1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    I giận you lắm. Và chẳng biết bao giờ hết giận.
    Mà mỗi khi giận thế này I lại thấy lòng mình khép chặt hơn một chút. Buồn wá thôi...
    You chẳng bao giờ nói rằng you muốn gặp I cả. Mà có nói chăng nữa thì thể nào cũng gắn vào đó cái đuôi "nhưng mà...không thể". You có biết là I ghét điều đó kinh khủng ko ? I vẫn muốn là một người bạn bình thường của you, để có thể gặp you nhiều như những người khác. I ko muốn là "bạn không bình thường" đâu.

    You vô tình hay cố ý vô tình không biết rằng I trân trọng những phút gặp you như thế nào. Còn you thì cứ dửng dưng như không. Rõ là you không thích gặp I rồi.
    I biết mà, I giận thế này là ko đúng rồi, nhưng sao vẫn buồn và vẫn giận một cách kỳ lạ.
    Thời gian rảnh thì you dành cho các bạn của you hết rồi, còn tâm trí và thời gian đâu mà nghĩ đến I.
    You chỉ biết "online - điện thoại" thôi, chả biết I đang thế nào.
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bé Xương Rồng ơi, sao bé nghĩ hoài và miên man về U của mình vậy. Đừng buồn nhiều và nghĩ về niềm vui của bé đi thôi. Về quá khứ hãy xếp lại vì nó đang làm bé buồn nhiều và ảnh hưởng đến mỗi ngày đấy.
    Hay là bé thay đổi thái độ của mình với mọi sự xem sao.
    Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ cái gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều xảy ra với ta như thế nào.

    Anh đã từng đọc được rằng: Những điều, sự việc đã đến chỉ ảnh hưởng 10% đến vui buồn của chúng ta, còn 90% sự ảnh hưởng lại là do cái cách ta nhìn và ta phản ứng lại.
    Thế cái 90% của em thì nên hướng cho vui chứ đừng nẫu ruột mãi thế mà đâm mọc nhiều gai

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. paradise_rose

    paradise_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tui da doc may trang tam su cua may ban , nhung ko the doc hêt (vi vua dai vua laun quan, toi tu hoi cac ban tu co nhung suy nghi nhu the den bao gio) va thay rang tai sao tren doi nay lai co nhieu loai nguoi den vay, co nhung nguoi that hanh phuc (nhu toi) va co nhung nguoi that ko may man ( nhu xr) nhung toi lai nghi lieu co can thiêt phai luc nao cung buon nhu vay ko??? toi doc bai cua xuong rong dau tienva bai gan cuoi cung cung la cua co ay, co nghia la co ay luon trong tam trang buon, chang nhe bao nhieu nguoi gop y vay ma ban ko vui len dc a?? cuoc doi nay da ngan, de song co y nghia 1 lan thoi cung thay sao ma it the, vay sao ko hoa minh vao tap the, vao cuoc song de tim thay le song cao dep , di tim cho minh 1 the gioi rieng,
    co nhung tam su ko the noi dc voi ai , va qua mang, voi nhung con nguoi ko quen biet ta lai co the noi de dang hon nhung cung co lluc phai quay lai voi ban than minh, voi gia dinh minh, xuong rong mat bo, nhung xuong rong van ******, anh chi em va nhung nguoi ban, nhin mot nguoi luon buon thi co hay ko???ko , tui ma nhin thay ai cung u ru,mat luc nao cung uot at thi tui chang thay thich teo nao,
    o doi nay , phai bon chen kiem song nhung cung chi voi muc dich la de ton tai thoi, sau nhung gio phut met moi ay sao ta lai ko tim nhung thu vui de quen di nhung met nhoc hang ngay, chu lai quay ve voi qua khu ma song voi ki niem, roi lai luyen tiec, roi lai buon, nhu the that vo nghia!!!!!!!!!!!!!
    hay vui len moi nguoi oi
    [pink]mimina
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    To paradise_rose : Nếu bạn gặp tôi chắc chắn bạn sẽ không thấy tôi "ủ rũ, mắt lúc nào cũng ướt át" đâu. Tôi có nụ cười rất tươi, (các bạn của tôi bảo thế)như thể tôi chẳng bao giờ biết đến buồn phiền là gì. Chỉ có điều tâm trạng của tôi không tốt mỗi khi xảy ra một biến cố nào đó thôi. Tôi biết đó là điểm yếu của tôi.
    Cái gì cũng cần phải có thời gian mà bạn. Đối với người khác có thể họ vượt qua nỗi buồn nhanh. Đối với tôi thì có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Tôi đa cảm và yếu đuối. Tôi vốn thế mà, từ nhỏ đã thế rồi.
    Thế nên tôi rất thích những người lạc quan. Tôi thích những người mang đến cho tôi tiếng cười và niềm vui.
    Và người mà tôi đã yêu là một người như thế...
    Nhưng cuộc đời đôi khi rất "dở dở ương ương"...
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Bé" cũng muốn xếp lại mọi thứ lắm nhưng mờ trái tim nó cứ chỉ đường lung tung. Bé chả bít đi đường nào nữa. Bé đang lạc đường anh Cá Chép ạ. Khổ thân bé lém cơ.
    Ai chỉ đường cho bé bi giờ ???
    Hay là bé...moi tim của bé ra rồi cất vô góc tủ nhỉ ? Chả thèm nhớ, chả thèm thương ai cả, nhỉ ! Có khi thế bé lại khỏe ! Có khi thế bé lại vui ![D]
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bé xuongrong có nụ cười rất tươi, nhưng mà nếu bạn của bé nói thế, , có lẽ bạn của bé chỉ an ủi bé thôi, bé có biết, đôi mắt của bé nó buồn đến mức nào không, nó buồn đến mức che hẳn cả nụ cười của bé.
    Có lẽ bé nên nghe lời Cachep thì hơn.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. paradise_rose

    paradise_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    eee, tui noi chuyen nghiem chinh ma ko thich, hoa ra la XR luon onlỉne, chac la co van de gi roi, mat cong minh traloi, dung la cai do do hoi, thua com, lai con them cai gi ca chep hay ca qua gi nua chu, toan la thoi kem khen lay,
    tuong la hay ho lam day a

    [pink]mimina
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Ơ, sao bạn nói rì tui chả hiểu ?
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me

    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 06/05/2002 16:14
  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì anh đã không gọi! và chắc sẽ mãi mãi không gọi nữa! Em tiếc là không dám thú nhận đã nhớ anh đến thế nào, ngay cả bây giờ em cũng có thể làm điều đó nhưng em lại không thể! Em biết em sẽ phải hối tiếc rất nhiều! Time may change everything phải không anh? Có lẽ chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng em có làm gì sai vậy anh? Em không hiểu, em vẫn không hiểu
    After_the_rain
  10. bop

    bop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng ơi, Tai Sao EM khoc

Chia sẻ trang này