1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boteo_han

    boteo_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài viết của bạn, cảm giác của bạn giống hệt cảm giác của mình, nick đăng nhập của bạn cũng là nick đăng nhập của mình.. nhưng minh ko thành công khi đăng nhập nick đó !
    Bạn a ! mình và bạn có thể là bạn đuợc không ? mình rất vui nếu bạn đồng ý là bạn minh !!!
  2. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Gì nữa nhỉ, anh bên cạnh mà sao xa xôi quá... bỗng nhiên nhận cái tin nhắn lúc nửa đêm hỏi thăm về sức khoẻ... có lẽ qua status trên YM... bâng khuâng, nhưng buồn thì đúng hơn...
    Mình đang sống khác, đang nghĩ về người khác, gần 1 tuần rồi, đây cũng là thời gian dài nhất ko gặp nhau... dù gặp nhau chẳng nói gì... liệu mình đã quên chưa nhỉ....? thật tệ
    Có lẽ là chưa, bởi vì mình chưa làm được những điều mình nói, bóng dáng anh vẫn còn lớn lắm, chắc T sẽ buồn, bởi T chẳng bao giờ nghĩ rằng mình với anh đã từng là của nhau... đừng biết làm gì, như thế tốt hơn...
    Quên đi, mình vẫn có nghĩ như thế mà sao khó quá, không thể làm khác được... muốn xa mà sao không xa nổi... vẫn đau khổ, vẫn chán nản và vẫn yêu... thấy trống rỗng..
    To: Xuongrong
    Cám ơn bạn nhiều, có thể bạn cảm giác về tôi sai nhưng tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi chút ít vì được chia sẻ. Tôi nhớ Hà Nội nhiều lắm, đúng là SG mọi thứ đều khác HN... SG xô bồ, ồn ã, nhưng SG bao dung với con người hơn... Tôi không hiểu bạn đang nói về em gái nào, có lẽ bạn cũng có một cô em gái mang tâm trạng như tôi sao... vậy thị có thể cho tôi làm quen được không? Tôi muốn gặp ai đó đang nhớ , khắc khoải về HN như tôi... Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều

Chia sẻ trang này