1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đầu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ghét, vì đó k phải là người tớ yêu
  2. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Rất ngọt, thơm & fê...
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Chắc lúc trước 2 bác vừa ăn kẹo nên thấy ngọt
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    toàn mùi tỏi . chả có cảm giác rì
  5. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    la. lẫm
  6. hungtd2

    hungtd2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy
    cảm giác của lần đầu ( với 1 người hay là lần đâu tiên thật) như nhau
    có khác là cách mình hôn pro hơn thôi
    cảm giác sao nhỉ
    thèm muốn nhưng do dự ....
    Hoàn cảnh nụ hôn đầu tiên của tớ, hồi đó là năm thứ 3 đại học, tớ học BK, lôi người bạn (yêu) ra cv Thống Nhất ngay đối diện, hôm đó trời mưa ...rồi hôn nhau
    Nghe nói là lần đầu tiên hẹn hò mà trời mưa là dễ lấy nhau lắm
    4 năm rồi
  7. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Hôn vào má : chụt một cái ! thế là xong.
    còn cảm giác thì đến giờ chẳng nhớ nữa. hết !
  8. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Nụ hôn đầu tiên không phải là của mối tình đầu tiên. Có lẽ bởi mối tình đầu như một sớm ban mai, nên người ta chỉ hôn vào đôi tay, hôn vào gáy người yêu thật nhẹ nhàng. Cũng có thể vì người yêu ấy có để hàm ria ram ráp, làm sao đưa những thứ ***y như vậy phá vỡ nét yên bình của một buổi sớm mai cho được.
    Vì thế, khi sớm mai ấy ra đi, rất lâu sau đó, cô gái vẫn chưa từng được hôn. Không phải vì không ai muốn hôn và cũng không hẳn là không muốn hôn ai. Cô từng nghe một vài người nói mình có đôi môi hấp dẫn, hôn thì thích lắm đây? Cô ấy không dám tin, và hình như cô ấy vẫn muốn chờ một điều gì kì diệu.
    Điều kỳ diệu xảy ra bất ngờ, ít ra là đối với cô ấy. Một buổi tối, người ấy dừng xe lại, đứng trước mặt cô, ôm lấy cô và bất chợt hôn. Ban đầu là hôn vào đôi mắt, bằng những động tác thể hiện đẳng cấp lắm. Cô ấy chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, đầu óc đang bận băn khoăn một điều: ?oKhông biết vị mascara của mình như thế nào?, thì bất ngờ người ấy chuyển sang đôi môi. Chắc lúc ấy trông cô rất kỳ, vì mắt và môi đều mở to kinh ngạc, cho tới khi thấy răng mình có ý kiến phản đối. Lần đầu mà! Ai chẳng vụng về như thế, nhưng cô đã cố che dầu đi. Trước nay, cô ấy mới chỉ kiss vào mũi chú mèo con của mình thôi. Sau lần đó, cô vẫn không biết cách nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn. Người ta thường nói: ?oĐừng tin người hôn bạn mà không nhắm mắt?. Tới lúc đó, cô mới hiểu ra là, không phải cứ danh ngôn thì đúng, và ví như, nếu có không tin thì nên không tin điều gì??? Nhưng có lẽ người ấy rất thuộc danh ngôn. Sau khi hôn cô, người ấy hỏi: ?oSao em không nhắm mắt??. Không muốn anh biết mình là kẻ non nớt, cô ấy hỏi lại : ?oAnh nhắm mắt sao biết em không?. Người ấy bật cười. Để thể hiện tình yêu với người ấy, cô đã hôn lại vào mũi anh thật âu yếm, sau khi anh ôm cô đến nghẹt thở. Cô ấy hạnh phúc vì yêu thương và cảm thấy tình yêu thật mạnh mẽ.
    Sau những nụ hôn như thế, người ấy đã làm cho cô rất buồn. Người bỏ mặc cô với nỗi buồn ngơ ngác ấy. Rồi cô cũng hôn người khác, với cảm nhận khác? Cô biết một câu danh ngôn rất hình tượng thú vị: ?oTrước khi hôn chàng hoàng tử của mình, có thể bạn sẽ phải hôn rất nhiều con ếch?. Cô đã ước rằng, con ếch đầu tiên cô hôn sẽ lập tức biến thành chàng hoàng tử của mình? nhưng điều ấy không xảy ra, có lẽ vì một điều, cô cũng không phải là công chúa.
  9. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    1st của e à?
    Cảm tưởng là: Sao môi bạn ý mềm thế. mút mút hay lắm
    Đúng là 1st kiss
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Xấu hổ nên e*** để phi tang=)))))))))

    Được emlacuoide sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 03/09/2008

Chia sẻ trang này