1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nh12345, 14/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm giác topic này hợp với Box Tâm sự hơn.
  2. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mong cho mọi đau buồn của bạn sẽ qua đi nhanh chóng - để sớm thấy ngày mới tinh khôi!
  3. nh12345

    nh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em nhớ P cháy lòng. Giống như hôm nay. Và em nhớ tới lời nhắn offline mà P để lại Hãy gọi cho P lúc nào N muốn. Em luôn thấy cay mắt khi nhớ về những lời đó. Y như thể P vừa tắt điện thoại của em ngày hôm qua, y như là P vừa im lặng - và có thể là delete ngay khi nhận tin nhắn của em ngày hôm qua. Cộng với nỗi nhớ lúc này, em thấy mình đau lòng ghê gớm.

    Sao P lại trở về? Em không hiểu nổi. Cũng như không thể hiểu tại sao P lại thỉnh thoảng nhớ về em. Nhưng một điều chắc chắn rằng sự trở về đang hành hạ em, làm cho em trở thành yếu ớt vô cùng. Em rất muốn delete cả account yahoo này.

    Như vậy sẽ mất liên lạc. Mãi mãi. Trừ phi em gọi cho P. Nếu điều đó xảy ra, nghĩa là em can đảm tự delete chính mình ra khỏi cuộc đời P và dời P vào ngăn kéo kín, giả vờ quăng chiếc chìa khóa vào một xó xỉnh bừa bộn vì em vẫn còn nhớ số điện thoại và P không đổi số như em đã tự đối xử với mình. Nếu như thế thì những gì đã qua có sẽ nhạt phai và mòn mỏi đi được chút nào không? Em mong như vậy nhưng đau lòng như thể điều em mong hẳn sẽ thành sự thật.

    Đôi khi em mong chờ P. đến mức như thể chẳng còn khiên cưỡng được. Giống như người chờ, chờ hoài một cơn nắng ấm trong những ngày mưa cứ dầm dề. Đôi khi, nỗi mong chờ đó dần dần thành niềm tuyệt vọng rồi biến thiên thành giận dữ. Đã khóc bởi vì dù có xấu xa đến mấy, em biết rằng em không đáng phải bị như thế này, vì trong một mối tình cảm nào, em cũng luôn luôn chân thành và nồng nhiệt. Mà cũng đáng cho em, chắc vậy. Vì cũng có những điều em chưa kịp nói hết, chưa kịp làm hết, nhiều khi vì quên hoặc nhiều khi vì không muốn nữa. Với P., đáng lẽ phải nói rằng, dù P là TY sau một TY thì P vẫn là người đầu tiên mang về cho em những ấm áp khi thức dậy bằng 1 tách cafe Pleiku trong tin nhắn, P là người đầu tiên giúp em bắt đầu giấc ngủ đêm bằng một nụ cười, là người đầu tiên làm cho em hiểu cảm giác hạnh phúc khi ta ngồi sau xe một ai đó, ôm choàng họ bằng một vòng tay trọn vẹn và gối đầu trên vai, là người đầu tiên cho em những ý nghĩ về tương lai, về gia đình và những đứa trẻ bi bô cười nói...
    Và, P là người đầu tiên làm em đau lòng đến chết vì những điều chẳng ra sao mà cũng chẳng giải thích được gì...
    P ơi...

  4. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    "cảm giác" chính là cái mà đôi khi bản thân ta tưởng tượng ra rằng cuộc sống thật khổ sở, đầy những chướng tai gai mắt, hay nói cách khác sống là một bể khổ, chết là hết. "cảm giác" cũng chính là cái mà đôi khi ta thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, vo vàn điều thú vị, ta thỏa thích đón nhận những tia sáng cuộc sống, và sợ chết.
    Tất cả là trong tiềm thức, trong suy nghĩ. Ta sẽ là những gì ta nghĩ.
  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Lênh đênh,ko bít đâu là bến bờ
  6. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chị iu,hôm nay vẫn thấy lênh đênh à
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ù,vẫn lênh đênh,thía mới chít

Chia sẻ trang này