhà ng ta...hik hik khổ thật đấy...papa với mama anh mà lại nghĩ xaasu woa'' vìa em thì chết em thui...lại cứ nghĩ cái kỉu con gái ngu thì chết, con trai thì nó chả làm sao cả, chỉ thiệt thân cón gái thui huhuhuuhuh.................
    "...Vòng tay ấm áp mún ôm mãi chẳng rời ,những lời êm ái bên tai ...lòng càng nhớ mong những chìu say đắm thương iu. Nụ hôn đêm woa anh trao em bất ngờ.. những jây phút thẫn thờ..tình đẹp như mơ xin thời jan đừng trôi nhanh ...I Mis U..."
  4. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Tôi không nhớ lần đầu tiên mình đã hôn ai nhưng mơ màng rằng đó là một gái học khoá dưới. Mình được hôn muộn lắm, mãi năm thứ 2 thì phải. Lại mơ màng tiếp... hình như lần đầu tiên mình thấy nước bọt người ta ngang phè phè. Sau đó gặp những gái ngọt hơn. Người ta nói, phải hợp vị nước bọt nữa đấy, hehe.
  5. PlayBoys

    PlayBoys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hình như là vậy, cái này giống với cảm nhận của mình.
  6. miuconkiev

    miuconkiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời và khó quên ....
    www.dongsongxanh.co.cc - Nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi dành riêng cho chị em phụ nữ và giới trẻ. Tin mới nhất trong ngày, luôn được cập nhật nóng hổi.
    www.dongsongxanh.co.cc - Dòng Sông Xanh - Nơi lý tưởng cho các bạn thư giãn sau những giờ học tập, làm việc .... Welcome ...
    www.dongsongxanh.co.cc - WEBSITE giành cho phụ nữ và giới trẻ - Thông tin nóng hổi, cập nhật liên tục 24/24 ... Hãy chắp cánh cùng chúng tôi ....
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Em chưa được hôn ai bao giờ chẳng biết nó ntn cả, chắc là ngọt ngào lắm
  8. momo_libra_85

    momo_libra_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    sau nụ hôn đầu tiên của tớ... tớ đi mua labello vì sợ bị nẻ môi.... hồi đó ngốc thật
  9. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Giận và bực anh rất nhiều... nhưng chả hiểu sao cứ nghĩ đến nụ hôn đầu của mình, dành cho anh, thì mọi thứ trên đời đều tiêu tan, biến mất... và lại càng yêu anh hơn mới chít
  10. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hic, hic tớ cũng chưa bik hun là thế nào, nhưng nghe kể thì thấy sợ wá!

Chia sẻ trang này