1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Giác?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi HONGTIM, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em ko nhận ra chị đó. Hiền quá....
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  2. BanLanhDao

    BanLanhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    giả vờ thì làm sao mà nhận ra được!
    Vũ hội hoá trang đó !!!!!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ sao mọi người nói chị ấy thế cứ làm như chị ấy đanh đá lắm ý nha chị ấy cũng là người cũng có vui cũng có buồn mà chị ấy cũng có cảm xúc như bao người khác mà thôi!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sao em hôm nay tâm trạng thế. Anh sợ tâm trạng lắm!!!!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hức ..hức ..cảm động wá !!! Cảm động kinh khủng ...Bây giờ em mới bít chị HongTim là thế nào đó !!!Vậy mà cứ hình dung chi dữ lắm chứ ( tưởng chị giống em ) ...nè chị ơi nhận em làm em gái nhá !!!!Tặng chị một bông hồng để làm wen !!!(EM khuyến mại thêm 2 bông !!!)
    [black]CHOCOPIE$[/blue]

Chia sẻ trang này