1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phải hi vọng chứ. Hi vọng một ngày đẹp trời nào đó người ta yêu sẽ xuất hiện bên cạnh ta khi ta gọi tên.
    Cụng ly với bạn nào

    I want to share my secrets with you...
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán quá nhưng cuộc sống thật ngắn ngủi và nỗi buồn chán làm chúng dài ra đấy!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  3. phongtc

    phongtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật là phù phiếm và sáo rỗng, phi thực tế.
    Hỡi mọi người, hãy sống thực tế đi
    Phongtc
  4. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thì em đang cố gắng sống thực tế đây mà bác. Phù phiếm, sáo rỗng, phi thực tế, sao bác lại nghĩ thế ạ? Ai cũng có cảm giác riêng mừ bác
    Crying in the rain
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao ta lại nhớ you thế này?
    Ta không buồn, không buồn một chút nào. Nhưng ta cũng chẳng vui. Cái cảm giác trung bình lơ lửng này đôi khi cũng đáng ghét ko kém những lúc buồn phiền hay cáu giận.
    Không biết giờ này you đang làm gì nhỉ ?
    Ta ghét nhất (và cũng sợ nhất) trò chơi đếm thời gian, vậy mà sao mỗi khi một tờ lịch được bóc xuống ta cũng gắn cho nó một con số nào đấy. Phải, 7 ngày rồi, ngày thứ bẩy rồi. Rồi đến mai là ngày thứ tám, thứ chín...
    Ta thật là ngốc quá. Ta không thích trò chơi đếm thời gian này.
    Trời ơi, sao ta lại nhớ you thế này?

    I want to share my secrets with you...
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thấy lòng nhẹ nhàng hơn, khi từng bước, từng bước nhìn lại mình trong một topic mới. Nhìn lại mọi thứ đã diễn ra trong suốt hơn 20 năm qua một cách khách quan nhất. Những chuyện tưởng chừng đã ngủ yên lần lượt cứ hiện về theo dòng cảm xúc.
    Hôm nay lại là một ngày thứ sáu. Và ông trời vẫn ko thôi thút thít một chút. Sao lại ghét mưa đến thế. Cỏ sẽ mọc nhanh hơn, dù vẫn thường xuyên ra thăm bố.
    Xin trời đừng mưa nữa.
    Vẫn buồn ,vẫn đau thắt lòng mỗi khi nhìn cái điện thoại câm lặng đáng ghét.
    Nhớ you, đã cố gắng ăn uống điều độ hơn dù vẫn muốn khóc khi nhớ những lời you nói.
    Biết làm sao đây, phải làm sao đây, đất trời mênh mang thế này...

    I want to share my secrets with you...
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trôi đi, ngày mai lại tới. Em post cảm xúc của mình lên cái topic này hàng ngày như một thói quen. Nhưng rồi một ngày nào đó, một lúc nào đó, khi em ko còn post gì lên nữa, cái topic này cũng sẽ trôi đi như thế, rất nhanh...rất nhanh...
    Ta ko biết ta sẽ cố gắng duy trì được cái sự vui vẻ(mà có thể là làm ra vẻ vui vẻ) này được bao lâu nữa.
    Lần thứ nhất, ta duy trì được đến ngày thứ 13, đến ngày thứ 14 thì ta ko còn sức lực để mà cười nữa.
    Bây giờ ta cũng đang cố gắng lắm. Phải, ta đang rất cố gắng để ko bị rơi vào tình trạng như lúc trước.
    Ta sợ. Rất sợ. Ta sợ sẽ cạn kiệt đi cái nghị lực vốn ít ỏi trong ta.
    Thật sự, nếu ko có 7x, ta ko biết phải xoay sở ra sao trong cái thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn và sóng gió của mình.
    Em đã là một cây xương rồng. Giờ em cũng muốn mình trở thành một dòng sông. Phải không, onthewayout, phải ko các bạn của em, "dù đục dù trong con sông vẫn chảy"...
    Em sẽ ko trốn chạy, em sẽ ko đem cái khoá Việt Tiệp lạnh lùng, to uỳnh ấy ra để mà trói, để mà nhốt cái topic này nữa. Em sẽ để cho nó tự do trôi đi...trôi đi...
    Mỗi topic cũng giống như một con người, nó cần có một cuộc sống và con đường riêng của nó. Em sẽ để nó trôi đi một cách tự do...
    Chỉ muốn nói một điều cuối cùng, rằng, em vẫn chờ một ngày nào đó, một ai đó, gọi điện cho em, hay dũng cảm hơn là tới hẳn nhà em, nắm tay em, chỉ để nói mấy lời rằng "Anh rất nhớ em. Mình đi uống cafe nhé !" Thật giản dị, phải không...
    Em đã là một cái cây. Một cái cây xương rồng nhiều gai nhưng chẳng làm đau ai bao giờ.
    Và em sẽ là một dòng sông, cuốn đi buồn đau và bồi đắp hạnh phúc...
    Một cái cây, bên cạnh một dòng sông...
    Một tình yêu, bên cạnh một người...

    I want to share my secrets with you...
  8. chippie

    chippie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một cái cây, một dòng sông ??? Một tình yêu, một con người??? Vẫn có thể cách xa song vẫn tồn tại, vẫn có thể gần... mà chết khô. Giản dị mà thân thương...hào nhoáng, lý tưởng mà nhiều khi làm ta mệt mỏi. Cười ngoài mặt mà khóc trong tâm hồn. Tất cả dẫu sao vẫn là những cảm giác...mà cuộc sống đâu chỉ có những cảm giác mà thôi. Dù thế nào thì ta vẫn cứ sống, vẫn cứ nên vui, và dù thế nào thì ta vẫn cứ cảm giác...đó là những cảm giác của riêng ta, chỉ dành cho riêng ta. Hay biết bao một thoáng những khoảnh khắc mà cảm giác trong lòng tràn ngập yêu thương khi những kỉ niệm buồn vui bất chợt ùa về.
  9. onthewayout

    onthewayout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ sống nội tâm, thật là kỳ lạ, họ đang tự kỷ ám thị mà không biết.
    Ôi, những dòng cảm xúc, họ post chúng lên đây, chỗ mà họ gọi là Trí Tuệ Việt Nam (Trí Tuệ Việt Nam đều như thế này cả hay sao, hay ít ra thì: chẳng lẽ Trí Tuệ Việt Nam lại được những người như thế này đại diện sao?) (rất có thể tôi bị cho out khỏi diễn đàn này, nhưng hãy từ từ, thử đọc tiếp xem sao, có lẽ tôi cũng có lý một vài phần)
    Những dòng cảm xúc, họ để cho chúng trôi, có khi hiền hoà và âm thầm - như những dòng suối nội tâm len lỏi mọi ngõ ngách tâm hồn, có khi tuôn trào mãnh liệt - như những dòng dung nham núi lửa nóng bỏng của sự dồn nén của cảm xúc.
    Và cũng vẫn những dòng cảm xúc ấy, được post lên đây, bình yên và vô hại như lúc đầu họ nghĩ, và hình như họ luôn luôn nghĩ như vậy.
    Những con suối hiền hoà, muôn đời, cho dù là nhỏ, khi hợp lại cũng thành trường giang. Còn những dòng dung nham nóng bỏng khi hợp lại sẽ mang tên mới: thảm hoạ.
    Vẫn những con suối róc rách len lỏi mọi ngõ ngách tâm hồn ấy dần dần đã thành những luồng, những khối, những đại dương tâm sự chất chứa và không thể nào giải toả. Ôi, người ta nghĩ rằng khi ta post tâm sự lên đây ta sẽ đỡ buồn được hai ba ngày hay có thể là một nửa, cũng có thể, nhưng sau đó nỗi buồn ấy không hết mà vẫn đeo bám ta dai dẳng, da diết hơn và nặng nề hơn gấp đôi.
    Thế rồi, những dòng thác cảm xúc, vượt quá ngưỡng kiểm soát bình thường, phá tung mọi kìm nén và cuốn băng họ đi như những bọt bong bóng trong dòng dung nham nóng chảy hung dữ và huỷ diệt. Những bọt bong bóng đâu biết rằng, dòng dung nham được hình thành từ chính những viên sỏi nhỏ nhoi nóng chảy, sau khi để lại một dấu ấn cho sự tồn tại nhờ một chiếc bong bóng mà thôi.
    Ôi, buồn.
    Những người suy tư, ban đầu chỉ bế tắc và bất lực trước tầng tầng lớp lớp cảm xúc của mình, dần dần trở nên tôn thờ chính sự bế tắc và bất lực đó như một tôn giáo, hay một sức mạnh dẫn dắt tâm linh của chính họ để rồi không thể tự mình thoát ra được. Than ôi, như thế không phải là tự kỷ ám thị hay sao!!! Buồn hơn, khi được post lên đây, nó lớn mạnh hơn và lây lan sang nhiều tâm hồn yếu đuối và nặng trĩu suy tư khác!
    Này kẻ lang thang mộng du, tỉnh lại đi thôi, ngã có thể đau, nhưng nó giúp ta thoát khỏi cơn mê.
    "Bể khổ mênh mông, quay đầu lại thấy bờ" - trích lời Đức Phật.

    OnTheWayOut
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Rất hay !!! Rất thẳng thắn !!! Dù ko phải là một món ăn dễ nuốt.
    5 sao !

    I want to share my secrets with you...
    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 20/05/2002 07:39

Chia sẻ trang này