1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    To Truongdu : Em là em "cảnh báo" bác về mấy cái vụ rượu đêm đấy chứ đâu phải là em nói về em đâu. Không bao giờ em để mình "say sưa" đâu bác ơi. Nếu mà "say sưa" như kẻ thất tình thì lại càng...chuối.
    Bác nói thật đi, bác cũng đã từng mượn rượu giải sầu là rì.
    He he..., mà bác cũng đâu có uống được nhiều.
    Rượu hại người lém bác ui...
    Em thì em chỉ khoái mỗi món KEM thôi, bất kể là vui hay buồn, bất kể trời 34 độ hay âm 10 độ.
    Bác tính sao về vụ "nợ nần" thế kỷ này nhỉ ? Ít nhất thì cũng đã có tới 3 nhân đăng ký "nhờ" bác dẫn đi ăn kem rùi ???
    Tính nhanh nhanh lên bác ui...
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tungnq nhé, mình sẽ cần phải cố gắng nhiều bạn ạ. Hoa tặng bạn này
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, cái thời tiết này...
    Nghi ngờ một tấm lòng chân thành, những suy nghĩ chân thành, những lời viết chân thành...là một tội nặng lắm đấy, anh không biết sao ???
    Nếu em coi những lời anh nói là giả, thì em đã không phải đau khổ như thế. Sao anh không hiểu cho em ???
    Đây là hôm kết thúc khoá học này
    Đây là bông hoa đầu tiên ở Cafe Phố này
    Đây là những niềm vui này
    Đây là những nỗi buồn này
    Đây là những giọt nước mắt này
    Đây là những phút gặp nhau ngắn ngủi này
    Đây là những buổi chiều lang thang này
    Đây là câu hỏi không có câu trả lời này
    Mà câu hỏi thì nhiều vô kể.
    Sao anh không hiểu cho em ???
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Giá như thời gian đừng trôi, giá như chúng ta mãi mãi là những đứa trẻ, giá như bây giờ và mãi mãi chúng ta được khoác cặp sách trên vai tung tăng vào lớp 1.
    Giá mà...
    Nhưng mà nếu như thế thì xã hội chúng ta sẽ không chuyển động, cuộc đời chưa chắc sẽ tốt hơn. Nếu không có nỗi buồn thì làm sao biết được cảm giác hạnh phúc khi nhận được niềm vui.
    Cái quan trọng là chúng ta biết đứng lên và nhìn thẳng vào phía trước sau mỗi lần nếm trải đắng cay. Đọc bài của xuongrong về một buổi sinh nhật không phải của mình, không hiểu sao tôi lại chợt buồn và thầm ước giá mà người bạn của mình cũng được như xuongrong. Tôi dám chắc không có ai trong các bạn nếm trải nhiều niềm thất vọng như tôi mà lại có thể vui vẻ khi chơi với bạn bè như tôi. Chưa ai trong số bạn bè thân nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt buồn của tôi. Tôi không thất vọng vì họ, bởi lẽ họ là những người bạn vô tư, chưa từng nếm trải cảm giác mất mát thì làm sao có thể thông cảm với tôi. Vậy mà tôi luôn cố gắng cười đùa thoải mái trong bọn họ.

    Dumbledore
    Fallout&RPG
    Hải dương học!
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    To TrueDumbledore :

    Sao bạn buồn thế ???
    Có đông bạn bè thì thật là tốt nhưng đôi khi trong cuộc sống nhiều bạn bè kiểu hời hợt, xã giao thì mệt mỏi lắm. Chỉ cần có một (hay hai) người bạn thật sự là BẠN thì ta đã là kẻ giàu sang rồi (Bạn bè là tài sản quý giá nhất mà)
    Tôi có những người bạn tốt. Tôi quý họ và họ quý tôi. Dù đôi khi trong nhóm bạn tôi là người "nghĩ cho người khác" nhiều hơn là nghĩ cho mình. Dẫu vậy thì cũng chẳng sao. Niềm vui của bạn là niềm vui của mình mà.
    Có một câu danh ngôn đại ý rằng "Điều đáng kể trong cuộc sống là bạn có một người bạn mà bạn có thể réo gọi vào lúc 4 giờ sáng" (dù bất kể vì lí do gì)
    Chúc bạn có nhiều bạn tốt & thật sự hiểu bạn !
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  6. VoiBeo

    VoiBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sao mà có nhiều tâm sự thế
    đi trên phố một mình cười một minh ....... khóc chẳng ai biết . Nỗi buồn chẳng ai hiểu . Tâm sự không biết ng` ta là ai . Ai cung biết và cũng chẳng ai biết . Ban co cảm thây đỡ buồn không?
    hãy tim ng` bạn một ng` bạn thật sự để.....một cái vai co thể tựa được đó là cái bạn đang cần

    BẠN LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO????
    love you forever
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Quẳng những cái buồn phiền của mình lên Net, đỡ buồn hơn khoảng 1 đến 2 ngày. Đúng là cái mình cần bây giờ là một...cái vai có thể tựa được. Nhưng không có cái vai nào mình có thể tựa được. Cái vai ấy, chả biết đang ở đâu.
    Hoặc cũng có thể cái vai ấy có người đang dựa mất rồi. Híc...
    Một người bạn bảo "phải tự mình vươn lên và đứng vững", rồi quẳng cho một câu thế này "Dựa vào cây, cây đổ. Dựa vào người, người chết".
    Nhưng mà vẫn cần một ...cái vai, nhỉ, Voi béo nhỉ !...
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  8. VoiBeo

    VoiBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    XR có nỗi buồn lớn thạt đấy
    to như thế thì thử tìm cái trụ cầu nào đó tựa vào xem. Hi vọng nó sẽ không đổ


    love you forever
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    You mean everything to me​
    * You are the answer to my lonely prayer
    You are angel from above
    I was so lonely till you come to me
    With the wonder of your love
    * I don't know how I ever lived before
    You are my life my destiny
    Oh, my darling I love you so
    You mean evrything to me
    * If you should ever go away
    There would be lonely tears to cry
    The sun above would never shine again
    There would be teardrops in the sky
    So hold me close and never let me go
    And say our love will always be
    Oh, my darling I love you so
    You mean everything to me.

    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ờ, VoiBeo nói chí lí quá, phải đi tìm cái trụ cầu nào đó zậy. Thôi, đi tìm đây...
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me

Chia sẻ trang này