1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác YÊU nó như thế nào nhẩy?

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi otdo, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác YÊU nó như thế nào nhẩy?

    Ai đã từng yêu rồi cho Ớt bít với, hic...Ớt chỉ bít yêu quê hương , gia đình, bạn bè...


    Khát vọng vươn lên là mục đích của cuộc sống

    Được sửa chữa bởi - otdo vào 11/05/2002 11:18
  2. song_pho

    song_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không diễn tả được đâu otdo ạ, muốn biết thì yêu thử đi, hehe
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    hì, yêu đương rắc rối lắm đó, dính dzô rùi thì gỡ không ra đâu à, yêu dại khờ, nhưng mà khi yêu dường như người ta lãng mạn hơn, yêu đời hơn, sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho người mình iu, có người yêu để tâm sự, chia sẻ dzui bùn cùng nhau, bị quản lí gắt gao hơn nữa, nhưng người ta vẫn thường nói yêu thì khổ, mà không iu thì lỗ
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Uh! su su nói đúng đấy giống như ý kiến của mấy đứa bạn Ớt. Nhưng không nên yêu một cách mù quáng, hãy yêu hết mình, nhưng thời buổi này Ot thấy ngưòi ta yêu nhau nhanh chóng quá, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.Ôi! tình yêu...
    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
  5. emyeudartagnan

    emyeudartagnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ yêu thực dụng quá.Chẳng thể hiểu nổi đó là tình yêu gì nữa.Thấy mà chán wá
    emyeud'aratgnan
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ người ta yêu nhau có rất nhiều tiêu chuẩn đặt ra , nào là con nhà giàu, học giỏi, đẹp...ôi...
    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
  7. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    chời đét ui, mọi người còn trẻ mà sao nghĩ về tình yêu 1 cách bi wan dzữ dzậy ? cũng còn tuỳ từng trường hợp chứ, bàn tay có ngón ngắn ngón dài mà, đừng có vơ đũa cả nắm như vậy , sao các bạn không nghĩ lạc quan hơn 1 chút, các bạn có xem phim trái tim mùa thu của hàn quốc không nhỉ ? trong phim có 1 tình yêu rất đẹp, dẫu biết fim thì vẫn chỉ là fim nhưng người ta cũng làm fim từ đời sống thực tế mà thôi, nếu ai chưa xem mún biết thì nói, susu kể cho nghe
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  8. tan9c6

    tan9c6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    "chời đét ui, mọi người còn trẻ mà sao nghĩ về tình yêu 1 cách bi wan dzữ dzậy ? "
    Khi chưa bị love ám hại có thể ai cũng nói được câu này.
    Nói thiệt tôi nghĩ love cũng không phải hoàn toàn sung sướng nhưng cũng không thể không có sự hiện diện của love trong cuộc đời của mỗi người. Nếy anh may mắn anh sẽ có một tình yêu, một người để lo lắng chăm sóc, và được lo lắng chăm sóc. Nếu xui thì có một mối hận, có một sự đau khổ... Tôi đã cố sống được hơn 20 năm mà không nghĩ tới một người nào bởi vì sợ xui. Nhưng cũng không tránh khỏi, tôi dùng hết nghị lực của mình để quên nhưng nhận thấy mình không thể làm gì được.Mở cuốn sách ra chảng thấy chữ nào ngoài hình ảnh của người đó. Hơn 1 tháng qua công việc bị đình đốn. Nhưng mỗi ngày qua đi tôi thấy mình hồi phục lại. Tôi sẽ lại bình thường. Tôi sẽ cười có khi còn to hơn trước vì biết đâu mình cũng đã làm cho ai đó đau khổ. Tôi thích câu "TỔNG KHÔNG ĐỔI". Mọi cái đều có lí của nó.
  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tan9c6 nói đúng, chưa yêu thì thấy vậy nhưng khi yêu rùi mới biết thế nào là đau khổ, nhưng sống mà không yêu thì vô nghĩa, phải không ? mà mấy bữa ni Ớt đi yêu ai mà hổng thấy mặt mũi dzậy ta ?
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG. Nhắc đến chuyện này làm giề?
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!

Chia sẻ trang này