1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về nụ hôn đầu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi,thoáng mà đã 6 năm,vào một buổi tối (tối hơn mọi hôm hay sao ấy),mình đến nhà nàng,em gái bảo nàng đang ngủ,mình đi vào,ngồi ở đầu giường,rất lâu,phải đến 20" ,xem nàng ngủ thật chưa,nhìn trước ngõ sau,rồi cúi xuống,cũng phải rất lâu ,môi nàng và mình chỉ còn 1cm mà vẫn chưa dám chạm vào,ngửi thấy hơi thở của nàng,lần đầu tiên ....rồi cái gì đến cũng phải đến .Ngọt như đường,nhẹ thoảng qua,tim đập cảm giác như sẽ bay ra ngoài,rồi nàng cựa mình,kéo chăn phủ đầu,mình nhẹ nhàng bỏ ra,thấy nàng đặt tay lên môi,thôi thế là nàng có ngủ đâu,mình bị lừa rồi ....
    Rồi lại hôn tiếp ,cho đến khi....
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ!
    dễ như ăn kẹo ý nhỉ? thế mà mum cho boy lên fòng con gái cả tiếng đồng hồ thía kia!
    chuyện như tây ý
  3. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chưa thử bao giờ, ko biết là như thế nào nhở???
    ngọt như kẹo hay dai như cao su????
  4. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    mềm và ngọt như socola sữa
  5. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    được hôn 1 cái , thèm lại đòi thêm cái nữa.
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    nụ hôn đầu tiên...đắng ngắt toàn thuốc....
    @ trái tim: đòi thêm cái nữa...nhưng là cái rì?
  7. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    chưa gì đã suy luận đen tối roài. tình yêu trong sáng , không ăn cơm trước kẻng đâu
  8. tanhhs

    tanhhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    chả nhớ nữa, híc .... hình như là fải ... trận cổ ra mới hôn được, bà xã mình khi đó còn ngại lắm ...
  9. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại thấy sợ
    ghê ơi là ghê . tim thì đập loạn xạ vừa Run vừa sợ người khác bắt gặp
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đó là một chiều Sài Gòn mưa bất chợt. Căn nhà bát giác nhỏ xíu giữa công viên Tao Đàn quá chật chội cho những người tránh mưa. Gió cứ rít từ bên này sang bên khác mang theo những hạt mưa. Mọi người đứng với nhau thành một khối, cứ di chuyển qua lại để không bị ướt. Và anh đã ôm em. Lần đầu tiên mình hôn nhau!
    Một nụ hôn giữa bao người. Ngọt hơn mật ong. Em ước gì phút giây đó là mãi mãi!

Chia sẻ trang này