1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác " Vô Duyên" như thế nào nhỉ? để biết còn chuẩn bị.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnbui, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác " Vô Duyên" như thế nào nhỉ? để biết còn chuẩn bị.

    Hôm thứ 7 vừa rồi đi sinh nhật, gặp 1 em ấn tượng quá, ngồi cứ liếc em ( em thỉnh thoảng cũng liếc lại). Mình đang học năm 4 , còn em đang năm 3, xinh tươi, vui tính. Đang ý định đến tiếp cận tìm hiểu về em, nhưng lỡ sắp tới đến chơi, biết em có bạn trai rồi, hé hé, cảm giác sao nhỉ????.Em ở ký túc, mấy người bạn của em nghĩ sao nếu thấy mình vô duyên nhỉ? Ặc ặc chuối wé
  2. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Chả sao cả.
  3. hanamichixxx

    hanamichixxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì khác gì bạn . Hoom trước đang đi chơi với em thì bỗng xuất hiện môt cô ả tư nhiên hét to chào minh rùi chạy đi cười hi`hi`. Làm em tức tui , tức tui đến tận bây giờ .Em đi kể hết vơi mấy cô bạn thân . Bây giờ nhớ em wa'' muốn đến nhưng cứ thấy mấy cô bạn em cười tủm tỉm là tui đỏ bừng mặt không nói lên lời nên em lại giận tui . Nhưng đó là mấy lần trước !! Thử nhờ mọi người chỉ cách để mai tui đi gặp em!!

  4. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    ui ,có thế thôi mà em của bác đã tức rồi á ? thế thì em này mai sau giữ chồng phải biết . Bác cứ hiên ngang mà đến gặp em í thôi . tôi có thấy bác sai sót gì đâu nhỉ ? có tên là để cho người khác gọi mà . buồn cười nhỉ ?
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    liều thôi ... Ngại thì chả làm được gì hết ... Những chuyện thế là hết sức bình thường ở xã hội này . Sợ thì thiệt !
  6. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, có thế mà cũng giận được à ? Tôi còn kể cho em của tôi nghe mấy vụ tôi bị con gái tấn công, gửi thư nữa cơ . Xong, 2 đứa cùng cười. Bạn phải nhanh chóng giải thích đi, để lâu đất cũng hoá bùn, càng khó giải thích. Nhanh chóng giải thích để củng cố lòng tin của nàng.
  7. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đã kêu vô duyên gì... Được người ta liếc cho là duyên lắm rồi... Bác kia còn có chị ghen nữa thì càng duyên hơn... Em đây này... Nửa gram duyên muốn có đếk ai cho... Suốt đời lang thang đi nhặt duyên thừa thiên hạ đánh rơi mà mãi chẳng nhặt được... Thử hỏi có ai vô duyên hơn em không... Ngồi ăn trong một hội... Người ta đánh đổ cốc rượu vào người mình... Cả bàn tỉnh bơ... Ra ngoài đường, trót vấp chân một cái chẳng ai thèm cười... Cục đá còn hơn tôi...[​IMG]
  8. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Hé hé thú thực với các bác em toàn tán nhầm , quen 1 thời gian thì biết em đã có BF, ngậm ngùi ko chịu được, nên lần này em cũng đang thận trọng tìm hiểu trước..Già rồi bạn bè nó đua nhau giới thiệu gf, nhưng ko hiểu sao, em tìm gf của em mãi mà vẫn chưa thấy.
  9. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em vừa nhắn tin cho em ấy bảo là tối mai thứ 7 hoặc CN đến chơi, và 1 chủ đề khác nữa về học tiếng Anh.
    Em ấy nhắn lại chỉ nói chủ đề học tiếng Anh ấy thôi các bác ạ, ko nói gì đến chuyện em vào chơi cả, hic hic, thế chắc là đất có sổ đỏ rồi các bác nhỉ., nếu kko thì em đã bảo mời mình vào chơi rồi phải ko các bác.Chắc là vườn hồng đã có người vào rồi.
  10. vio

    vio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    chuyện chẳng có gì, hôm đó thứ 2 gặp ông leader và bạn gái tay trong tay di ăn trưa, nhớ đến bó hoa và quà tặng ban sáng, một cái nháy mắt với anh một lời chúc sinh nhật cho chị, tôi tự thưởng cho mình một nụ cười thỏa mãn về sự khéo léo của mình, về phòng vẫn thấy bó hoa và quà trên bàn leader ... hóa ra hôm đó sn " thứ 3,5,7 "

Chia sẻ trang này