1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    khà...khà, cứ thẳng thắn đi, chẳng việc gì phải sợ cả , chỉ xin mở ngoặc với đ/c rằng Trí Tuệ Việt Nam ở đây chỉ là cái tên mà admin của cái Web site này đặt cho site của mình thôi, nó hoàn toàn không phải là đại diện của trí tuệ Việt Nam, chí ít thì cũng chưa có ai thừa nhận thế nên không phải lo lắng quá thế đâu, kekekekke
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bé Xương Rồng ơi, bé chưa thoát khỏi cảnh nhớ nhung, đau khổ miên man ư? Thật thương cho bé, nhớ người thân, nhớ người yêu lại còn ***g vào nhau nữa. Nó bủa vây em như một cái lưới làm em không thoát ra ngoài được.
    Lại còn thêm online nhiều cũng làm cho thế giới nội tâm của bé hoạt động càng hăng hơn... mà đã hăng lại càng say hơn... buồn hơn. Vẫn biết nói được ra cũng nhiều khi thấy thoải mái hơn... nhưng online còn nhiều điều nguy hại khó lường... nó cũng làm tấm lưới quây quanh bé vững chắc hơn, đến anh cũng thấy khó chịu nhiều điều về thế giới online này... đúng là mới chỉ biết dùng từ Ảo giác đối nghịch với từ Cảm giác của bé...
    Bé hãy thư giãn bằng cái không khí thường ngày. Hãy tưới thêm cho cây Xương Rồng những nguồn nước thiên nhiên vô tận. Mong bé sớm đừng để cho cảm giác đánh gục mình. Xương Rồng không chết trong tâm hồn chứ. Nếu tâm hồn ốm thì bé hãy đem tâm hồn đi an dưỡng, đừng cho nó hoạt động hăng quá rồi quỵ hẳn đấy !!!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Keke...thần tượng yêu quý lại xuất hiện rồi....hehe...Tóm lại tớ chỉ ghét cái mạng ảo này ở chỗ nó làm mong muốn được gặp thần tượng của mình chậm dần chậm dần... lùi dần lùi dần hay sao ý. Tại vì tớ vẫn có thể được thấy những dòng chữ thân thương của thần tượng mà...thế nên thực tế lại thành ra ko phải là cách duy nhất có thể làm vơi đi nỗi nhớ thương của tớ, cho dù đây chỉ là nỗi nhớ thương trong những ảo tưởng...hehe...xúc động quá thành ra nói xong một đống câu tớ chả hiểu tớ muốn nói gì.
    "Ôi, những dòng cảm xúc, họ post chúng lên đây, chỗ mà họ gọi là Trí Tuệ Việt Nam (Trí Tuệ Việt Nam đều như thế này cả hay sao, hay ít ra thì: chẳng lẽ Trí Tuệ Việt Nam lại được những người như thế này đại diện sao?) (" <== cũng như những dòng này, mới đầu đọc cũng hơi khó hiểu.
    "Ôi, người ta nghĩ rằng khi ta post tâm sự lên đây ta sẽ đỡ buồn được hai ba ngày hay có thể là một nửa, cũng có thể, nhưng sau đó nỗi buồn ấy không hết mà vẫn đeo bám ta dai dẳng, da diết hơn và nặng nề hơn gấp đôi." <=== thật ra post lên đây cũng chẳng phải có nhiều mong muốn đỡ buồn, tớ chỉ thích vui vẻ. Nhiều khi viết ra được lại có cảm giác được giải tỏa, thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Những gì muốn quên, tớ sẽ viết ra...và sẽ quên. Những gì ko muốn quên, tớ cũng viết ra...và sẽ ko quên. Có lẽ viết ra đơn giản là một cách hay để quên và để nhớ.
    Thế rồi, những dòng thác cảm xúc, vượt quá ngưỡng kiểm soát bình thường, phá tung mọi kìm nén và cuốn băng họ đi như những bọt bong bóng trong dòng dung nham nóng chảy hung dữ và huỷ diệt. Những bọt bong bóng đâu biết rằng, dòng dung nham được hình thành từ chính những viên sỏi nhỏ nhoi nóng chảy, sau khi để lại một dấu ấn cho sự tồn tại nhờ một chiếc bong bóng mà thôi.
    Ôi, buồn." Ối zời, cái sự vượt quá ngưỡng kiểm soát bình thường thì xin bác onthewayout xem lại cho, thực tế còn kinh khủng hơn nhiều bác ạ, tuy nhiên cũng ko hề phủ nhận những điều bác nói. Mà sao bác dùng nhiều từ ôi quá, làm tớ cũng có đôi chút xáo trộn trong cảm xúc.
    "
    Những người suy tư, ban đầu chỉ bế tắc và bất lực trước tầng tầng lớp lớp cảm xúc của mình, dần dần trở nên tôn thờ chính sự bế tắc và bất lực đó như một tôn giáo, hay một sức mạnh dẫn dắt tâm linh của chính họ để rồi không thể tự mình thoát ra được. Than ôi, như thế không phải là tự kỷ ám thị hay sao!!! Buồn hơn, khi được post lên đây, nó lớn mạnh hơn và lây lan sang nhiều tâm hồn yếu đuối và nặng trĩu suy tư khác!" Hehe...thật tội nghiệp cho những tâm hồn yếu đuối, mới có thế này thôi mà đã bị lây lan thì chả hiểu sẽ như thế nào. Khi ta chưa thể bước qua những hòn đã nhỏ, thì liệu ta có thể trèo qua những hòn đá to ???
    Này kẻ lang thang mộng du, tỉnh lại đi thôi, ngã có thể đau, nhưng nó giúp ta thoát khỏi cơn mê.Thật ra em thấy bác onthewayout nói cũng có phần đúng. Nhưng chẳng hiểu sao có nhiều lúc em lại thích nghe những tâm sự như thế này. Em có cảm giác phải những người có một tâm hồn tràn ngập yêu thương, giàu cảm xúc như thế nào thì mới viết được sâu sắc, tinh tế đến vậy chứ, đơn giản hơn em cũng ko tin là ngoài đời thật họ lại là những con người uỷ mị hay yếu đuối. Những lời văn hay ko bao giờ xuất phát từ những tâm hồn nông cạn, hời hợt. Lời nói là ngôn ngữ của trái tim.
    Hichic....các bác thông cảm, hôm nay em đang nói linh tinh. Hehe...thật ra thì cũng chỉ tại em vui sướng quá khi gặp được thần tượng của mình thôi. Anh Voicoi ơi, anh có còn cảm giác choáng váng, ngất lên, ngất xuống hay bất tỉnh gì đó nữa ko ạ ??? hehe...bao giờ thần tuợng nhớ cho mình xin chữ kí. nếu ko thì I sẽ see everything đấy ạ cho dù you're invisible.
    [red]
    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !

    Được sửa chữa bởi - Linhtinh vào 20/05/2002 20:20
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hic hic miễn bàn luận,
    Thật ra cái box này là Tâm Sự mà, và Tâm Sự nó khác với Cảm Xúc,
    Còn Tâm Sự buồn chán, âu sầu, âu cũng là những lúc không thể gượng được, trút lòng mình cũng là một cách để vơi đi (có thể là hạ sách).
    Nhưng có lẽ những bài reply thiếu tính tôn trọng Tâm Sự cảu tác giả mới là nguyên nhân, hê hê, cũng có thể nhờ sự thiếu tôn trọng đó mà tác giả tự nhủ với mình sẽ chẳng thèm post lên đây nữa, chẳng thèm Tâm Sự với những kẻ như thế, hê hê, chọc ngoáy cũng là một cách góp ý Trí Tuệ


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi, fan với phiếc cái gì mà lại doạ dẫm thần tượng như thế này, hic...hic....
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  6. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chà!Hay thật...Emlà dân rock ,ghé qua đây chơi thấy các bác nói sôi nổi quá.Kính phục các bác.
    AmmoniA
    Buon nhu ly ruou day,khong co ai cung can.Buon nhu ly ruou can khong co nguoi cung say
  7. susudau

    susudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    lãng mạng wá ước gì mình cũng được như vậy nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lãng mạn thật đấy. Nhưng bạn không thấy sao, kết cục chuyện lãng mạn của họ rất buồn đấy ư? Chẳng lẽ bạn cũng muốn buồn, muốn rơi vào tình cảnh giống như họ ?
    Cô nàng xương rồng ui, mong sao cô mau mau vui vẻ và khoẻ mạnh trở lại, để tôi lại có thể được nghe tiếp chuyện của cô. Tôi thật thương cô, nhưng cũng giận cô lắm.
    Cô làm ơn bớt khóc đi cho tôi nhờ. Cô cứ cười vui như tôi đây này, có phải là đời sẽ đẹp hơn lên không.
    Crying in the rain
  9. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  10. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tất nhiên là những điều bạn Voi còi nói là quá đúng rồi. Hic...thần tượng yên tâm đi, em ko có ý dọa dẫm gì thần tượng đâu. Chỉ giả vờ tí để cảnh cáo các fan khác đang muốn cạnh tranh thôi...keke ( bắt chước điệu cười của bác thần tượng một tí ) Kekekeh....Cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa khi ta suốt ngày chìm đắm trong sầu não. Phải vui vẻ lên mới được. Nhưng cũng có đôi khi những cảm xúc buồn lại là bàn đạp cho mình. Nó làm mình thấy cần phải yêu đời hơn, thấy cần phải vui vẻ hơn, thấy yêu quý niềm vui hơn, cảm nhận niềm vui sâu sắc hơn, vân vân và vân vân...hehe... Hãy cứ vui lên thay vì cứ tự giết mình trong tâm hồn.
    Càng nói càng hay.

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !

Chia sẻ trang này