1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đầu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu chả cảm giác gì...nhưng về sau thấy thích, nghiện lun...
  2. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi là hôn lần đầu ý ạ....thì hôn kiểu mút môi...hay là hôn bằng lưỡi thì thích hơn ạ?
    Zai thì có thể có kinh nghiệm hơn, còn em thì ko, nhưng vì em ko chuẩn bị tinh thần lắm nên em cứ lờ tịt đi vì em có biết hôn là thế nào đâu, hic. Xí hổ lắm!
  3. tony_86

    tony_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém rùi ko nhớ thê nào! Hix
    Nhưng lần gần đây nhất là ngày 8-3 nhưng mà là mình lấy của người ta!! Hehe!!
    Cô ấy chưa kể về cái này nên mai hỏi rùi post cho mọi người bít!! keke
  4. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    chưa hôn lần nào nên chưa có cảm giác lun hee
  5. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nụ hôn đầu ah, lâu quá rùi. chắc đến gần chục năm rùi ấy. Nhưng cảm giác lúc đó lâng lâng như đang phê PIN ấy
    Nhưng phải là 2người thực sự iu nhau khi hôn mới có cảm giác ấy.
    Lúc đầu 2 môi quyện lấy nhau . sau đó là lưỡi..
    Đúng như bạn gì nói, như thuốc phiện, 1 -2 lần sau nghiện luôn. Hehhe
  6. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    first kiss á...như người ngủ mê...ko nghe thấy gì...ko nhìn thấy gì...cũng chả biết gì...giờ nghĩ lại chỉ thấy nó...ngọt lắm...
  7. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên không phải là hôn mà là cắn, hì hì, tại chả đứa nào biết hôn. 1 buổi tối trăng thanh gió mát, đang thao thao kể chuyện bên hồ, Mr ấy quay sang cắn tớ 1 phát. Vừa nhanh vừa bất ngờ, không kịp cảm thấy gì, chỉ thấy đau. Xong về đến nhà sưng vều cả môi.
  8. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    ai bảo líu lo bị cắn cho phù mỏ là đúng roài
    mình líu lo hoài, nhưng chắc là sao đó nên chưa bị phù mỏ
  9. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    e vẫn nhớ mãi nụ hôn đầu của e!!! ...cạch cạch......răng 2 đứa chạm liên tục......dc 1 lúc lại nuốt nước bọ ừng ực ....khó thở......nhung công nhận ngon thật......nhớ mãi!!! về sau chuyên nghiệp hơn!!! nhưng chẳng có nhiều cảm xúc như nụ hôn đầu!!! chán!! hôn cho có lệ mà thôi!!
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hi hi, nghe thú vị như film hàn ý
    h mới bit cái box này, vào đọc đọc, nghía nghía, nghĩ nghĩ ...hi...rùi còn bit thân bit fận
    nhưng kg có cái ảnh hun nhau nào post lên nhở?!
    hi

Chia sẻ trang này