1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đầu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật là khó diễn tả. Khi 2 đứa đang đứng nói chuyện mình nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cô ấy cũng mở to mắt ra nhìn mình. Tim đập loạn nhịp và liên hồi, hơi thở gấp gáp mình từ từ hôn lên má cô ấy, cô ấy không phản ứng gì. Rồi cô ấy nhắm tịt mắt lại, mình thấy ngon ăn liền áp môi mình vào môi cô ấy. Mấy giây đầu mình bỗng thấy quay cuồng, mọi thứ đảo lộn như kiểu say thuốc lào ấy. Khi bắt đầu trấn tĩnh được thì mình nhận thấy môi cô ấy rất mềm và ướt, tóc cô ấy thật là thơm. Thi thoảng mình lại hé mắt ra xem cô ấy có mở mắt không rồi lại tiếp tục.....
    Nói chung là cảm giác đó tuyệt vời vô cùng, vài lần sau đó mình vẫn cảm nhận được cảm giác ấy, nhưng cho đến bây giờ thì cái cảm giác đấy đã vĩnh viễn biến mất ở trong mình, có lẽ không bao giờ còn tìm lại được nữa.
    Mình sẽ mãi nhớ về chiếc hôn đầu.
    Tb: Bạn nào có bài thuốc hay có phương pháp gì giúp tìm lại cái cảm giác đã mất đó thì xin chỉ giùm mình với. Nhớ Wá!
  2. lazytomb

    lazytomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chắc hai đứa tụi bạn ăn cứ kè kè nhau lúc nào cũng như hình với bóng chứ gì
    xa nhau 1 thời gian xem
    đảm bảo
  3. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên....sau khi ăn xong 1 món đầy tỏi, bị ép hôn! Cảm giác thật kinh tởm
    Giờ vẫn thấy ko khá hơn mấy
  4. 0to2banh

    0to2banh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chưa hôn mà nghe ông này thì nản
  5. luuphilong

    luuphilong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    từ bé tới giờ iem chưa đc ăn bát cháo lưỡi nào ợ . thèm quớ , ko biết nó có ngon như cháo sườn,cháo gà ko nhỉ .nghe các bác prô` nói thấy thèm quá
  6. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khó tả...
    Đam mê?
  7. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Trời!!! Phê lém nha!!! Hồi đó còn nhỏ không nha. Phải lấy hết dũng khí của thằng đàn ông mới dám hun. Nhớ như in nha, mình thì thấp, người ta thì cao, đã cao hơn mình roài còn đi giầy cao ghót, thế là thằng bé phải kiễng. Mà hun trong thang máy nha, cảm giác rập rình nâng nâng thích cực!!! Nụ hôn đầu mừ ngọt ngào, tuyệt vời lém nha, khó tả lém... thích tìm lại cảm giác đó lém...
  8. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hơn 2 chục cái xuân xanh rồi mà
    đek bik cái nụ hun đầu là gì
    bạn nào giúp tớ đi
  9. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em hôn anh như thế na?o anh nhi?? Lúc em đang rất bực mi?nh, cáu ki?nh, em vội chạy một mạch lên tâ?ng 4, anh ngô?i đó, bên cây đa?n nhi?n em, ánh mắt anh, em chưa bao giơ? quên, dươ?ng như bực tức phút chốc đaf tan biến, em ngô?i bên anh, tay lê trên phi?m đa?n va? rô?i chúng mi?nh .... đaf thật hạnh phúc pha?i ko anh? Va? nhiê?u lâ?n nưfa, lúc mi?nh bên nhau, em nhớ anh lắm anh ah, ơ? nơi xa, anh nhớ vui ve? va? hạnh phúc đấy nhé. Em cufng sef sống vui va? yêu hết mi?nh, em sef ko khóc đâu, không anh lại nói em xấu
  10. dumuc_1102

    dumuc_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm đấy mình đưa bạn gái mình về nhà, 2 đứa đi xem phim về, mình đi giày, quần Jean, trời lại mưa to ướt hết cả. Mình đưa bạn mình về đến cửa định quay về nhưng bạn mình cứ giữ lại. Mình vào nhà ngồi 10 phút, nhưng trời vẫn không hết mưa, hai đưa ra đứng cửa xem mưa, hì, cảm giác đứng gần nhau ngắm mưa thật tuyệt, mình vòng tay qua eo bạn gái, thấy không có phản ứng gì, thế là đưa tay vuốt tóc rùi hôn một cái. Hì, nghĩ lại mà vẫn thấy run, hun xong rùi nói: ANh yêu em.
    Ps: Vồn là mình nghĩ sẽ tỏ tình ở một nơi thật lãng mạn, vì đó là 1st mình tỏ tình mà, nhưng mà trong khung cảnh như vậy, không kìm chế được. Chắc sẽ không bao giờ quên được đâu.

Chia sẻ trang này