1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác yêu ....

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi thitmeongonhon, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác yêu ....

    Cả kí túc xá nam xôn xao khi nhân được tin có " mái " xuống. Lũ con trai bàn ra tán vào như hội nghị thượng đỉnh cấp cao các nước châu âu ; hô hô , hình như chúng nó cũng bắt đầu lèm bèm và lắm chuyện giống như mấy bà chợ rau ở nhà.

    Nó đắp chăn chùm kín đầu giả vờ ngủ coi như không có chuyện gì, mà nó cũng chẳng quan tâm; trước sau gì cũng có một thằng trong số cả chục thằng chinh phục được em mà thằng đó đâu phải là nó. Ngủ đã .....

    *
    * *
    Một thằng nào đó dật phăng cái chăn khỏi đầu của nó và bắt đầu " tám " :
    - Dậy " mèo " , tụi con gái vừa PM cho tao có một chị từ Dehli xuống , xinh lắm, nói chuyện hay , nói chung là tuyệt ......
    Kệ - nó cứ giả vờ ngủ - bây giờ mà nhỏm dậy là chết với tụi nó , lại mất thời gian ngồi buôn chuyên, mất thì giờ.

    Ở cái đất B''lore này , buồn như chí cắn , chẳng có gì hơn ngoài buôn chuyện, thằng nào có bạn gái thì đỡ còn không thì thảm , suốt ngày mong ngóng có em nào mới để cua , bù đắp nhưng lúc trông vắng . Chẳng phải nó không cần ai đó, nhưng mà nó không thích giống như bao nhiêu thằng khác cùng bỏ sức ra cua một em, nó không bao giờ tầm thường như thế ... Hô hô , lũ tầm thường...

    Thật là chán cái lũ tầm thường vứt nó lại một mình ở nhà, càng tốt, đôi lúc nó cũng muốn trốn đi đâu đó một mình mà không có cơ hội . Nó loanh quanh mãi rồi quyết định lên Thip , nơi mà cái chị Dehli vừa xuống , đôi lúc không có việc gì làm thì con người có quyền tò mò ma`...

    *
    * *
    -- muộn quá rồi , khi khác viết tiếp nha .

Chia sẻ trang này