1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đừng để mình bị chi phối.
    Xương rồng iu quý, can đảm làm cho người ta tự thấy khâm phục mình hơn.
    Hãy vững lên như chính cây xương rồng đã từng hiên ngang trước bão cát samac. TĐH ko post bài lên topic của xuongrong, nhưng vẫn thường theo dõi, như theo dõi từng ngày của các y tá trong bệnh xá. Xuongrong không ốm, nhưng tâm hồn xuongrong thì.............
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Và dù ở đâu, dù là nơi sa mạc có khô cằn đến mấy, xương rồng vẫn sống, vẫn vươn lên tươi tốt...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép chủ nhân của topic "fall in love",tôi copy một vài đoạn sang bên này như một lời tâm sự với người tôi yêu.
    "Có người nói cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu,mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người.Người thứ nhất là người mình yêu nhất,người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong cuộc đời(bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp người mình yêu nhất,sau đó hiểu được cảm giác yêu,và chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất.Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm được người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc sống còn lại.
    Thật đáng tiếc trong cuộc sống thực tế hiện đại,ba người này lại thường không cùng là một người.Người bạn yêu nhất thường không chọn bạn,người yêu bạn nhất thì không phải là người bạn yêu nhất.Và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất,và cũng không phải là người yêu bạn nhất,mà chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất."
    ...................
    "Yêu không thể là chiếm hữu,bạn thích mặt trăng bạn không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp,nhưng ánh sáng của mặt trăng có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn.Cũng như bạn yêu một người,bạn vẫn có thể có người ấy mà không cần phải chiếm hữu,khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.
    Nếu bạn thực sự yêu một người,bạn phải yêu con người thực của anh ta,yêu mặt tốt cũng như mặt xấu,yêu khuyết điểm và ưu điểm .Tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà muốn anh ta trở thành con người mà mình mong muốn,nếu anh ta không được như ý bạn thì bạn không còn yêu anh ta nữa.
    Yêu một người nào đó thực sự không thể nào nói ra được nguyên nhân mà ta yêu,bạn chỉ biết rằng bất cứ lúc nào bất kể tâm trạng tốt hay xấu bạn cũng mong người ấy bên cạnh bạn,không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu,tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận."
    ..............................
    Lại mưa.
    Mưa không nhiều bằng nước mắt của em. Đọc topic của Yuna thấy sao lòng buồn quay quắt. Đó là tất cả những gì ta muốn nói.
    Ta biết, không bao giờ có thể quên...
    Xương rồng ko gọi được cho anh (vì anh đã yêu cầu đừng bao giờ gọi nữa) Vậy nếu anh còn ghé qua đây đọc topic này hãy hiểu cho xương rồng nhiều hơn nhé.
    Sau này, thỉnh thoảng mong you hãy gửi một chút về những thay đổi (nếu có) của you vào hộp thư yahoo của I, để I có cảm giác an lòng và bình yên hơn.

    I want to share my secrets with you...
    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 09/05/2002 22:42
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế, rủ lun bạn của em vào 7X đi, có lẽ bạn của emcũng sẽ cảm thấy thoaitr mái thôi.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ý định của tôi là sẽ nhờ Mod khoá topic này của tôi lại. Để tôi không còn post gì lên nữa. Để tôi có khoảng thời gian đi "chữa bệnh". Nhưng bây giờ topic vẫn chưa khoá.
    Và giờ thì tôi thấy chẳng cần thiết nữa. Có lẽ cứ để tiếp tục thì hơn. Bởi vì nếu tôi không thể nói ra những gì chất chứa trong lòng thì có lẽ tôi sẽ không còn sức chịu đựng nữa. Tôi cảm thấy mình sẽ gục ngã mất...
    Phải, TĐH nói đúng, tôi không ốm, nhưng tâm hồn tôi thì ốm nặng lắm.
    Bây giờ thì cả con người tôi cũng ốm thật rồi. Tôi quá mệt. Tôi mệt lắm.
    Nhưng tôi sẽ không để bất kỳ một ai phải lo lắng cho tôi nữa. Chẳng có gì phải lo lắng. Chẳng có gì...

    I want to share my secrets with you...
  6. onthewayout

    onthewayout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào Xương rồng, xin đừng vội đóng topic này, vì tôi đang định hỏi xr mấy câu hỏi đây, hy vọng là xr sẵn lòng trả lời:
    1. Từ khi mở topic này đến giờ, duy nhất một lần xr băn khoăn về số phận cây xương rồng gửi tặng anh ta trong ngày sinh nhật? Chẳng lẽ món quà đó chỉ có bấy nhiêu ý nghĩa thôi sao? xr sẽ ra sao nếu biết được bây giờ số phận của nó như thế nào?
    2. Nếu xr biết được rằng hàng ngày anh ấy vẫn theo dõi từng dòng tâm sự của bạn ở đây (có thể lắm chứ, thậm chí nếu như tôi đảm bảo với bạn điều đó thì sao?), bạn sẽ làm gì?
    3. Đã bao giờ xr đặt một giả thiết hoàn toàn ngược lại chưa, hoặc đơn giản chỉ là một câu hỏi ngược lại thôi: liệu anh ta có xứng đáng với tất cả những đau khổ và phiền não này không? nhẹ nhàng hơn một chút: liệu tất cả những khổ đau suy tư này có đáng để mất đi ngần ấy thời gian và sức khỏe không? hoặc: liệu những người thân yêu của ta, những người mà ta yêu quý nhất, có đáng phải chịu cảnh nhìn thấy ta ngày một tiều tuỵ thêm không?


    OnTheWayOut
  7. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    La qua ! Minh von la nguoi rat kho khan ma bay gio nuoc mat minh dang roi khi doc het nhung dong tam su cua XR . Rat thong cam voi ban . Hay co gang len XR nhe . Minh tin la ban se vuot qua tat ca . Cuoc doi con dai va co nhieu dieu tot dep dang cho ban o phia truoc .
    hyvong
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm gì. Bạn ko biết tôi sao dám nói là "bảo đảm"?
    Tôi ko đặt giả thiết nào cả. Đôi khi ta nghĩ được như thế nhưng lại không làm được gì cả. Nếu ai cũng có một lý trí sắt đá thì thế gian chưa chắc đã lắm chuyện buồn phiền thế này.
    Cảm ơn bạn đã quan tâm tới tôi. Rồi mọi việc cũng sẽ trôi theo thời gian, phải không bạn ! Một người đang buồn rầu mà chúc bạn vui vẻ thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng tôi vẫn chúc bạn như vậy.
    "Dù đục dù trong con sông vẫn chảy"

    I want to share my secrets with you...
  9. onthewayout

    onthewayout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quả là tôi đã không lầm, xr ạ, rằng đối với xr thì hình ảnh của anh ta là một thứ gì đó dường như không thể nào bị thay đổi. Đó là khi tôi thử đặt một vài câu hỏi nhỏ thuần tuý lý trí, và tất nhiên ẩn ý muốn hạ thấp bớt hình ảnh của anh ta trong bạn, và muốn xem nó tác động đến bạn như thế nào, và bạn đã phản ứng lại. Đừng giận tôi, tôi chỉ muốn giúp bạn bớt buồn thôi, bằng cách này hay cách khác (nếu như khi bạn gặp chuyện buồn, bạn bè bảo bạn rằng: "đừng buồn", còn ANH TA bảo bạn: "cứ khóc đi cho vợi nỗi buồn, người khác đâu có ở trong hoàn cảnh của mình mà biết"; còn tôi thì tôi sẽ tìm cách làm nhẹ đi nỗi buồn - đó là cách của tôi).
    Và bạn đã nói rằng: "Rồi mọi việc cũng sẽ trôi theo thời gian...", tôi không cho rằng bạn thực sự nghĩ như vậy, bởi nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn đã không buồn khổ đến thế.
    Thường thì mỗi khi gặp thất bại trong tình yêu, người ta hay nghĩ rằng: mình không thể nào yêu được người nào khác nữa, v.v.. và v.v... hình như bạn là một người trong số đó. Tôi đã từng biết nhiều người như thế, và tôi không mấy tin vào những gì họ nói (hay định làm) bởi tôi thấy tất cả họ rồi cũng tìm được một người khác, chẳng sớm thì muộn. Bạn có thể không tin tôi, nhưng tôi chỉ muốn thử nêu ra một ý kiến thôi, có thể bạn là một ngoại lệ chăng?!!
    Còn về chuyện 'đảm bảo', hình như bạn hiểu lầm ý của tôi, tôi chỉ muốn nói là nếu tôi đảm bảo về phía anh ta, chứ tôi đâu có ý định đảm bảo về phía bạn.
    Tôi rất thích câu kết này (marquee), nó nói lên quả là nhiều điều phải không!!! Và cảm ơn bạn về lời chúc vui.
    "Dù đục dù trong con sông vẫn chảy"

    OnTheWayOut
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hi vọng em giống những người mà bác từng biết ấy, nghĩa là chẳng sớm thì muộn em cũng sẽ "tìm được một người khác". Vâng, em đi tìm cái người khác ấy đây ạ...Híc...
    Có bác nào biết chỉ cho em với. Sẽ có hậu tạ đàng hoàng ạ.
    Mấy ngày nay mưa rầu thúi ruột các bác ui....Hết buồn rồi. Nhưng mà chán wá...chán wá...Không thấy đứa bạn nào xuất hiện. Híc...điện thoại cũng không luôn. Híc...ghét trời mưa thậm tệ...Híc...

    I want to share my secrets with you...

Chia sẻ trang này