1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đầu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Sẵn sàng đánh đổi tất cả để có lại được lần đầu tiên. Những lần sau này... chẳng còn được thế nữa. Đôi lúc thấy trống rỗng ghê gớm.
  2. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ông này giống mình ko chỉ mỏi tay còn thấy đau lưng nữa
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Nụ hôn đầu của tớ chả có vị gì cả, nhàn nhạt, ngại ngại nên đâm ra cũng lúng ta lúng túng nữa
  4. SmallB0y

    SmallB0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cảm jác cứ đơ đơ! nhưng mình hun gái đầu tiên là lợi dụng.ko thật lòng
  5. cuongdhbk

    cuongdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết thế nào.Hay hnào cũng thử cái nhở
  6. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    - Nụ hôn đầu : Cách đây 4 năm trước, cảm giác run, sợ, người hơi đơ đơ... Nên chẳng có nhớ nhiều lắm (Nhưng cũng không quên được)
    - Nụ hôn đáng nhớ nhất: Ở ngoài Biển, sáng 4h kém (?? không nhớ) em nhắn một mẩu tin ngắn, 2 đứa đi ra bờ biển, đi bộ trên cát (thật lãng mạn ), sau đó mình chủ động ôm cô bé vào lòng, mình cắn nhẹ vào cái mũi xinh của em, rồi bọn mình ...
    - Nụ hôn đáng sợ nhất: Hồi mới vào làm cho Panasonic VN (vừa tốt nghiệp xong), quen một cô bé, cũng đi chơi, đi cafe cà pháo nhiều, rồi cầm tay, rồi cầm nhiều thứ nữa... (cầm hộ thôi à nha, không có gì đâu nha). Một buổi chiều, 2 đứa đi dạo trên đường Phan Đình Phùng (vì trót gửi xe ở gần đó... không đi xa vì ngại ). Loanh quanh thế nào đến một cấy sấu già, mình ôm cô bé rồi nép vào gốc cây, rồi hôn cô bé... Cô bé cũng để yên cho mình hôn xong, rồi thật ngạc nhiên cô bé tát cho mình một cái đau điếng, mình thắc mắc... Cô bé hồn nhiên mỉm cười rồi trả lời.. Cho nhớ không bao giờ quên đc.... Quả thật sau này cô bé đi học bên Trung Quốc rồi mà mình cũng không bao giờ quên... cái tát
  7. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ lắm, hình như là hơi mặn mặn vì nước bọt
  8. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng không được hôn
  9. hydra2000

    hydra2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá. Lần sau thì tốt hơn nhiều
  10. hekehi

    hekehi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mắt bả mở thao láo nhìn mình, mất cả hứng

Chia sẻ trang này