1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionkingcry

    lionkingcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    kjHWIOPH;GV;LHNHO;v cip
    trang
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao lại thế này cơ chứ ? Sao các bạn mình lại đi nổi "máu ghen tị", rằng thì là mình ít quan tâm tới bạn bè, rằng thì là bi giờ mình coi 7x quan trọng hơn chúng nó rồi, đến nỗi gặp mình bây giờ khó quá, rủ mình đi chơi khó quá, rằng thì là "tan tác mỗi đứa mỗi nơi"...
    Sao bọn tiểu quỷ ấy không biết là đối với mình bọn nó luôn ở vị trí cao chót vót đấy ư ?
    Ta yêu vô cùng các bạn của ta.
    Từ trước tới giờ, có vụ đi chơi nào mà ko có ta ở trong "ban tổ chức". Rồi thời gian gần đây, ta buồn nhiều vì chuyện tình cảm nên mọi chuyến đi chơi ta chỉ đóng vai trò "dân đen", từ chối làm ban tổ chức.
    Ta biết chúng thấy tâm trạng của ta không bình yên nên cũng có phần nào ỉu xìu.
    Đi Suối Ngọc ko có mặt của ta. Lại nghe cô bạn yêu quý của ta bảo "Chúng nó lên án mày đấy", sao thấy buồn ghê gớm.
    Cái bọn yêu tinh, tiểu quỷ ấy ơi, đã thế ta sẽ lập hẳn một "kế hoạch" chăm sóc, quan tâm đến bọn mi, cho bọn mi phát hoảng lên vì được "quan tâm" quá cho mà xem.
    Ta yêu bọn mi mừ...
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích


    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 08/05/2002 17:11
  3. bop

    bop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chao xương rông
    ban không biệt tôi là ai cũng như toi không biết tên ban là gì
    nhưng tôi tháy ban đang tự đánh mất bản thân và bân bề
    có ban cũng đang trong vẫy vùng trong cái tôi ích kỉ đó
    nêu ban co hòm thu riêng xin gửi la hen gặp lại khi khác
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    To bop : Nếu có thể, bạn hãy gửi message cho tôi hoặc vào hòm thư riêng cũng được. Chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn.
    the_bell77@yahoo.com
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Thời gian này tôi đã bình tâm hơn rồi. Và tôi đã có những dự định mới mẻ hơn cho cuộc sống của tôi, không để tôi bị rơi vào tình trạng như vừa qua nữa.
    Cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm, trả lời topic của tôi.
    Sẽ còn nhiều "Cảm giác..." khác nữa, khi trái tim ta còn đập.
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích


    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 08/05/2002 17:57
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em mới đọc xong câu chuyện về cây xương rồng của một người bạn mới gửi. Lúc đầu đọc thấy hơi khó hiểu, đọc lại lần thứ hai, thấy thật là hay và rất có ý nghĩa.
    Vâng, như trong chuyện thì cây xương rồng, theo tiếng Tây Ban Nha, nó có nghĩa là "Hãy đến mang tôi đi". Một cô gái đã thông qua cây xương rồng gửi thông điệp đó cho người mà cô yêu. Nhưng chàng trai, vì lòng kiêu hãnh, hãy vì một lẽ nào đó khó giải thích, hay cũng có thể vì cái "Tôi" quá lớn của mình,không biết đến ý nghĩa của nó, mà để tuột khỏi tay cái hạnh phúc mà khi mất đi rồi anh ta mới biết là mình có.
    Em không biết cây xương rồng lại còn có một ý nghĩa như thế nữa. Vậy mà em lại đi tặng nó cho anh, chỉ đơn giản với ý nghĩ rằng em tặng cho anh cái mà em thích, thế thôi. Đến bây giờ mới được đọc câu chuyện này, của một người bạn online mới gửi cho ngày hôm nay.
    Em không buồn đâu.
    Nhưng sao thấy thương mình một cách khó hiểu.
    I miss U.
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    I want to share my secrets with you...
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Rất lạnh. Lạnh đến nỗi cảm giác như ta không còn tồn tại.
    Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là cái cảm giác lạnh của sương đêm. Và cái cảm giác trống rỗng khi nói lời tạm biệt một người qua điện thoại vào buổi ban mai.
    Hối hận vì đã gây phiền phức tới sức khoẻ của một người mà ta thương yêu nhất trên đời.
    Chúc You hạnh phúc !

    Chờ điều không bao giờ đến. Trống vắng một lời yêu...

    I want to share my secrets with you...[/size=]]
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Những lời quan trọng nhất cuối cùng thì đã theo gió cuốn đi. Điện thoại hết pin. Không còn tín hiệu.
    Ta sẽ ra sao giữa cuộc đời này ???

    I want to share my secrets with you...
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác Mod ở box này khoá cái topic này vào cuối ngày hôm nay giúp em. Cảm ơn rất nhiều.

    I want to share my secrets with you...
  9. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đòi khoá thế you ?
    Sao you buồn thế ? Cứ tưởng thế gian này ta buồn nhất rồi mà lại còn có người buồn thế này ư ?
    Ta cũng chẳng ấm gì hơn you đâu. Nhưng ta vẫn vui mà...
    Chúc you nghị lực !
    Crying in the rain
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rất đau lòng, khi anh nói với tôi như một người lạ, rằng sẽ ko còn chuyện gì của tôi làm anh quan tâm nữa. Tôi đã khóc, khi một ngày mới bắt đầu.
    Tôi còn biết nói gì hơn đây.
    Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn sẽ giữ lời hứa của mình, sẽ chỉ làm người khi tôi và anh sinh ra trong cùng một gia đình, nếu thật sự có một thế giới luân hồi sau này.
    Tôi không bao giờ hối hận vì đã có một người bạn như anh, không bao giờ.

    I want to share my secrets with you...

Chia sẻ trang này